Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp cho con mình. Nhưng mình thấy cho bé đi học bé ngoan hơn ở nhà với mẹ rất nhiều mẹ nó ạ.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Nhiều mẹ vì công việc buộc fair đi làm sớm,nên phải cho bé đi lớp sớm.cũng là điều bình thường thôi mà.đôi khi cho con đi học cũng là một cák tốt để con ngoan ngoãn va vào nề nếp hơn.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình cũng thế, dù ở nhà trông con thì mình vẫn luôn tìm cách kiếm thêm, hiện tại mình thấy ổn, đến khi con đi học mẫu giáo thì mình sẽ đi làm lại.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Hồi còn trẻ thì mình thấy là lúc ở nhà thì mong việc, đi làm rồi thì mong ở nhà. Giờ có gia đình rồi cũng thế. Quan trọng là cân bằn như thế nào để mọi chuyện luôn vui vẻ thôi. Ở nhà nhiều đâm ra cũng bị tụt hậu, khó mà nói chuyện với bạn bè được.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ theo mình thì nên đi làm nếu cứ nhà hoài cũng chán, bạn lựa chọn 1 công việc nào có thời gian rảnh một chút như thế đỡ vất vả hơn
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Trời ơi mẹ nghĩ gì vậy? Con đi lớp ngoan thì tốt quá rồi còn lăn tăn gì? Mẹ không thấy bao nhiêu tâm sự trên báo chí rằng thì là "nhà chồng/chồng lừa tôi: bảo tôi ở nhà 1 để chăm con, rồi thì bla bla 1 thời gian sau coi tôi như kẻ ăn bám" còn gì? Thêm nữa là ở nhà không đi làm mẹ sẽ bị mụ mị, bị cũ người đi, rồi còn stress nọ kia nữa (mình mà thế mình đảm bảo stress nặng). mình sinh xong 4 tháng là phải đi làm rồi, bé nhà mẹ 11 tháng thì mẹ đi học đi làm là ổn quá rồi còn gì. Quan trọng là con đi lớp ngoan ngoãn, thoải mái tinh thần, k sợ hãi khóc lóc thì mẹ còn sợ gì.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ em chưa lấy chồng nhưng nếu sau này em lấy chồng thì e cũng ko ở nhà đâu ạ, đẻ con xong, ở nhà chăm sóc con đến tầm 8,9 tháng là e sẽ đi làm lại. Nhiều bà mẹ muốn ở nhà chăm con lâu hơn, có lẽ e chưa có con nên chưa biết được cảm giác quấn quýt con thế nào cả, e thấy mấy anh chị làm cùng e, có con nhỏ, tầm 9 tháng là họ cho đi nhà trẻ rồi, mỗi lần đi học về bé tíu tít vui lắm, nhưng ngặt lỗi là đi nhà trẻ thì bé ăn uống ko được đảm bảo như ở nhà . Hix, tóm lại là đến khi ấy e sẽ liệu đường tính tiếp
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình nghĩ chỉ nên ở nhà trong thời gian con còn nhỏ thui, bé cứng cáp rùi thì nên đi làm thôi...15 tháng là cho bé đi lớp được rồi.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ e cũng vậy.em sinh đôi.thời gian đầu lúc em mới sinh em bé xong em có cảm giác kinh khủng lắm.giờ thì pé nhà e dc 18t r, 2 pé cũng đã đi học em mới thấy phần nào đỡ lo
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình nghĩ nếu mẹ nào có điều kiện thì ở nhà khoảng 1 năm rồi cho con đi học, mình đi làm. Mình đi làm thì đỡ nhàm chán hơn, con đi học thì sẽ ngoan và biết nhiều hơn!
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đi làm hay ở nhà cũng đều có những mặt hại của nó, nếu dư dã về tài chính thì cứ ở nhà nuôi dậy, chăm sóc nhà cửa nữa. nếu đi làm thì phải tính đến người giúp việc hay họ hàng thôi
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đi làm dù có mệt, có căng thẳng nhưng vẫn vui hơn là ở nhà nhỉ... hihii.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đúng rồi đấy ạ, em đi làm xong bây giờ nghỉ ở nhà một thời gian, lúc đầu cũng nghĩ là thôi, ở nhà cũng đc, nhàn & ko áp lực nhg đến giờ thì chán quá rồi, đi làm dù ko phải là vấn đề kinh tế thì cũng sẽ giao lưu đc anh chị em đồng nghiệp, có thêm nhiều mối quan hệ...
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Đúng vậy, chồng mình muốn mình ở nhà thôi và mình ở nhà có một tháng thì giống như đứa ăn bám vậy, lúc nào chồng cũng nói tiền do chồng làm ra không phải tiền của vợ, tức không chịu được. Thế là mình quyết tâm đi làm để khỏi mang tiếng ăn bám. Bây giờ lương tuy không cao nhưng nhờ bán thêm mình cũng được tự do và có tiếng nói hơn, được tôn trọng hơn. Các mẹ có việc rồi đừng bao giờ bỏ việc nhé, rồi có ngày sẽ hối hận đấy.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình cũng có thời gian ở nhà trông bé nên hiểu được cảm giác này, ở nhà suốt ngày quanh quẩn việc nhà, việc chăm con, cho con ăn, uống sữa, đi ngủ là mệt phờ ra chẳng chơi được với con mấy ấy. Nhưng cho bé đi lớp đc 2 tuần thì bé nhà mình nằm viện 8 hôm vì ốm. Giờ thì mình đã gửi bé về quê ở với ông bà 1 thời gian cho lớn thêm chút nữa rồi tiếp tục đi lớp thôi.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Theo quan điểm của em, em cũng k thích ở nhà chút nào, đi làm gặp gỡ mọi người, giao lưu cho đỡ buồn mà vẫn chăm lo đc gia đình. Biết cách quản lý thời gian một chút. Chứ nghỉ ở nhà chăm sóc gd không, em thấy bí bách thế nào ấy. Free time nhiều quá, lại nhàn cư di bất thiện, lại k biết làm gì.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ mình nghĩ nên đi làm và cho bé đi lớp thì tốt cho bé và cả cho mình nữa