Chào các mẹ , hôm nay em ngồi ở cq buồn quá lần mò ra được cái topic này , đúng là mừng như bố đẻ em bé , vì đang có chuyện cần các mẹ tư vấn lắm đây Số là em vs ngy em yêu nhau được 7 năm rồi ạ , cũng chia tay nhoay nhoáy đến cả trăm lần chứ ko ít , tính em thì hơi bướng , nhưg mà cái lí do chia tay thì kể ra nó dài lắm , em chỉ muốn chốt thẳng vào vấn đề chính là ngy em sn 84 , còn em sn90 , có phải 2 tuổi này ko hợp nhau đúng ko ạ ? vì em thấy anh ấy bảo là bố mẹ anh ấy cũg đi xem mấy chỗ rồi , thầy bảo ko hợp , lấy nhua về rồi kiểu j cũg chia tay . Em thì chưa đi xem bói bao h cả , nhà em thì quy Phật , thế nên chuyện bói toán em chẳng tin đâu , nên cxug chẳng thích đi xem . 2 đứa ctay bnhieu lần vì cái chuyện ko hợp tuổi rồi , vì hình như mẹ anh ấy cũng có cấm thì phải , Khốn nỗi yêu nhau 7 năm rồi mà tết năm nay anh ấy mới đưa em về ra mắt nhà anh ấy . Em cũg akay chim cú lắm vì ông ấy cứ khất lần khất lữa mãi nên chia tay đến cả tỷ lần rồi ấy . Chia tay từ cuối 2011 đến tận cuối hè 2012 thì ông ấy cứ ỉ ôi quay lại , vì yêu nhau cũng lâu rồi mà thú thật là em cũg chẳng yêu đc ai khác cả nên lại tặc lưỡi quay lại ( nói tặc lưỡi tại vì ông ấy vô tâm lắm mà nói chung là chán lắm ) , quay lại rồi thì cũg có tínnh đến chuyện cưới xin nên năm nay mới đưa em về ra mắt . Hôm đưa em về thì cả nhà vui vẻ lắm ạ , em cũg thấy quý bố mẹ anh ấy vì ông bà vui và dễ tính lắm . Nhưng ai mà ngờ đc là hình như mẹ anh ấy bằng mặt nhưng ko bằng lòng , thấy con em dâu bảo là mẹ anh ấy ghét em lắm , tại vì ko hợp tuổi mà bà cấm mãi anh ấy ko chịu bỏ em . Bọn em đều là 1st love của nhau ạ Mãi đến mấy hôm trc con em chồng mới nhắn tin bảo là cô đi giảii hạn cho anh ý rồi thầy phán là 2 đứa ko đc lấy nhau , kiểu gì cũng chia tay , cô anh ấy có vẻ cũng chẳng thích em thì phải , nhà đấy cấm ko cho nói ra nhưng con em dâu nó cũng cứ nói vs em , cùng cảnh làm dâu cả , mà nó lại ít tuổi hơn em , nó bảo mẹ bây h ra sức cấm , bắt em phải về quê xin việc xong thì mới cho cưới ( em học xong làm việc ở HN luôn vì hồi tốt nghiệp , em hỏi ngy em là có cưới ko để em về quê thì lão ậm ừ nên em chán , em đi luôn , ctay luôn ) bây h em vê quê thì tình hình khó xin việc nên đnag phải chờ từ từ đã . Mẹ em thì bảo là nếu nhà đấy xuống đây nói chuyện ng lớn xong thì bố mẹ mới cho em về , em bảo ngy em thì anh ấy gạt đi bảo là đã nói như thế cưới là cưới rồi mà cứ phải rách việc thế , xong lại còn tỏ vẻ khó chịu , em là em tức vs ức lắm , mình cũng có đến nỗi nào đâu , cũng cao ráo trắng trẻo xinh xắn, đang làm NH ổn định , mà tự nhiên thấy số sao mà nhục thế ko biết . Đến bây h em vẫn còn mông lung ko hiểu sẽ phải thế nào ? Em dâu chồng thì bảo là bố mẹ mua đất sau cho a ngy em xây nhà ở riêng rồi , bố mẹ ở với vợ chồng nó nên ko phải lo lắng gì cả , mình sống với chồng chứ có sống với bố mẹ đâu . Nhưng mà em vẫn lo lắm ko biết 2 cái tuổi của bọn em như thế nhỡ may sau này mà có thế nào thì ko biết bố mẹ chồng có chửi mình te tua có xem mình ra gì ko nữa , đúng là bói với chẻ toán mệt hết cả đầu :-<
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Mình cũng ko rõ về tuổi tác đâu nhưng mình thấy sn 84 chỉ kỵ nhất kết hôn với 87 thôi. Bạn bè mình mấy đôi 87 yêu 84 toàn giải tán gần hết ạ . Nhưng mình nghĩ Quan trọng nhất là 2 người yêu nhau rồi quyết tâm đến với nhau. Chứ cứ nghe theo bói toán thì biết đâu mà lần.
