Mình và anh ấy quen và yêu nhau được 4 tháng,2 đứa cùng tuổi,về hứa hẹn yêu đương tha thiết thì chưa, mọi chuyện sẽ rất đơn giản đối với mình nếu như không gặp phải chuyện này.Mình có baby thì cũng là lúc anh ý nói lời chia xa với mình nói rằng mình ko phải người anh ý lựa chọn,mà là người khác mặc dù mối quan hệ của anh với người đó ko có gì chắc chắn tất cả chỉ là từ phía anh ý ,anh ý nuôi ảo tưởng là sẽ tiến đến hôn nhân với người con gái í,"hiện h anh ko yêu cô ý nhưng sẽ cố gắng yêu thương cô ý về sau" này như lời anh nói. về phía cô này thì mình đã gặp gỡ nói chuyện thì biết rằng trong thời gian qua 2 người có chút tình cảm với nhau nhưng cô ý chưa bao giờ nói lời yêu anh cả và ko hề có ý xác định sẽ tiến đến với anh. Về phía mình thì mình đến với anh rất chân tình ko toan tính khi mọi chuyện sẩy ra rồi mình vừa mừng vừa lo ,mừng vì thấy thiêng liêng vì một hình hài đang lớn dần trông mình,lo vì phía anh ý đang tìm cách" tháo gỡ " như thế nào cho hợp tình hợp lý,và rồi anh đã tìm mọi lý do để thoái thác trách nhiệm và chuốt quyền làm cha luôn từ h,bắt mình đi bỏ đứa bé.Mình cũng muốn vì tương lai cho con nên cũng nói hết nhẽ cho anh hiểu nhưng anh vẫn khăng khăng ra đi. Năm nay mình 29 tuổi cái tuổi ko còn trẻ ,cũng không phải bồng bột để quyết định vấn đề gì nữa.Thời gian này mình suy nghĩ rất nhiều nên như thế nào ? có nên là mẹ đơn thân hay bỏ đi giọt máu của mình???Mình chưa khi nào đứng trước hoàn cảnh như thế này .Các bạn ,các mẹ hãy cho mình lời khuyên !!!
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên chị ơi, cái dòng bôi đỏ ý, chị nghĩ được như vậy mà lại để có bầu với người mới quen và yêu được 4th trong khi "hứa hẹn yêu đương tha thiết thì chưa", một người đàn ông "tìm mọi lý do để thoái thác trách nhiệm và chuốt quyền làm cha", "khăng khăng đòi ra đi"?????? em k hiểu. Chị đang nông nổi với chính tương lai của mình đó. Em k bg ủng hộ chuyện sống vội, rồi phải từ bỏ những sinh linh vô tội ấy, nhưng tất cả đều do lối sống và suy nghĩ của mình
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên mới yêu nhau đc 4 tháng mà còn chưa xđ gì lại 29 tuổi rồi thì sao lại để mang bầu nhỉ? có quá dễ dãi ko em?
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Hãy đấu tranh tất cả vì con mình .. Đấy là tất cả những gì mình có thể khuyên bạn
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Có những điều chỉ có bản thân mình là hiểu rõ nhất,đôi khi xin ý kiến mọi người cũng chỉ định hướng cho bạn thôi ,còn người đưa ra quyết định là chính bạn,thậm chí có những người họ chỉ đứng trên phương diện mà nhìn nhận một phía ,có lúc bạn càng rối trí hơn .Một mình bạn không thể tạo nên đứa trẻ được ,đã là thằng đàn ông giám làm lám chịu chứ,thằng này hèn quá .Bạn hãy làm tất cả những gì thuộc về lẽ phải,đấu tranh cho con mình .
