Chị Mốt đẹp nói hay lắm. Bạn halethuy còn hạnh phúc vì có người chồng bên cạnh, điều đó cũng có nghĩa là bạn vẫn được đặt lên vị trí cao nhất rùi. Nếu chẳng may khi cưới bạn về rồi, anh ta lại chỉ bênh vực gia đình anh ta thì sao. Hãy nghĩ rằng: Chồng mình chính là của hồi môn mà bố mẹ chồng mình tặng cho mình bạn nhé. Thả cho tâm hồn thanh thản đi. Nghĩ nhiều chóng già.[-X
Em đi lấy chồng cũng được mẹ đẻ và nhà chồng cho ít vàng, xong rồi đem về nhờ mẹ đẻ giữ hộ. Mẹ chồng em mất rồi lên chỉ còn bố chồng, đám cưới do hai vợ chồng tự lo nên lãi lỗ tự chịu. Săp tới mua nhà cũng bán toàn bộ của hồi môn đi, em thấy con gái đi lấy chồng thì của hồi môn cũng chả đáng bao nhiêu nhưng về mặt tinh thần có giá trị rất lớn.
Của hồi môn về nhà chồng Giờ nhớ lại ngày cưới em vẫn tủi, hic. Mẹ đẻ cho mấy cài vòng, 2 vợ chồng dành dụm được một ít, mua vàng cả để cho đám cưới nhìn xôm xôm. Vừa làm lễ xong, mẹ chồng bảo "con đang mặc đồ cô dâu, để mẹ cất hộ". thế là cả 1 năm sau không thấy của của mình đâu, hic. Chưa, ngày cưới, bà cô chồng cho 1 bộ drap, qua ngày hôm sau tính đi thay drap nằm cho sướng, mẹ chồng bảo " bộ này để phòng mày không đẹp, để mẹ cất giùm cho", thế là xong bộ drap, hic. Và kinh khủng nhất là ngày cưới, mình mua 2 cái váy cưới, nhân tiện mua luôn 2 bộ dây đeo cho hợp với 2 cái váy (mấy chục ngàn 1 cái thì phải), sau ngày cưới đươjc nửa tháng, mẹ chồng bảo "con ơi, đưa 2 bộ dây đó cho mẹ bán nhé", cô dâu mới, mặc dù thấy ấm ức vẫn đưa, nhưng sau đó trong lòng lại thấy khinh khinh (cái này hơi hỗn)... Và còn nhiều chuyện nữa, nhưng mình nghĩ của cải không quan trọng, quan trọng là mẹ chồng làm như thế chỉ làm con dâu không tôn trọng mà thôi...
Hehe, kinh nghiệm xương máu giống mình đây, nhờ chồng thì chồng bảo "để mẹ cất cũng được", mình làm bộ hỏi bâng quơ thì mẹ chồng bảo: "phòng con chưa có khoá". thế là kêu thợ về làm cái khoá to đùng. Xong mẹ chồng viện lý do "phòng con không có két sắt" (mà phòng chị ấy cũng chẳng có), thế là qua công ty của chồng khuân về 1 cái két sắt. Vẫn không đưa, hic, thế là mình đợi đến khi sinh em bé xong, 1 ngày đẹp trời, mình bảo "mẹ cho con xin lại, bởi vì con sẽ gởi ngân hàng để dành cho cháu", thế là mẹ chồng đành đưa mình với "ánh mắt hình viên đạn", hic....
Tớ cũng chẳng có gì. Tớ ở miền Trung.Chồng ở miền Bắc .Ở tớ có phong tục ba mẹ, anh chị em, cậu, gì, bác tặng vàng cho con gái khi lấy chồng .Và khi lấy chồng tớ cũng đc làm như thế. Nhưng nhà chồng lại ko có gì .Một phần chồng tớ bảo ở Bắc ko có phong tục đấy .Một phần nhà chồng tớ cũng khó khăn. Tớ cũng thấy bt.Có gì nhà chồng phải tặng con dâu mới như thế rùi sau này 2 vc lè lưỡi trả nợ thì chết.
mình thì 2 đứa lấy nhau tự lo hết....nhà chồng nghèo mà....nên nhà gái đài thọ hết từ a tới z... đi nhà hàng....nhà gái bao trọn nhà trai....50 mâm.... ông bà ngoại quý chồng....thế là cho không....eo ơi...thế là lỗ vốn rồi ,,,,,,
Em thì được bố mẹ chồng mua tặng cái vòng tay bằng ngà voi, thấy bảo đeo ngà voi tốt lắm, lại cũng giá trị nữa, sau này bán ko sợ mất giá ( trời ạ) Nhưng cái vòng bằng ngà, tuổi em đeo vừa già vừa xấu nên cất xừ vào ngăn kéo, khóa lại. Hôm trước mở tủ, chả thấy vòng ngà đâu cả, cái dây chuyền mẹ đẻ mua cho cũng chả thấy đâu nốt. Hỏi chồng, chồng bảo mẹ cất hộ rồi. Em thì cũng chẳng quan trọng có quà hay ko, nhưng đấy, được tặng cũng như ko, của mình còn chả được cầm nữa là, ấm ức chả biết bảo ai, chả nhẽ nằng nặc đòi chồng đưa trả em đây ah.
