Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Hic, ... Thế bác tự thưởng cho mình pó hoa tươi cho lão...lác mắt bác ạ.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Lão nhà chị còn tiếc câu nói cơ, sợ chúc vợ sướng quá ko trông được con...lơ via như ko biết ế..hhihhi Chị cũng thấy ứ cần...từ 10 năm nay xế rồi, có khi cũng cả tại mình nữa
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ui em chào bác...lâu lắm từ vụ Duyên dáng nay mới gặp được bác...lại có cơ hội tổng chém với bác rùi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Thế là được, dù xã có mang về 1 cánh hoa cũng thấy vui vì lão có lòng thì mình có dạ....hihih
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ôi, e thích hội này quá, cho e xin zoo luôn nhé. Hoàn cảnh của em giống hoàn cảnh của bác. Chẳng biết có được miếng gì không, nhưng tiếng thì có từ khi bước về làm dâu.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Hé, mình cũng thấy...tiếc xiền nếu mua hoa í.,,,chết mất
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Chào mừng chào mừng nha....cùng hội cùng thuyên buôn nó mới vào...he he he
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Tối qua em được bó hoa chị ạ Lão này muôn đời chỉ thích kiểu 1 bông hồng duy nhất còn xung quanh là hoa li ti í Lần nào cũng 1 bó như thế ^^ Đúng dịp là tặng
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Chào cả nhà hnay em mới đọc đc topic này, cho em tham gia với nhé. Em làm dâu HN đc gần 2 năm sông cùng BMC và Em chồng, nhiều cái ức chế quá. nên muốn tham gia cùng hội để học hỏi kinh nghiệm a.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Kiểu này fomal ai cũng thik mà...hoa li ti đó là hòa mây bi đấy...tượng trưng cho sự su, vầy đông đủ đấy...thế săn rắn vàng được chưa? Tết về bố mẹ chồng thik chứ, ông bà ngoại sao rồi em
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Xả luôn ra cho đỡ ức chế....tớ cứ làphair xả hết chớ để trong người nó tích tụ lại rách việc lắm..he he Chào mừng mẹ nó nhé
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ui nhiều thứ xả lắm mẹ nó ạ, như sáng nay mẹ chồng e đã choang cho 1 câu: "con mẹ này lười...", phải thế này thế nọ cho con.... khổ nỗi sáng e dậy sớm lắm nhưng toàn để tranh thủ dịch hoặc soạn bài, chứ có phải là ngủ đâu. Lúc nào cũng chê, rồi kkhen 2 đứa con gái là chiều chông, chiều con....giống hệt tao ngày xưa, haiz. Em toàn kệ cho bà tự sướng
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ mẹ nó thế còn sướng chán. Tớ đây nè, ngày đầu về làm dâu tớ bảo thẳng luôn là CON MỚI VỀ LÀM DÂU CÁI GÌ KHÔNG BIẾT THÌ BỐ MẸ BẢO CON. NẤU NƯỚNG MỖI NƠI 1 KHÁC NÊN MẸ BẢO CON CÁCH NẤU ĂN thế mà lúc nào cũng mồm năm miệng bảy nói với mọi người tớ k biết làm gì, đi làm đc ngày nghỉ ở nhà nấu cơm bà không khiến bà bảo mày k biết làm để tao làm, tớ bảo con tập làm dần cho quen, k cho cơ, đến bây giờ thì mồm lu loa là mày k chịu học cách nấu ăn đi, sau này mọi việc mày phải lo chứ dựa mãi vào chúng tao sao đc. như vậy có tức k chứ. Cả tuần đc mỗi ngày nghỉ bảo để nấu cơm cho k khiến bảo mày nấu không hợp khẩu vị của tao. Từ ngày làm dâu gần 2 năm mà chưa lần nào tớ nấu ăn cả, toàn làm chân phụ bếp.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ôi y hệt em, em còn không được phụ ấy. Em cũng về làm dâu được 2 năm, hồi mới thì còn phụ phẹt, nhặt rau nhặt cỏ, tối còn cho rửa bát. Sau thì bà chả cho làm gì, cái ji cũng để đấy tao làm....Mọi người ngoài thấy thì tưởng là sướng, nhưng cái cảm giác ko làm gì rồi để ng ta làm, xong bị kêu là "sướng, được phục vụ tận mồm" nó khổ lắm, vừa bị động vừa mang tiếng. Làm gì cũng không vừa ý bà, từ việc lấy 1 cái đĩa thôi, bà cũng bắt phải lấy đúng cái bà muốn, để cái gì ở đâu, ko cần biết có thích hợp hay ko, cũng phải theo kiểu truyền thống của nhà bà...ôi nhiều lúc em kệ, bà muốn làm gì thì làm. Nói ra có khi cãi nhau, mà em thì ko thích cãi nhau.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Giống tớ, cái gì cũng theo ý bà, lắm lúc MC tớ nói là một đằng rôi lại làm 1 nẻo, sai lấy cái bát tớ lấy cái bát, sau lại bảo bát loa chứ bát đó à, mày k làm biết thì để tao lấy, lần sau tớ hỏi lại xem cụ thể cái gì thì bà nói, cái gì mày cũng k biết, cái gì cũng phải hỏi thế à? Ngày trước mẹ mày k dạy mày nấu ăn à? Tớ k nói câu nào mà nước mắt cứ dòng dòng chảy, có hôm tớ tức quá k thèm ăn cơm nhà luôn.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ mẹ này sướng nhé, được nhà chồng thoải mái còn đỡ, chứ như mềnh phức tạp vô cùng, vi gửi con bà trông nên tất cả đdeuf pải nhịn và nhịn
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mẹ chồng em....thô nhỏ? Bà thế thì khác gì oánh vào mặt con dâu Mẹ chồng chị thì ko chê, dưng mờ nói " nếu được thì ...bla...bla như cái N ấy thì tốt" ha ha ha h Như con mẹ mới tốt cơ
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ô thế tớ lại thấy quý mẹ chồng tớ cực..ko hiểu tớ nấu ko hợp ý bà hay bà thương tớ vất vả nhưng lúc nào tớ cũng thấy cơm canh tinh tươm từ sáng sớm Có lần mẹ chồng đi Yên Tử, sáng ra 5h đã đi mà 6h tớ dậy định đi chợ thfi thấy cơm đã xong rồi.. Chả hiểu sao cũng thấy buồn vì như thế
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Đúng, nhà của bà mà dù ngày cưới bà bảo" nhà của chúng mày". Mỗi nhà mỗi cảnh chán ghê.... Cám cảnh làm dâu mẹ chồng ko tâm lí...bà có con gái ,con bà cũng làm dâu mà
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mẹ bạn nói thẳng vậy thì phải tớ là tớ nói luôn" mẹ cứ thế con khóc đấy, khóc luôn tại đây cho mẹ xem, mẹ phải thương con như con gái mẹ chứ, mẹ mắng vậy khác nào đuổi con đi" ngày về làm dâu mẹ được 2 năm mình tức tưởi nói vừa khóc, chồng xót điên nhưng mẹ của chàng thì ghét mình lắm...huhu