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới hi em họ mình mẹ nó đi xem còn bảo 2 đứa kỵ tuổi nếu lấy nhau thì 1 trong 2 sẽ mất sớm nhưng mà nó có nghe đâu vẫn chịu lấy h có 1 cô công chúa xinh xắn rùi, tớ nói thế để cho bạn thấy những vấn đề đấy ko quan trọng. Điều quan trọng bạn nên tự hỏi với những áp lực gia đình như thế liệu bạn có hp. Mục tiêu lấy chồng là để có hạnh phúc chứ ko phải lấy chồng vì đến tuổi phải lấy. CHúc bạn sáng suốt
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới K phải lo đâu em ạ, em trai chị cũng lấy vợ tuổi em đấy, bố mẹ chị không cấm chỉ nói là 2 tuổi này xấu thôi còn tùy chúng mày quyết định. 2 đứa e chị lấy nhau phải nhờ 1 bác ng quen làm cho cái lễ gọi là cưới gì ấy, chị quên mất rùi. Thấy bảo là làm thế cũng đỡ đc nhiều lắm đấy, cậu mợ chị cũng Tí với Ngọ lấy nhau mà cũng sống đc đến bây h gần hết đời rùi có làm sao đâu, bói toán chỉ tin 1 phần thôi e ah
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới ôi! bói với toán cho đau đầu mệt xác ra, toàn mê tín vớ vẩn.e thì chẳng tin đâu. đã quyết đến với nhau thì cứ cố gắng làm hài lòng các nhạc phụ,nhạc mẫu thôi b ạ!nh cũng phải xem xét xem ng yêu b thế nào đã,nghe b nói thế t cũng thấy chán rồi ý! giờ 90 thì mới có 23 tuổi, vẫn yêu đc anh khác mà! hi
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới 84 với 90 hơn nhau 6t là XUNG TRỰC rồi. Iu thì cưới, sao phải xoắn.