Hi hi, em ở riêng, nhưng hôm cưới cũng về dưới nhà chồng, ko biết có gặp cảnh này của các chị ko? Nhưng rút kinh nghiệm, vàng, tiền của mình, mình tự tay cất cho yên tâm
Hi hi thì chẳng có gì nên mới tìm người tâm sự vì ở quanh mình toàn bạn bè lấy được gia đình chồng tốt-lo cho con cái rồi còn cho toàn bộ tiền cưới và 1 số nữ trang nữa Nhiều khi bọn nó khoe nhà chồng mình cứ cảm thấy tủi thân thế nào ý-còn mẹ mình thì chê mình dốt?Chẳng hiểu nổi sao mình dốt nữa-chắc lấy phải nhà chồng không được như các bạn mình Mình chẳng mong gì ở của cho là của nợ đâu,nói chung là vẫn tự tay mình làm ra thì quý nhất
Mình đồng ý với bạn quan điểm là như vậy đấy, ai đời con gái nhà người ta nuôi lớn bằng này tuổi về làm dâu nhà người , chưa kịp báo hiếu cha mẹ ngày nào lại phải osin cao cấp cho nhà chồng (thì giờ phải chăm sóc con, cháu ông bà) mà k cho được một tý của hồi môn gọi là lấy mặt cho con mà khong làm được thì quá kém, mình cũng k được gì nên cũng tức lắm nhưng chỉ biết nói chồng thôi, nhưng đợt này ông bà gả con gái đi mà cũng bị vậy thì sao nhỉ (nghĩ thôi mình cũng thấy đỡ tức phần nào),
Thực ra bố mẹ có thì cho ạ, ko có thì cũng đành chịu thôi, vì đám cưới cũng phải lo nhiều thứ mừ, sinh thành, nuôi dưỡng, trăm thứ cho mình rồi mà. Ko có thì cũng ko sao ạ. Ko có thì mình lại làm ra thôi, các mẹ cứ nghĩ thế cho nhẹ đầu nhé. Tuy nhiên có chút của hồi môn thì an ủi phần nào, gọi là chút vốn riêng nữa ý mà. E cưới xong cũng may chẳng phải trả nợ nần j mà còn được của hồi môn từ hai bên nữa ạ. Ngoài ra các cô dì chú bác ruột nhà e cũng cho em 1 chỉ nữa, em gái cũng thế. Hì, tổng của hồi môn gần 30 triệu. Nhà em thì nhà đẻ công bằng, nhà chồng cũng công bằng, đã cho con gái thì cũng cho con rể, mà cho con giai thì cũng cho con dâu. E 1 năm chỉ làm dâu mấy ngày thôi, nên chẳng có gì lăn tăn cả.
mình đi lấy chồng toàn bộ là 2 vợ chồng lo. Quà cưới ba mẹ mình do mình đưa tiền mua. Nhẫn hồi môn ba mẹ chồng cho là do chồng mình đưa tiền mua. Túm lại là 2 đứa mình lo từ A-Z. Mà cũng chẳng sao, cả 2 bên đều không khá giả mà. Quan trọng là vợ chồng ăn ở với nhau thế nào thôi. Cưới xong, vừa trả nợ tiền nhà vừa phụ tiền ăn cho 2 nhà nữa là....
Lại 1 người nữa giống như đa số mọi người tham gia topic này đây,MC mất sớm,chồng bảo chị gái đi mua đôi nhẫn rồi đưa cho BC chốc lên sân khấu tặng cho 2 VC ông còn nổi đóa lên "sao phải cho,tao cho nó cái nhà rồi còn gì". Thực tế thì đến g ông vẫn còn chửi tao cho chúng mày ở nhờ 1 phòng thôi,rồi hơi tí đòi đuổi,chưa bao g được nghe thấy từ cho nhà cả. Đúng là nhiều khi nghĩ mà thấy tủi,mình là con đẻ của bố mẹ mình,chồng mình cũng là con đẻ của bố mẹ chồng mình,vậy mà sao bố mẹ mình có thể coi chồng mình như con đẻ mà BC mình thì lại ko làm như vậy được với mình,trong khi mình còn phải làm bao việc nhà chồng,nhà đẻ chả giúp đỡ được gì,chồng lại càng ko. Nhiều khi nghĩ thôi,chuyện đời nó thế,suy nghĩ nhiều cho nó tàn phai nhan sắc ra. Cứ vui sống,lấy sức mà chăm con mình