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Bạn nên suy nghĩ cho kỹ, nếu níu kéo mà anh ta quay về với bạn bây giờ nhưng rồi sẽ có lúc anh ta lại quay đi, sau này trong cuộc sóng sẽ phát sinh nhiều thứ lắm, lúc đó bạn lại ân hận. bây giờ là lúc bạn biết con người thật của anh ta, anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi. Hãy nghĩ đến đứa con của mình, nó đâu có tội gì. Giờ nhiều người cũng có thể nuôi con 1 mình mà, đâu cần níu kéo con người bạc bẽo ấy.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Mình cũng cứng đơ luôn mất mấy giây.chẳng biết phải chia sẻ sao nữa.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Thực sự mình cũng không hiểu được là chị có yêu anh ấy không hay vì đến tuổi vội vàng muốn ổn định. Đứa trẻ vốn chẳng có tội gì, chị có nghĩ nếu chị sinh ra mà ko đem lại cho con hạnh phúc thì có tội ko Còn đàn ông thì chị biết đấy, họ ko giống mình, mình có thể k yêu lúc đầu nhưng mưa lâu thấm đất sau sẽ nảy sinh tình cảm, còn đàn ông sẽ khác Tóm lại mình thấy chủ top đang đùa với chính cs của mình, của 1 đứa trẻ vô tội và hạnh phúc của 1 ng đàn ông k yêu mình.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Hơ hơ, 29 tuổi rồi mà nói chuyện yêu đương như trẻ con ấy nhỉ! Yêu 4th, chưa xác định gì, vậy mà đã để có bầu! Đúng là...hết thuốc chữa. Chẳng biết khuyên ntn cho người "thân hình bà lão trong trí não trẻ lên ba" như bạn!
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên sao bạn lại để cho chiện có bầu xảy ra, trong khi bạn đâu còn ở cái tuổi bồng bột, bạn có biết có bầu trước hôn nhân nó ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này lắm ko, khi ng ta chưa toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với m, bạn thiếu kinh nghiệm về bảo vệ bản thân quá, như vậy chỉ khổ bạn, khổ con bạn, bạn sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, sinh con và nuôi con 1 m đâu phải đơn giản đâu. HI vọng mọi chiện tốt đẹp sẽ đến với bạn
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Bạn chắc bằng tuổi mình.Bạn đã nói với cậu ấy bạn có baby chư.Cậu ấy nói như thế nào.Bạn xác định tình cảm thật như thế nào.Bạn để hay giữ hãy suy nghĩ kĩ.Bạn xem tài chính kinh tế của bạn,gia đình bạn như thế nào để đi đến lựa chọn tốt nhất.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Khi mọi chuyện sẩy ra rồi ai cũng suy sét nguyên nhân trước ,chứ chưa ai đưa ra giải pháp đúng không bạn? Thế đấy chúng ta chỉ có thói quen là trách móc và đổ lỗi cho người khác là điểu rất dễ hiểu.Có thể điều này bạn gái cũng ko mong muốn mọi chuyện sẩy ra nhưng "lỡ" rồi nên bản thân cũng hoang mang và bế tắc ,mình có thể hiểu tâm trạng của bạn.Ỏ đây mình thấy người đáng trách là anh kia nếu là thằng đàn ông bản lĩnh thì kể cả chưa yêu nhưng cũng phải giám làm giám chịu chứ bỏ đi giọt máu của mình như vậy mà coi mọi chuyện nhẹ như không,thật là chẳng ra gì,ko đáng để níu kéo,kể cả khi hắn có quay lại chăng nữa chắc gì bạn đã chấp nhận anh ta,người như thế là đồ bọ xít trên cành đa rồi ko gì fai đau khổ vì hắn cả.Thế nên h người quyết định là bạn đó nếu bạn thấy tự tin để đảm bảo cuộc sống cho mình và cho đứa bé thì hãy là mẹ đơn thân ,còn chưa thì dù đau lòng bạn cũng nên can đảm để đau một lần .Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Nhắn với tất cả đàn ông trên thế gian này:các đức ông hãy chịu trách nhiệm việc mình làm.Các ông có gan cởi bỏ quần áo của người phụ nữ thì hãy dũng cảm mặc cho cô ấy bộ áo cưới nhé.