Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bé Tuệ, 29/12/2012.

  1. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Sao ở đời người ta nói có đi có lại, ông đưa chân giò bà thò chai r***, Nhưng với quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì hầu như chỉ là quan hệ 1 chiều vậy. Một bên cứ tốt, và 1 bên cứ mần thinh
     
    Đang tải...


  2. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Các bà mẹ chồng trc cũng từng là con dâu tại sao khi con mình lấy vợ lại cư xử với nàng dâu mới ko ra gì vậy nhỉ
     
  3. bomeconMom

    bomeconMom 0934483215

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    1,690
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Đúng là chuyện muôn thuở. K chịu nổi mất. Càng nhún càng bị lấn tới đấy. May mà mẹ nó k ở chung, k thì....
    Ah, mà sao mẹ hangpham678 dc cám ơn ngiều thế nhỉ? Hơn 4 tỉ cảm ơn, k biết e có nhìn nhầm k? Hình như bị lỗi, vì bài gửi có hơn 3000 mà cảm ơn trong hơn 4 tỉ bài gửi
     
  4. cunnhamnho

    cunnhamnho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    èo nghe các mẹ nói sao mà thấy MC đáng sợ thế ngán
     
  5. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Mình cũng thấy có nhiều mc rất tâm lý, chăm con dâu hơn con trai cơ. Mình mà phải mc như chủ top chắc k trụ lâu được. hi
     
  6. Mẹ trẻ con 2012

    Mẹ trẻ con 2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/2/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Nhà em được mấy bữa mới đẻ về, sau rồi 4 bộ trứng cá ăn 4 ngày lai rai, chân giò thỉnh thoảng chia 3 xẻ 7 mỗi người miếng, mình được khuyên ăn nhiều nước này lắm sữa này! Xèng vẫn nộp mà phải bỏ thêm ra mua thêm đồ ăn ngoài cho đỡ đói. Chồng về mua cho thùng C2 bà cho con cháu uống gần hết để mình khoảng chưa đến 5 chai. Mấy hôm đẻ chồng lặn mất tăm, lấy lý do không xin nghỉ được, nhưng chắc chắn là trốn. Quê chồng xa 80km nửa đêm hay tin đi đẻ bên ngoại phải thuê riêng xe để đi lên tức tốc. Lần này chửa chồng không muốn để lấy cớ cau có khó chịu, bảo với hàng xóm trước mặt mình, lần này không trông con cho nữa, kệ mẹ nó? Amen, đã phải giúp được gì cho cam. Ước chi con đẻ ra là của riêng mình nó còn đỡ tủi
     
  7. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Cuộc đời sao lắm bất công. Phải chẳng con chỉ là của mình, nó vẫn mang họ bố
     
  8. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    buồn nhỉ>? mỗi nhà mỗi cảnh, suy cho cùng lấy chồng cố gắng đc sống hp cũng chồng là đã thấy happy lắm rồi
     
  9. Manddy

    Manddy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    mẹ chồng em cũng mắc bệnh nói xấu con dâu cả con zai luôn chị à,hình như bà ấy ko nói xấu ai là ko thể chịu nổi ý.may cho em là chồng em rất hiểu tính bà mẹ ông ý và bà ý rất sợ chồng em,chả hiểu sao.bà ấy đi từ sáng đến tối mịt,việc ở nhà thì mặc kệ ko cần biết nên e ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà nên ko dám trách móc gì em mà chỉ đi nói xấu sau lưng nói xấu cả thông gia,nói chung là ai bà ý cũng nói xấu dc bất kỳ ai thật không thể hiểu nổi hic
     
  10. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Nhiều ng mẹ chồng chăm con dâu bằng cái tâm, có ng ko nói, cũng có ng nói bỗ bã, nhưng ít nhất cũng là cái tâm. Còn hơn những ng mẹ chồng lúc thì nói hay lắm, nhưng còn phải xem lại bà ấy làm được j, hay làm đc 1 tí là kể lể công lao với mọi ng là tôi coi con dâu như con, chỉ giỏi thảo mai thôi.
     
