Em họ bên chồng hay vay tiền

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi binbin19809, 27/11/2009.

  1. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
  2. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,092
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Cô ấy chỉ là em họ bên chồng thôi chứ không phải em ruột chồng nên bạn không cần phải quá khách sáo vậy, bạn cứ cương quyết không cho đồ, không cho mượn đồ và không cho vay tiền cũng không mua hộ cái gì hết, bạn nói thẳng cho cô ấy biết là bạn còn nhiều thứ phải lo cho gia đình, nên không có tiền cho vay, cũng không có gì cho được cả. Em bé mới sinh nên người ta kiêng cho đồ em bé lắm, mà chỉ nhận đồ về thôi để lấy vía ngoan khỏe của các em bé khác về nuôi con mình khỏe mạnh.
    Mà cái cô em họ chồng kia đã có gia đình chưa mà lại hay vậy ta.:confused::confused::confused:
     
  3. hoanganh37

    hoanganh37 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chị cứ bảo là họ hàng gì đó xin rùi, cái này còn dùng, rùi đoán trc là ng này hay vay, hay xin thế thì thỉnh thoảng họ đến chơi thì mình rào trc họ, vd: cô có tiền không anh chị vay? hỏi chơi thế thui, rồi thì là có đứa cháu họ vừa sinh, đinh gom ít đồ gửi cho nó, hi.
    Em có đứa bạn cứ tháng nào cũng vay tiền, cuối tháng là hết tiền mà, cho vay nhiều quá nên ngại, em thay đổi chiến lược là hỏi vay tiền nó. he he. Giờ thì nó chả còn thói quen vay tiền em nưa.
     
  4. thuvan88

    thuvan88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cũng mới lấy chồng được 02 tháng. Vừa về nhà chồng được 1 ngày, cô em họ chồng đã hỏi vay 3 tr,nói là cần tiền đóng học gấp, chiều mai em gửi. Em cũng ko hẹp hòi gì nên đưa cho cô ấy vay luôn.
    Nhưng hơn 1 tháng mà cô ấy chẳng đả động gì, hình như cũng chưa có ý định trả nợ em thì phải. Nếu chưa có thì cũng phải bảo cho người ta biết, khi nào có em gửi, đằng này ỉm luôn. ( Khi vay thì nói chiều mai trả luôn)
    Không biết em có nên hỏi cô ấy để trả ko, hỏi thì ngại mà ko hỏi thì ấm ức, tức ứ chịu được.
     
  5. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Nhiều nhười đồng cảnh ngộ giông mình quá.Ý kiến của bạn hoanganh37 sáng tạo dung thử thui.tks bạn nhé
     
  6. siu_nhan

    siu_nhan 04.3997.0227

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi, thế gọi là lấy độc trị độc ^^ Cho bạn bè, người quen vay là ngại nhất, vì chẳng muốn lên tiếng đòi tiền họ... Cơ mà nếu ko đòi thì chẳng biết bao giờ người ta mới trả cho mình nữa, hic hic :(
     
  7. huongpvb

    huongpvb Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/3/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    tiền nong phải dứt khoát bạn ạ, cứ nói với chồng là không có hoặc cho vay 1 lần o giả thì thôi. E họ chồng chứ e ruột cũng nên làm thế. Mình chả thấy vd gì. Còn chuyện cho đồ e bé thì nếu vẫn dùng bạn bảo khi nào cháu o dùng con cho, còn khi nào thì chờ.... hoặc cái nào o dùng cho ít cũng đc viẹc kiêng cữ đó chả có cơ sở đâu,con mình o dùng mình vẫn cho đấy.
     

Chia sẻ trang này