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Em năm nay 26 tuổi, có con hơn 10 tháng rồi. Lúc gặp bố của con em bây giờ, là lúc em đang đau khổ nhất vì đã cả năm trời không quên nổi người yêu cũ, cũng chưa ai đủ sức xóa cái hình ảnh ấy đi cho em. Nhưng bố của con em thì lại khác. Em đã nghĩ mình gặp đúng người rồi, người ta cũng nói là muốn lấy vợ lập gia đình. Và em cũng vậy, ngbốhĩ mình đã đi làm, có thể bước vào cuộc sống mới được rồi, cho quên sầu quên khổ nữa. Thế là em quyết định "có con", dù rằng lúc đó chưa cưới. Cũng bởi vì em lo lắng mình lấy chồng mà không đẻ được, ngày trước em đã từng dại dột mà "lỡ" với bạn trai trước. Còn đi học, sợ bố mẹ sốc em không đủ can đảm để giữ nó lại. Nhưng cưới rồi, em phát hiện ra là bố của con em, cũng là chồng em bây giờ lúc quen em đã chuẩn bị đám cưới với chị người yêu 2, 3 năm gì đó. Và có nghĩa là, đến với em chỉ thuộc kiểu yêu chơi, làm chơi, một dạng gái sạch, hay rau sạch gì gì đó. Cho đến bây giờ em vẫn không xóa nổi suy nghĩ ấy. Nếu biết trước, có lẽ em chẳng tiến tới hôn nhân làm gì. Trường hợp của em, ít ra chồng em còn vì con mà bỏ người đã có nhà cửa để lấy em. Còn trường hợp của chị, người này có lẽ không còn chút tình nào đâu. Chị suy nghĩ kỹ nhé. Chia sẻ với tình cảnh của chị, vì dù gì cũng lỡ dở rồi. Hãy sống tốt để người ta nhìn vào mà hổ thẹn chị ạ.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Chia sẻ với em Mẹ trẻ con 2012 nhé, thực ra c không bao giờ ủng hộ việc yêu 1 người để quên một người như em, nhưng dù sao em cũng đã gặp 1 người đàn ông có trách nhiệm. Gửi chủ top: bạn cũng đã khá nhiều tuổi, mình nghĩ bạn cố gắng giữ lại bé, bé chẳng có tội tình gì, thời buổi này ngta cũng suy nghĩ thoáng rồi, bạn cố gắng vượt qua nhé, người đời nói lắm rồi cũng chán thôi bạn ạ, họ nói nhiều miệng họ gần tai họ thì họ nghe thôi. Cái chính bây giờ là bạn phải nhận ra bản chất của thằng kia, nó không nhận cả con nó thì bạn chả là gì đối với nó đâu ( không nên níu kéo)
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Bạn đang bế tắc là đúng rồi,khi bạn đã tìm đến đây để chia sẻ thì chắc chắn là việc quyết định khó khăn với bạn rồi,nhưng có những người hiểu và cảm thông với bạn thì ko sao ,ngược lại có người không tiếc lời cay nghiệt .O tuổi này rồi chắc chắn bạn ko còn bông bột nông nổi nữa ,nếu hư hỏng thì bạn đã nhiều lần hư hỏng và đã sẩy ra từ lâu rồi chưa ko đợi đến h nữa ,vì vậy cũng có thể ko may "lỡ" thôi điều phải sét đến là thằng đàn ông,hắn tâm địa độc ác,gieo rắc nghiệp đời ..hai việc sai của sẽ không bao giờ đúng được:việc hắn yêu bạn ko thực lòng+ bỏ đi giọt máu của mình =thất đức,con người ko có liêm xỉ,để rồi xem hắn sống ra sao?gieo nhân nào gặt quả ấy.Bạn ko việc gì phải buồn khổ nữa hãy vững tin nhé,quyết định do bạn ,chúc bạn an lành!
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Xin lỗi chứ cái thằng mà bạn bảo là người yêu đó ấy đúng là thằng hèn, ko đáng đc làm bố. VÀ thật đáng tiếc vì những người như bạn mà tạo ra những sinh linh vô tội. Bạn 29 tuổi rồi thì hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc và chín chắn.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Sao có thể nông nổi thế nhỉ, mình thì không bao giờ đồng ý việc bỏ đi đứa trẻ vì nó không có tồi tình gì cả, mà ngy bạn cũng là thằng tồi nen suy nghĩ kỹ xem nếu hắn quay về chịu trách nhiệm thì bạn và đứa trẻ có thật sự hạnh phúc không khi mà theo mình là hắn không dành tc cho bạn và chính hắn cũng đang tìm cách thoái thác đấy thôi.
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên Hơ hơ, 29 tuổi rồi mà nói chuyện yêu đương như trẻ con ấy nhỉ! Yêu 4th, chưa xác định gì, vậy mà đã để có bầu! Đúng là...hết thuốc chữa. Chẳng biết khuyên ntn cho người "thân hình bà lão trong trí não trẻ lên ba" như bạn!
Ðề: Tìm lối ra ,các bác cho em lời khuyên cái này tùy theo bạn là người như thế nào có dám bỏ đứa bé k, hay có dám nuôi đứa bé 1 mình k , theo mình thấy thì cậu kia đang định phủi trách nhiệm rùi, chỉ mong nó còn còn chút lương tâm nghĩ lại thương bạn và đứa con trong bụng thì sẽ làm đám cưới, chứ cái lí do hắn ta đưa ra thật buồn cười