Cần gì đâu em? có cho cũng cho tượng trưng xong đòi lại thì thà ko cho còn hơn. Mà nhiều gia đình nghĩ là: 1. cho con dâu thì nó "cuỗm" hết của con trai mình, còn con trai mình thì k dc gì. 2.Rồi có nhà nghĩ, cho "nó" "nó" lại mang về cho nhà ngoại nó hết. 3. Con trai mình phải nuôi "nó" rồi có cho chó nó sắm sánh thì thôi giữ lại dùng cho đc việc. .... Còn nhà mình thì, bố mẹ chồng mất sớm nên cũng chả có ai có gì mà cho, nhà ngoại cho tý nào thì "ôm" tý ấy. Mà nói chung bố mẹ mình cũng khổ cơ. Có con gái đi lấy chồng đã mất không rồi, thế mà con về nhà lần nào là bòn rút của bố mẹ lần ấy hoặc gạ gẫm hoặc tỏ ra "gì gì" đó để bố mẹ thương bố mẹ gửi "thùng xốp" lên cho hàng tháng (ghi chú là thùng xốp để đựng hải sản gửi lên cho cháu ngoại đấy ạ). Đấy, có nhà nào cũng giống nhà mình nữa ko?.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có thì là tốt nhất, nếu không có thì cũng chẳng nên buồn quá làm gì ạ Quan trọng là vợ chồng, bố mẹ, con cái đối xử với nhau thế nào thôi mà
ủa, các mẹ nhầm lẫn hay sao? của hồi môn là của bố mẹ đẻ cho con gái trc khi về nhà chồng chứ có phải là bmc cho con dâu đâu. chị nào người miền Nam lấy chồng bắc cũng đừng buồn chuyện k dc nhà chồng cho quà. mỗi miền mỗi khác, nhà khá giả thi cũng cho cho đẹp mặt, nhà k có thì thôi. em chuẩn bị tính chuyện cưới xin, tự để dành tiền lương, sau này tự mình cho mình
em cũng ở miền Bắc đây. Đúng là của hồi môn thì sẽ do nhà BMD cho con gái đi lấy chồng. Vì quan niệm là con trai sau sẽ được BM cho nhà cửa, còn con gái thì nhờ phúc nhà chồng nên thường đám cưới các CD sẽ được BMD cho ít vốn để mang sang góp với GD chồng. Thường thì nhà trai cũng sẽ cho vợ chồng mới cưới 1 chút để lấy may làm ăn sau này. Nhưng cái đầy phụ thuộc vào mỗi nhà thôi ah. Nhà em, chị gái đi lấy chồng, BM đẻ chả có gì mà cho, riêng có mỗi anh trai cho được 2 chỉ vàng. Vì hồi chị gái đi lấy chồng, chuẩn bị cưới, mẹ em đi vay được ít tiền lo đám cưới cho con gái thì bà ngoại ngã, tai biến mạch máu, tưởng là ko tổ chức được. Có chút tiền lo cho bà ngoại hết (vì bà ngoại chỉ có 1 mình mẹ em thôi). Nhà trai thì khá hơn, nên cho VC nhà chị gái cũng được ít vàng. Đến bây giờ, mẹ em vẫn xót con gái lớn đi lấy chồng, ko được BM cho gì, lại còn ôm 1 cục nợ làm nhà (15TR cách đây 7 năm là to lắm ý) 2 năm sau, anh trai lấy vợ, kinh tế lúc này đã khá hơn 1 chút, bao nhiêu tiền mẹ + anh trai em dồn vào sửa cái nhà bà ngoại để lại (khi bà mất) để anh ý cưới cho đàng hoàng. Vậy là lúc cưới, mẹ cũng chẳng còn xu nào để cho con trai + con dâu. Sau đám cưới, sau khi tổng kết phong bì, trừ chi phí, còn âm 3TR, vợ chồng anh trai đem tiền riêng của mình sang trả lỗ cho mẹ. (Không biết chị dâu lúc đó có ấm ức là nhà chồng đã chẳng cho gì lại còn bắt phải trả nợ ko?) Đến lúc em cưới (sắp rồi ah), nhà đã khá hơn 1 chút nữa, (do 3 anh em đều đi làm, thu nhập đều khá, bố mẹ em nghỉ hưu rồi nên thu nhập chỉ đủ các cụ chi tiêu 1 chút thôi). Lại sửa nhà lần nữa. (Lần này là sửa cái nhà của BM e đang ở), mỗi anh em góp vào 1 ít, nguyện vọng là mong bố mẹ được ở cái nhà nó khang trang hơn 1 chút. Mẹ em cứ lăn tăn, cưới anh chị, chẳng có tiền mà cho chúng nó, giờ cưới cô út, cho nhiều 1 chút, sợ anh em ganh tỵ. Thế nên, em cũng quyết định, đám cưới của mình, em tự lo hết, từ tiền cỗ bàn đến tiền tổ chức. Cứ xác định mình lo là chính, bố mẹ chỉ hỗ trợ thôi, thấy mình có trách nhiệm hẳn lên, tính toán đâu vào đấy, khoản gì tk được là e tk hết. Vì nhà em có truyền thống vậy, nên em cũng ko chờ đợi đám cưới em, BMC sẽ cho tiền hay vàng gì hết, vì hơn ai hết, em hiểu những khó xử của bậc làm cha mẹ khi không có tiền cho con trong ngày cưới.