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới ơ thế em lo vỳ thầy bói bảo ah,vậy là em ko có niềm tin vào ty của mình rồi rõ ràng ty ấy có nhìu trục trặc ,em cần nhìn thẳng vào mối quan hệ từ trcs đến giờ và trả lời 1 nửa của em là ng thế nào có yêu em,thương em hết lòng vỳ em ko,mình con gái đc quyền lựa chọn thì hãy lựa trọn cho sao ko hối tiếc em ạ,em còn quá trẻ còn nhiều cơ hội ,chúc em sáng suốt
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới mình thì tin thế giới tâm linh (hoặc đại loại như thế) là có thật nhưng vấn đề là cái ông thầy bói có biết gì về thế giới đó hay không. Thế giới tâm linh có thật nhưng sự tồn tại của nó ko giống như lời thầy phán. những người không tin thường hay nói là: "chỉ vớ vẩn, làm gì có ma" nhưng câu đúng đắn mà họ nên nói lại là: "chỉ vớ vẩn, thày bói thì biết cái gì về thế giới đó" Túm lại, nếu bạn có tin thế giới tâm linh đi nữa thì cũng ko nên tin lời thày bói Bạn nhìn cái gương âm dương sẽ hiểu cuộc sống có 50% là dương (ta biết) và 50% là âm (ta ko biết) Vậy thì cứ làm thật tốt tối đa cái 50% dương đi đã: 50% dương nghĩa là 2 bạn yêu thương nhau, sống và làm việc hòa hợp với hoàn cảnh của gia đình, cùng nhau xây dựng vun đắp... 50% còn lại thì tu thân tích đức sẽ đắc nhân tâm Chúc các bạn hạnh phúc
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Chị ko lo vấn đề 2 em có hợp nhau hay không mà chị sợ nếu 2 em cưới nhau rồi mà mẹ chồng ko ưng gây khó thì sau này khó sống lắm lúc ý lại vin vào lí do bói toán mà đổ lỗi cho thôi. đúng ko em.
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới đúng đấy bạn ạ mình cũng thấy lo về phía mẹ chồng tương lai của bạn hơn, thử tâm sự với bạn trai xem sao
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Cũng là chuyện bói toán, 1 bác đi xem bói xem 2 đứa có lấy nhau được ko trong khi 25 âm tháng giêng là cưới rồi, ...Em nói thế là vì thấy chuyện bói toán này dù ở hoàn cảnh nào đi nữa họ vẫn cứ mê tín lắm. VC chồng chị cứ sống tốt với nhau đến cả cuộc đời là được thôi. hiihii, nhưng mà chuyện chia tay cũng là chuyện quan trọng,**nó quan trọng như khi nói từ " yêu em, yêu anh" ấy** khi lấy nhau rồi, nên suy nghĩ chín chắn hơn trong mqh, đừng nói ra những từ đó khi thực sự chưa cần đến chị nhé ^^
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới ấy bằng tuổi với tớ rùi, tính ra thì ko hợp với tuổi 90 đâu, nếu mà quyết tâm lấy nhau thì sau đó phải ra ở riêng luôn ( với đk là mình phải có điều kiện) không được ở riêng thì tớ nghĩ là ấy còn phải mệt đầu nhiều đấy , 1 khi đã không được ưng thì khi về làm dâu, có vấn đề gì ng ta cũng đổ lỗi cho chiện 2 đứa ko hợp nhau, vì lâu dần mâu thuẫn giữa 2 vc nảy sinh, chưa kể là bố mẹ chồng kích bác con trai nữa. rồi sinh con đẻ cái, mâu thuẫn đủ thứ.. Tớ chỉ có thể khuyên như vậy thui, còn ấy vẫn là ng quyết định cuối cùng
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Không phải ném đá t.y đẹp 7 năm của em đâu nha, chuyện của em gần giống chuyện của chị, nhất là cái khoản về quê rồi mới hỏi cưới, mẹ chị cũng trả lời giống mẹ em luôn, hắn cũng trả lời giống n.y em. Chị khác em ở chỗ c bật lại luôn là "Ông làm như ông nói gì là làm đc hết ý, nhà tôi lắm chuyện ( rách việc) thế đấy, ông kg tôn trọng ý kiến mẹ tôi thì tôi chẳng bàn với ông nữa, nhà ông biết lo cho con còn nhà tôi thì không à? Về quê chẳng may nhà ông không chịu thì tôi mất cả việc à" . Sau đó c tự động giải tán. Cảm thấy hình như em cũng chẳng yêu hắn mấy mà chẳng qua là lười đi tìm mối tình khác, đúng không? Sau vụ đấy c quen ox nhà chị đc 9th là phật luôn, đến giờ vân ngon lành cành đào, hihi
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới hic nói thật là bây h em ngại đi tìm mối tình khác lắm rùi , chỉ mong cưới nhanh nhanh cho xong , mà dạo àny cũng hay bị bất đồng quan điểm lắm chị ạ , thỉnh thoảng lại giở trò rồi cãi nhau , hồi xưa cãi nhau thì em chửi còn ông ấy nghe , bây h em chán chẳng buồn muốn tranh luận nữa thì em ko nói j , xong lại đến lượt ông ấy cáu gắt các kiểu , chửi em thì chưa dám chửi nhưng xem ra bây h đã dám to tiếng với em rồi , bây h em thấy ko phải là 1 điều nhịn là 9 điều lành nữa mà 1 điều nhịn là 9 điều nhục ấy . Vừa cãi nhau tối qua . Sáng nay nhắn cho em cái tn " CHúc v 8.3 vui vẻ " . Hết 7 năm yêu nhau chưa có lấy 1 bông hoa hay món quà gì vào ngày lễ , lắm khi nghĩ mà chạnh lòng , rồi chả hiểu sau này cuộc sống nó sẽ tẻ nhạt buồn chán đến cái mức nào nữa .
