T gọi m là bạn cũ vì đã mất đến 3 năm giận dỗi không liên lạc. Để bây giờ tiếc nuối cho ngày xa. hôm nay gọi cho m, đến tận bây giờ tao vẫn sốc, vẫn buồn, vẫn chưa biết phải nên như thế nào m ơi! Cuộc sống này mong manh quá, mày sẽ sống thế nào với cái u trong não??? Xí muội còn nhỏ quá, 3 tháng tuổi mày ơi. Thật may mắn và hp khi 2 mẹ con mày được gặp nhau! Mày sống vất vả quá, tao phải làm gì để giúp m bây giờ? Hành trình tìm con đã đầy chông gai, khi chưa biết có thai thì phát hiện u trong não? Cs đe doạ từng ngày, chỉ nghĩ đến mày đã quyết tâm giữ con thôi là t không cầm lòng được. 3 tháng nằm bất động, 1 tháng nuôi con trong lồng kính. Khi mày quyết định mổ cấp cứu để cứu con, mẹ đang sốt, ông trời tổ tiên đã phù hộ mày để 2 mẹ con mày được gặp nhau, được yêu thương và hp phải không m? Cho t 1 đêm nay tĩnh tâm rồi có hướng giúp mày nhé. Mong cho m luôn bình yên, sức khoẻ. Xí muội còn nhỏ lắm, đôi mắt trong veo ấy cần nghị lực và sk của m, bàn tay của m, yêu thương của mày. Chiến thắng bệnh tật đấy, nghe chưa?
Ðề: Bạn cũ! Chia sẻ với bạn. Chợt thấy mình vô tâm bởi 1 người bạn thân đã lâu mình không chủ động liên lạc.
Ðề: Bạn cũ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Rất buồn nhưng phải chiến đấu và đối mặt vs nó. Chia sẻ vs chị và bạn chị!
Ðề: Bạn cũ! Mỗi người một phận ,đôi khi muốn tránh cũng không xong,thôi thì cứ cố gắng làm tròn đạo lý ,để ko có gì phải hối hận áy náy sau này . Chúc chị có thêm nghị lực !!!!
Ðề: Bạn cũ! Chia sẻ với bạn,mong cho chị ấy sẽ có đủ nghị lực để vượt qua. Cuộc sống đôi khi có những phép màu,hãy hy vọng điều đó nhé (u)
Ðề: Bạn cũ! Đọc xong mà trĩu cả lòng, số phận nghiệt ngã với chị ấy quá, hi vọng ông trời thương 2 mẹ con để cả 2 đc ở bên nhau thật dài!
Ðề: Bạn cũ! nhiều khi ta lại vô tâm rồi lại hối hận, thương cảm. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
Ðề: Bạn cũ! Ngày đi học, bạn tròn xinh, hát hay và vô tư. Bạn 1m45, 45kg. Bạn mặc vừa áo mình, quần luôn cắt gấu. Khi bạn mang thai là lúc phát hiện có u trong não, sức khỏe của bạn đe dọa từng ngày. Vẫn 1m45 bạn tăng thêm 40kg. Vì khối u chèn vào tuyến yên và làm rối loạn nội tiết của bạn!
Ðề: Bạn cũ! Cố gắng em nhé, chị tin vào phép nhiệm màu của cs. Bạn chị 3 năm không thể có con, vậy mà khi có lại là khi có bệnh. Khi sắp đc gặp con, thì BS yêu càu ký giấy cứu con hay cứu mẹ?? Và rồi 2 mẹ con bạn ấy đang hp bên nhau từng ngày!
Ðề: Bạn cũ! chia sẽ joi bạn, câu chuyện của bạn chị sao mà éo le wa, mong cho bạn chị sẽ vượt wa đc, cuộc sống là phải luôn biết hi vọng ....^^