Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mình cũng thế, kuôn phải dặn lòng là nhịn, nhịn, nhịn Có lần bà mải ăn cơm, cháu cộc đầu vào thành bà chảy máu, mình xót quá nói đúng 1 câu" con tưởng mẹ trong bếp nhìn cháu" thế mà bà mắng 1 chặp... Hôm sau mình vào nói" bố mẹ ko đẻ ra con nên nghĩ con ko thương bố mẹ, cái gì con nói ra bố mẹ cũng nghĩ con xâu." Vậy là bị èn en 1 tuần luôn Nhưng nói xong cái lòng cái dạ thoải mái cực
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mẹ chồng, nàng dâu, giờ em thấy chán về quê. Hum tết em chỉ có quanh quẩn xung quanh bếp thôi, ăn xong là lại cơm nước, trong khi đó đang bầu gần 6 tháng. Em chồng thì ngủ ươn xác, mềnh phải làm hết cái này đến cái kia,hức, em làm hết rau cỏ, dọn dẹp xong bà nấu, mừ mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thui bà cũng có vẻ k thích, mà le te cạnh bếp chả may bà động vào thì khổ hơn. Lúc đầu em còn nghĩ ngợi, sau đó kệ, em cũng phải nghỉ ngơi chứ, mỗi việc ăn mà bày từ sáng đến tối, lúc nào cũng làm đồ ăn, mệt chết đi được, lại còn bầu bí nữa. Em có chuyện để bụng suốt từ tết đến giờ, chắc em chả bgiờ quên được, mặc dầu MC em k phải là người khó tính, hay bắt bẻ, nhưng sau lần đó tự dưng em thấy k còn quý bà như trước nữa, cũng k thoải mái như trước.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nhà em mà thế thì cãi nhau to, vì chắc em chưa kịp ji thì bà đã nước mắt khóc lóc, bù lu bù loa ra rồi, bố chồng em nhịn bà cả ngày, cả đời luôn nên bà quen chỉ đạo ng khác mà. Mùng 1 tết ko vừa ý bà bà còn làm cho 1 trân tanh bành thì biết rồi đấy, Em làm dâu được 2 tết thì năm ngoái mùng 3 bà cãi nhau với chồng em, năm nay mùng 1 với bố chồng em. Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó, nhưng để thấy rằng bà ko bao gio nhịn ng khác. Nản....
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Cũng vào đây bán than hả em Chị cũng ăn 2 cái tết ở nhà chồng đây, tết vừa rùi mồng 1 tết ôm con vào buồng khóc tu tu vì thấy tủi thân cho con mình quá. Ai đời cô em chồng rút ví mừng tuổi cho cháu bà lại gạt tay nó ra bảo nó chỉ mừng tuổi cháu 20k thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Trong khi đó nhà nó 2 đứa năm nào mình cũng mừng tuổi 100k/đứa. Dù rằng nó mới làm nhà xong có khó khăn nhưng mùng 1 tết bà có cần tính toán mấy chục ngàn mừng tuổi cho cháu như thế ko. Bà thì làm vậy, ấy thế mà cô cháu cũng chỉ mừng tuổi cháu 20k
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Bác mới thay hình avatar hả Cu Zin trộm vía bụ bẫm ghê ta. Mừ cháu bị sốt đã khỏi chưa bác ơi???
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Xã em vẫn bảo khi nào giàu như Nguyễn Tấn Dũng mú đẻ 3 đứa. Hihi!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Người già càng khó thích nghi hơn. Mình phải cố mí đúng. Hihi! Tưởng tượng nà đã thấy sợ rồi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Uầy, dũng cảm nhỉ.................... cố lên......................
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Híc, Tự nhiên lại nhìn thấy toppic này. Mình đang bức xúc chuyện với bố mẹ chồng! Ngày xưa thì thấy bình thường, giờ sợ họ quá rồi!(
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ UI thế thì cũng bó tay với bà cô luôn, đùa chứ ng ngoài mình còn chả mừng 20K nói gì đến cháu mình.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nàng xả bức xúc ra đi bọn tớ hứng hết cho. ^^ Đợt này may quá nhà tớ lại ko có xích mích hay vấn đề gì mà có thì bh tớ cũng bơ lác.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mẹ chồng chị cũng chiều con gái hơn con dâu dù 2 chị em cùng mang bầu và phương châm của bà là " con nào chả là con". Nhưng chị cố gảii thik rằng bà ko đẻ ra mình nên ko cần phải đòi hỏi bà yêu thương quý mến mình như con gái.nghĩ vậy được, lòng dạ đỡ ngổn ngang hơn tí vì suốt ngày phải buồn rằng mẹ thương em chồng hơn mình Thôi cho qua đi nhé
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ừa nhà em vậy thì em phải biết chiều theo, đừng để mình đi quá khỏi vòng chịu đựng ko lại gay go. Chồng thì nó sẵn sàng bỏ mình chứ mẹ chồng thì chồng ko bỏ được đâu...dù chồng cũng biết bà ko tốt đẹp, chứ đừng nói là mẹ chồng trước mặt chồng lúc nào cũng coi chồng là nhất Chị có gì là mách hết với chồng, dù lão ko căng lên để làm bà thay đổi nhưng lão biết là được...hé hé
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Gọi ngay chồng vào, nói luôn là anh thấy việc này thế nào....căn bản việc này phải xử lí chồng..còn mẹ chồng để chồng xử...bực quá
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Đây là Cốm thối đấy...hihihi Con ngoan rùi, hết sốt rùi em ạ
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Duyệt cách nghĩ của lão béo nhà em...phải có kinh tế mới đủ nuôi 3 đứa thành người có ích được Mẹ đẻ kắm rồi ko có thời gian chăm sóc vì mẹ phải cùng bố đi làm kiếm tiền thì con làm sao ngoan được
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Dũng giề...bốc đồng thì cóa...nói xong bị hắt hủi như người tàng hình ấy..chồng cũng trố mắt vì vợ dám cự lại mẹ mình...ko tốt
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Xổ ra đi nàng, tớ xòe váy hứng cho.....bức xúc là phải tìm chỗ xả luôn chứ ko mình điên còn ngta sống khỏe re là ko có được
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Bác Ice con dâu 1 chính công nhở? Ha ha . Học được bài bơ lác của bác cũng ko phải dễ nhá
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ vâng! Bây giờ nuôi con bao thứ phải lo, đủ loại tiền phải tiêu. Nuôi 2 đứa cho tử tế đã mệt lắm rùi. Có đk thì 3 đứa vui quá ý chứ. Ko có thì đành chịu. Mà chị cũng định thôi đấy à?