Mùa đông năm nay thật lạnh. Thật khó để giữ chân một cô bé 4 tuổi trong nhà dù mẹ biết ngoài kia lạnh đến mấy. Vì ngoài đó là cả thế giới mơ ước của con. Không ti vi, không máy tính, chỉ có bầu trời và cây cỏ để con vẽ ước mơ. Mẹ cũng không phải là mẹ bà một bà mẹ đủ thông minh để giữ chân con trong nhà. Thật sự, nếu mẹ là bà mẹ của 2 năm về trước, mẹ sẽ không dám liều lĩnh thế đâu. Vì mẹ luôn sợ con bị ốm. Mẹ luôn sợ cái lạnh sẽ làm con gái mẹ bị ho. Mẹ cũng sợ cái gió sẽ khiến con bị sổ mũi. Nhưng giờ đây, mẹ hiểu, con cần làm bạn với nắng, với gió, với thiên nhiên bao la. Bà mẹ thiên nhiên là bà mẹ vĩ đại. Tạo hoá cho mẹ dòng sữa dồi dào để nuôi con suốt 2 năm khoẻ mạnh và vì thế, tạo hoá cũng tạo ra nắng, cát, gió bụi để rèn rũa con trưởng thành rắn rỏi. Con cần được hoà mình vào thiên nhiên hùng vĩ; đôi mắt con phải nhìn xa ra tận phía chân trời; đôi tai con cần được nghe tiếng gió vi vu, rì rào, ngọt ngào như lời ru của mẹ. Vậy là 1...2...3..... Chỉ 30 phút đi xe máy là 2 mẹ con có mặt trên bờ cát Sông Hồng. Đầy gió và cát cho con yêu của mẹ. Quên đi những bước chân ngại ngùng ban đầu vì sợ những hạt cát sẽ chui vào giày, con tung tăng với tiếng cười ròn tan trên dải cát trắng mênh mông. Ngắm con yêu hồn nhiêu chơi đùa trên cát, mẹ cứ nghĩ miên man mãi về cái ngày con lớn khôn. Con của mẹ sẽ là cô gái tự chủ này, thông minh này, mạnh mẽ này... Bỗng tiếng con lanh lảnh đưa mẹ về thực tại, nơi mẹ có nàng công chúa 4 tuổi hồn nhiên. - Có phải các bác thợ xây lấy cát ở đây để xây nhà không hả mẹ? Mẹ cười gật đầu và chỉ cho con thấy những con thuyền chở cát đang qua lại trên sông. Thật tuyệt vời khi những hạt cát li ti cứ lọt qua kẽ tay và để lại trên bàn tay trắng hồng những vảy nhỏ lấp lánh Con quả quyết rằng, con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Ôi, công chúa nhỏ của mẹ! Ước mơ của con không bé nhỏ chút nào. Con cần phải nhớ lời mẹ dặn mỗi khi đi ngủ đấy nhé. Con phải ăn nhiều cơm, uống nhiều sữa và đi học thật đều. Để làm gì con biết không? Để mau lớn, chở cát về xây cho bố mẹ một ngôi nhà thật đẹp đấy con yêu nhé! Bố mẹ sẽ luôn bên con trong suốt cuộc hành trình!
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Mở hàng cho bộ hình của nhà bé nha
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Ủng hộ hai mẹ con đoạt giải ^^
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Ủng hộ nhà Khánh Chip có quà nè!
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! ảnh bé yêu quá chị ơi , chúc bé có quagf!
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Mở hàng cho bộ hình của nhà bé nha
Ðề: Con khoẻ mạnh. con sẽ chở cát về, xây cho ba mẹ một ngôi nhà thật đẹp! Bộ hình 2 mẹ con đẹp quá, vote nha mẹ kh,chip