.......................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nana196, 11/12/2012.

  1. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    E cám ơn các mẹ đã chia sẻ cùng e. Giờ e cho e ấy thành lãmg quên rồi.
     
    Sửa lần cuối: 7/3/2013
  2. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    @@ cũng hơi buồn nhưng bạn cứ cố mà bỏ qua cho họ đi
     
  3. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Nếu đã góp ý rồi mà khộng sửa đổi thì bạn nên dần rút ngắn mức độ thân thiết với cố gái ấy đi và tốt nhất không cho vay mượn gì hết.
     
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng,bây giờ đã k nhìn mặt nhau nửa rùi. cũng k nc gì nưa ạ
     
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    các mẹ cho e vào đây than thở tý với ạ, sáng nay e rất là bực mình. NHư các mẹ biết e có 1 người e mà coi như e gái và giờ e ấy tỏ thái độ đúng k ạ? sau 1 thời gian e cũng chẳng nói chuyện gì, coi như bt đi, nhưng hình như e ý cố tình trêu tức e thì phải? e nhịn hết lần này tới này khác, chuyện cũng chỉ là giường tầng,leo lên rùi leo xuống ấy. E thì ở giường dưới, e kia thì ở giường trên, nói chung leo lên leo xuống thì k tránh khỏi va chạm và ồn ào, cái ấy e k nói làm gì
    đằng này e ấy cố lên một cách mạnh mẽ,. về nhà thì đứng trước mặt e ném đồ lên giường rất là thái độ.....sáng nay mới là đỉnh điểm chứ, e ấy làm ầm ầm từ sáng sớm, làm e k ngủ được, suốt 30 phút e nhịn k nói,bỏ qua vì nghĩ e ấy sắp đi học nên k nói nhưng e ấy cứ cố làm thật mạnh,ầm ầm...e k chịu được nên đã nói:
    - e làm nhẹ nhàng thôi, suốt từ sáng cứ ầm ầm
    e ấy bảo:
    - hôm qua các chị nói chuyện thì sao?
    ( chẳng là hôm qua e ấy ngủ sớm, e và mấy người cùng phòng có nói chuyện nhưng là nói chuyện bé, e nghĩ cũng chẳng ảnh hướng tới ai, vì mấy lần e ngủ e ấy toàn nói chuyện với mọi người rất to và tới tận 12h đêm là bình thường ấy, đấy là còn chưa kể bật điện rồi cười nói.. nhưng e cũng chẳng nói gì, thế mà e ấy giờ lại làm như thế )
    các mẹ thấy có bực mình k?
    e bảo là:
    - quy định là 11h30 mới tẳt điện,nói chuyện lúc ấy là bình thường
    các mẹ thấy e ấy ntn?e thật sự là bực mình, e đã làm như các mẹ nói, cho e ấy ra khỏi cuộc sống của mình nhưng e ấy cứ cố len vào, càng nhịn càng k biết điều các mẹ ạ
     
  6. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Híc thế thì e ấy là kẻ tiểu nhân chấp nhặt rùi, sống trong tập thể thì còn có lúc này lúc khác chứ, em ấy ích kỷ quá
     
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng,e cảm ơn đã chia sẻ cùng em, còn có nhiều điều e ấy làm với e,nhưng e đã cố bỏ qua thế mà vẫn cứ gây sự ........
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Cô bé ấy k làm bạn đc, mà chỉ nên dừng lại làm bè thôi....
     
  9. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Đã coi nhau như chị em thì có điều gì là không giám nói đâu,kể cả điều này bạn cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm,nếu như thực tế em ýl là người như vậy thì vẫn kịp cho bạn quyết định gắn bó tình bạn keo sơn hay không .
     
  10. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    bạn đọc từ đầu topic của mình thì sẽ hiểu bạn ạ. Sau nhiều lần góp ý thì e ấy quay 180 độ, còn gửi những tin nhắn xúc phạm e nữa, nên e k nc với e ấy, bạn đọc từ đầu thì sẽ hiểu mình muốn nói gì, còn ở đây chỉ là vài câu chuyện nhỏ thôi
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng,e cũng nghĩ như thế, bạn giờ tìm kiếm khó quá ạ
     
  12. xuanha2002

    xuanha2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Đấy là do chị hiền quá chứ phải em thì em nhảy lên bổ thằng vào mặt ý chứ ngồi đấy mà quan trọng hóa vấn đề.
     
  13. 29102007

    29102007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2008
    Bài viết:
    1,379
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Xã hội thiếu gì người như thế bạn ơi. Quan trọng là khi nhận ra thì mình biết tránh đi thôi. Không trách người ta được, cha mẹ sinh con trời sinh tính
     
    nana196 thích bài này.
  14. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    k phải e ngồi đây quan trọng đâu ạ,chỉ là e muốn chia sẻ thôi
     
  15. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    cảm ơn bạn///////////////////////////////////
     
  16. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,957
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Thà ko có bạn,chẳng cần nữa bạn ạ.
    Bạn bè gì thể loại đó,thêm bực bội và nặng đầu óc
     
    nana196 thích bài này.
  17. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,551
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    Loại bạn đó thì cho exit cho sớm em ạ, bạn mí chả bè, thiếu sự tôn trọng, lợi dụng, ghét nhất vụ nói xấu sau lưng, mà đứa nào tin lời nó nói xấu thì cũng giải tán luôn cho nhanh, bạn chỉ cần ít thôi, nhưng phải chân thành
     
    nana196 thích bài này.
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng,e đã làm như thế rồi ạ, k nói chuyện. k quan tâm nữa,..e chỉ nghĩ là mình sống ntn rồi người ta cũng sẽ hiểu mình thôi
     
  19. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    vâng, chuyện cũng xảy ra được 1 thời gian rồi chị ạ, nên cũng đủ thời gian cho mọi người nghĩ hơn......e cũng mất thời gian nghĩ vì tiêc cho tình bạn với người bạn thân và người e kia...e tiếc lấm, tìm mọi cách hàn gắn,nhưng họ k để ý tới...và giờ e cũng k cần quan tâm chị ạ....
     
  20. cunnhamnho

    cunnhamnho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: con người ấy thật đáng sợ.

    đôi lúc cư xử tốt wa thành ra hại mình đó, đừng nuông chiều em nó wa, mà đâu phải đối xử tốt joi nhau là thành chị em đâu, với lại đối với loại người như vây thì đừng nên thân làm gì cho mệt
     

Chia sẻ trang này