Con yêu , thế giới thật rộng lớn bao la, muốn khám phá là phải thật nhiều sức khoẻ, mỗi ngày con chỉ ngồi trong nhà thì làm sao có sức khoẻ tốt được, nhìn da con xanh sao mà mẹ thấy mệt, mệt vì phải nghĩ cách giúp con ra ngoài ,mệt vì phải cho con 1 chế độ mới. Thế rồi mẹ dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn, mẹ cho con ra ngoài để con không bị cớm nắng, mẹ cùng con khám phá thiên nhiên, cho con 1 hệ miễn dịch tốt bằng những chuyến vui chơi bên ngoài . Con tự mình khám phá thế giới đây Và mẹ cùng con vui đùa mỗi ngày Lúc thì mẹ cho con đi chơi công viên, lúc thì mẹ cho con dạo quanh phố, hay chỉ là mỗi ngày mẹ cùng con đi dạo quanh ngõ thôi, mỗi chuyến đi là 1 câu chuyện, con ngã đã có mẹ nâng, con nghịch bẩn nhưng con lại không bị ốm nhiều như xưa nữa . Phải chăng hệ miễn dịch của con đã tốt hơn. Và thế là ngoài chế độ ăn nghỉ, chế độ dinh dưỡng, mẹ đã chú ý đến chế độ vận động ngoài trời của con. Sức khoẻ và da dẻ của con mẹ thay đổi mỗi ngày. Cùng con yêu trên mọi chặng đường, mẹ luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với con, cảm ơn Friso giúp mẹ đồng hành nuôi con mỗi ngày!
Ðề: Tuần 3_ Cùng con yêu khám phá thế giới ! Nhìn bé đáng iu quá, vote cho hai mẹ con nè. Mà mẹ nó cho mình hỏi xíu, con mình 4 tháng rùi thì cho ra ngoài được chưa ha? Còn muốn cho con ra ngoài buổi tối thì khoảng mấy tháng tuổi là ok?
Ðề: Tuần 3_ Cùng con yêu khám phá thế giới ! Con chị bạn em hơn 1 tháng là bế đi chơi rùi! Mà đi chơi tối nhé