Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ sắp tới 8-3 mình đã được chồng hứa sẽ làm hết mọi việc, mình chỉ việc ăn chơi
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Uầy...mẹ nó sướng thế, có đc ông chồng tâm lý Thế mẹ nó định "ăn chơi" như nào, ở đâu chưa? Em đang muốn hâm nóng tc vợ chồng, mà chưa nghĩ ra đc cách nào...Đi xem phim, đi ăn ngoài hay làm j bây giờ nhỉ???? Các mẹ giúp em với #-o#-o#-o#-o
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Hôm nay mùng 8-3 Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi Hoặc sẽ là "Em ơi, hôm nay là mùng 8-3, bát đũa đấy để mai rửa em à" Nếu gặp mấy ông chồng này thì vùng lên ở đâu nhể
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Hahahaha, cái này có trong hài, chứ mình nghĩ chắc làm gì có ông chồng nào lại vui tính thế bao giờ :lol: Cơ mà gặp ông chồng như vậy thì botay.com rồi còn gì =.= Chả Quốc tế Phụ nữ gì sất!!!
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Mẹ be_con ơi, em hỏi tí, thế mẹ nó có con lớn hay nhỏ? để em còn biết đường tư vấn
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Dạ con em cũng gần 1 tuổi rồi mẹ nó ạ, trộm vía cháu cũng ngoan nên định 8/3 để cháu ở nhà cho ông bà trông, 2 vc đi đánh quả lẻ chút xíu :"> :"> Mẹ nó có gợi ý gì giúp em với!
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Ơ ngày đấy mà mình phải nấu cơm hầu chồng thì khác gì ngày bt. Vào ngày 8/3 và 20/10 và sinh nhật năm nào e cũng đi chơi với bạn bè nhưng năm nay chúng nó có ng iu và lấy chồng trẻ hết rồi nên e cô đơn.Mai 8/3 rồi mà chưa ép đc đứa nào đi chơi cùng cả. Công nhận con zai bây h càng ngày càng lãng mạn , mấy ông chồng trẻ cũng ga lăng chả kém,thấy ai cũng kể đc tặng hoa rồi quà này kia, đi chơi đi ăn lăng xăng cả lên mà e thèm.Hôm qua gọi cho mấy đứa mà đứa nào cũng hẹn lần sau hoặc 9/3 đi( thế thì còn nói chuyện gì) Em cú quá nên tối qua dở hơi đi gọi lại hết đứa nọ đến đứa kia:" Chồng tao đổi tính rồi,8/3 đưa vợ đi chơi,bây h có đứa nào đi cùng tao cũng chả cho theo".Chúng nó đứa thì nói chúc mừng, đứa thì chúc vui vẻ,đứa thì có vẻ nghi ngờ độ chém của e nhưng cũng k nói ra. Bây h thì thế này đây, đã lỡ cái miệng làm hại cái thân nên chả dám tò te rủ đứa nào đi chơi nữa. Mai ko có ai đi chơi cùng thì sáng e lượn lờ hít bụi đường,trưa đi xem phim, chiều lê la vỉa hè ăn vặt, tối đi tô tượng 1 mình vậy. Chứ mai mà e ở nhà thì phải phục vụ chồng,lại thấy mình khổ lắm.
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Đổi không khí xem sao?Hiện nay có nhiều nhà nghỉ ngoại thành có kết hợp câu cá,vườn cây trong lành lắm.Chồng câu,vợ chén, trái cây ăn tại vườn.Ăn no xong cơ mắt díp lại thì rủ nhau vào phòng ấp trứng hihihi
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Chúc các mẹ 8/3 "vùng" lên thành công nhé. cứ để các bố tặng cho nhiều hoa đồng xèng là ổn nhỉ.
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Cái chị em phụ nữ mình cần là sự sẻ chia những trách nhiệm trong gia đình của các ổng, chứ nhiều hoa đồng xèng mà cứ đi tối ngày thì chả ổn ý.
Ðề: 8/3 -Ngày Các Mẹ vùng lên \\/ Em cứ ngồi ngắm hoa Em cứ ca cứ hát Anh sẽ lo rửa bát Anh sẽ lo quét nhà Anh sẽ lo giặt là Em uống gì anh pha Chợ gần hay chợ xa Anh lần ra được hết Món em ưa anh biết Em cứ chờ mà xem Em đánh phấn xoa kem Anh nhặt rau vo gạo Em ung dung đọc báo Anh tay nấu tay xào Anh tự làm không sao Đừng lo gì em nhé Tà áo em tuột chỉ Đưa anh khâu lại giùm Nho anh mua cả chùm Buồn mồm em cứ nếm Bạn gái em mà đến Cứ vô tư chuyện trò Anh tắm cho thằng cu Rồi anh ru nó ngủ Màn hình bao cầu thủ Nghe em hét “vào rồi” Hết một ngày em ơi 24h thôi nhé. Em vừa mới copy được bài thơ này, kaka nên show mặc dù m8/3 hết rồi =)))