  11. miu_miu83

    miu_miu83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    MC gì mà khiếp thế? Vừa lười vừa tham lam, chả biết thương con cháu. Thôi đành con mình đẻ mình chăm, thế nên chả phải nghe người nào hết, cuộc sống của mình mình tự quyết định, đẻ ở đâu, ăn cái gì do mình quyết hết. Đôi khi cứ nể chồng, chịu nhịn một chút mong được "một điều nhịn 9 điều lành" như các cụ dạy là khó lắm, chỉ khổ mình thôi, mà có phải lúc nào chồng cũng hiểu đâu. Có khi nhà chồng kêu ca 1 tí chồng k chịu được cũng lại đổ tại mình thế nọ thế kia. Thời đại mới cái j cũng phải đấu tranh, mà đấu tranh vì mình chứ chả vì ai khác!
     
  12. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Em thấy đa số là chuyện mẹ chồng - con dâu, em chưa đi làm dâu vì chưa lấy chồng nên không hiểu, nhưng trường hợp này mc chị quá đáng thiệt....
     
  13. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    HIx, đến chịu MC chủ top! ........................
     
  14. binhtq86

    binhtq86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Bạn cũng phải thông cảm mc bạn ở quê nên kiến thức ko theo kịp thời đại. Mấy bà gìa ở quê thưoừng ko cần biết khoa học là cái j hết, tất thảy đều theo kinh nghiệm. Vả lại mình cũng nói ra đây chi chị em gạch đá luôn. Lòng đó kỵ của đàn bà rất là cao, lúc trẻ bị đối xử tệ bạc có thể rất bất mãn nhưng về già lại lập lại y nguyên với con dâu. Hiếm có bà mẹ chồng nào mà trẻ khổ thấm thía đến lúc có con dâu nghĩ đc làm sao để nó đừng khổ như mình lắm.
     
  15. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    chào mẹ nó, mình cũng học ở báo chí tuyên truyền ra đây, mẹ nó học K bao nhiêu vậy?thương mẹ nó quá, mới sinh con xong đã suy nghĩ nhiều như thế, thôi mẹ nó ạ,mẹ chồng bạn cũng thuộc dạng giang sơn dễ đổi bản tính khó thay nên kệ bà ấy,quan trọng chồng bạn cũng hiểu và chia sẻ với bạn và bạn ở Hà Nội là chính chứ ít ở nhà nên cũng đỡ va chạm hơn, đừng suy nghĩ nhiều nữa để tinh thần thoải mái mới có nhiều sữa cho con ti, tất cả vì chồng vì con nên cố gắng ko để chiến tranh với bà ấy, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe
     
  16. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    mẹ nó sinh con ko được bồi bổ mà tâm lí lại ko thoải mái như vậy cũng khổ nhỉ. Mẹ nó đã khéo lựa or góp ý với chồng để chồng góp ý với MC chưa?
     
  17. thucphamlytuong

    thucphamlytuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/3/2013
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Đúng là khác máu tanh lòng mà.......
     
  18. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    hic, chán nhỉ, may mà mình kg phải làm dâu, cưới xong đi làm xa luôn
     
  19. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    mẹ chồng thì họ chỉ quý chỉ thg con trai là nhiều! nên k tránh khỏi chị k thể yêu đc mc.!!! cố lên!!!
     
  20. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Yêu anh nhưng đừng trách sao em ko thể yêu đc cả mẹ anh !

    Hoàn cảnh của bạn cũng giống mình thiệt đó, lúc chưa lấy chồng cứ nghĩ rằng bây giờ tư tưởng về dâu con nó khác nhưng thực tế là chẳng khác tẹo nào. Các bà ở quê vẫn tư tưởng cũ, Mà bạn làm dâu ở đâu có ở Hà Tây ko? Mình cũng về quê đẻ đến khổ thật, Y như bạn luôn, Chán nản lắm, Hy vọng kinh tế khởi sắc kiếm được tiền mua cái nhà ngoài này mà ở bạn ạ, Về quê va chạm mệt hết cả người. Cứ nghĩ đến là đau hết cả đầu
     

Chia sẻ trang này