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới đúng rùi đấy , tớ chỉ sợ là một khi mà gđ ng ta đã ko đồng ý rùi thì tớ chỉ sợ kiểu j lấy về cũng có chuyện mà nói , rồi sau này có ra sao thì lại đổ lỗi tại mình thôi , anh ý đc bố mẹ mua đất cho sau ở riêng rùi nhưng mà chắc cũg còn phải ở chung với bố mẹ dài dài rùi sau đấy mới xây nhà ở riêng , lương của a ý thì 3 cọc 3 đồng còn chảd dủ tiền ăn sáng , sau này lấy nhua mà đẻ con thì nuôi kiểu gì ko biết nữa . HUm nay gọi đt cho mẹ anh ấy chúc mừng 8.3 , bác ý vẫn nói chuyện vui vẻ , xong cũng bảo là " Thôi bác cũng chúc cháu luôn vui vẻ hạnh phúc chứ bây h biết thế nào nữa " nghe mà ức và chán luôn .
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Thực ra thì mẹ ngy em tính cũng xởi lởi , bố anh ý thì cũng dễ tính , nhưng khốn nỗi cái cứ đi đâu xem bói toán về là lại loạn hết cả nhà lên ấy ạ rồi bỗng dưng bây h 2 đứa cứ kiểu bất đồng quan điểm , em chán em cũng chả buồn nói ra nữa , nói ra thì lại cãi nhau , cứ nhịn mãi cũng đâm ức chế ra . Dạo này trái tính suốt ngày cáu gắt . Định về quê thì cũng lại chả biết thế nào , tính 2014 cưới , tận hơn 1 năm nữa biết đc lúc đấy nó thay đổi thế nào . Người ta lấy nhau về còn bỏ nhau đc huống hồ nói suông :-<
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Chẳng phải tính toán nhưng c thấy nhà kia vậy là vô lý, bảo về giờ đến 2014 cưới, 30 chưa phải là Tết em ạ, em suy nghĩ cẩn thận
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Nghe bạn nói thì anh người yêu bạn vô tâm, vô tính, 2 người cũng chia tay mấy lần rùi lại quay lại. Mình thấy vốn dĩ tình yêu của 2 bạn đã ko được suôn sẻ eùi. Nếu bạn chưa thực sự thấy muốn gắn bó suốt đời với người ta mà lại còn nhiều rào cản thế kia thì nên suy nghĩ chín chắn, còn trẻ mà, lo gì.
Ðề: Cần các mẹ tư vấn trước khi cưới Nghe bạn nói thì thấy anh ng yêu bạn rất vô tâm thì fai...Mjk nghĩ chỉ nên cưới khi cả 2 yêu thương nhau thực sự. Mà yêu thương thì fai quan tâm chứ cứ hờ hững thế thì ko xung cũng thành xung mất Tuổi tác là 1 phần còn con người là chính bạn ạ