Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? hic xã e mấy dịp vừa rồi cũng ko tặng hoa em cũng có bùn nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy ko việc gì pải bùn,sự quan tâm và tc dành cho nhau mới là nhưg bông hoa đẹp nhất mẹ nó ạ.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? giống mình, bất kể ngày gì cũng không có, quen rồi nên chả cần và chả quan tâm nữa.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? em thì không thích hoa, em chỉ thích được đi ăn và đi chơi
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Thôi thì mình tự đi mua hoa mua quà tặng mình các mẹ ạ.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? Không hoa, không quà, không chúc gì hết. Nản toàn tập rồi các mẹ ạ.
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? đáng ra mấy ngày này các ông ấy phải tâm lý một chút chứ nhỉ, mình cũng chẳng có được bông nào, nhưng bù lại được một bữa ăn thịnh soạn, cả nhà quây quần, thấy ấm cúng lắm
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? e cũng ko có hoa, trưa chồng về cho 2 mẹ con 200k, tối thì em vẫn phải đi dạy tới 9h, chả có tâm trạng nào về ngày nữa các mẹ a
Ðề: 8/3: Có mẹ nào không được nhận hoa của chồng? 8/3 ko hoa ko quà nhưng đổi lại em có tình yêu bao la của chồng và cô con gái đáng yêu. Em chỉ cần vậy là đủ. Chồng em cũng muốn thể hiện sự yêu thương cho vợ bằng bó hoa hay món quà gì đó nhưng em đều từ chối. Vì nghĩ đã là vc rồi thì món quà tinh thần là quan trọng nhất mà lại tiết kiệm.