Ðề: Lại trượti... mẹ nó ơi, vui vẻ lên đi..... mình còn mới xảy thai xong, cung buồn lắm ấy......... chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.............mẹ nó đừng buồn nữa, tinh thần quan trọng lắm đấy
Ðề: Lại trượti... các mẹ ơi, em có tin vui rồi nhưng con chưa vào tổ. Đang lấy quyết tâm đi chụp TCVT thì lại cấn thai. Em vui quá..hy vọng con yêu mau về tổ.
Ðề: Lại trượti... đúng là cứ thoải mái tinh thần thì con yêu sẽ tới bạn ạ. Tháng này mình xđ là sẽ đi chụp CTCVT để làm IUI đấy chứ nên ko băn khoăn chuyện có e bé hay k..Ai ngờ tin vui lại đến.Nhưng mình cũng lo lắm, vì đã có tiền sử rồi mà.
Ðề: Lại trượti... Mình cũng đang mong chờ tập 2 đây bị chậm kinh mấy hôm nay rồi nhưng người thấy mệt quá lại có dấu hiệu cảm cúm nữa mệt lắm
Ðề: Lại trượti... Mẹ nó đừng buồn nhé. Thất vọng và chán nản chỉ càng làm mình thêm mệt mỏi thôi. Theo mình thấy, tinh thần thoải mái là tốt nhất. Còn bây giờ, con yêu chưa về thì mẹ nó cứ tận dụng thời gian làm những gì mình thích đi: học thêm khóa học gì đấy, tham gia hội nhóm, tập trung hơn cho cv. Rồi sẽ ổn thôi mà :X
Ðề: Lại trượti... Bạn hãy cố gắng lên. Hãy bỏ mọi ưu tư, phiền muộn đi. Chẳng đứa con nào muốn về với 1 bà mẹ đầy ưu tư lo lắng, phải k nào????????
Ðề: Lại trượti... mình khám và bác sĩ bảo bình thường. Trước đây mình đã từng bị lưu thai vì thiểu ối rồi.
Ðề: Lại trượti... Mình cảm ơn các mẹ đã động viên. cuối tuần này mình sẽ đi khám lại đồng thời nghe tim thai luôn. Mình thấy mọi người nói rất đúng, cứ thoải mái tinh thần thì con yêu sẽ về với mình các mẹ ạ. Mình cùng vui vẻ, lạc quan để cùng đón con về nhé.
Ðề: Lại trượti... Mẹ nó đừng buồn, ăn uống đầy đủ, tư tưởng thoải mái là có. Mình cũng vậy đấy cưới được hơn năm ko có đi khám bảo ko sao, thế rồi tự nó nó
Ðề: Lại trượti... Mẹ nó ơi, đừng nghĩ gì nữa. Tư tưởng thoải mái là con yêu sẽ về với mình sớm mẹ nó ạ, chúc mẹ nó sớm đón con yêu nhé
Ðề: Lại trượti... Em có kết quả mới ạ. Tháng tết vừa rồi em thả đã có kết quả tốt lành. Em thử 2 vạch và hôm nay đi khám cháu đã được 8 tuần rồi ạ. Các mẹ cố gắng lên ạ. Như thế là sau 1 năm chờ đợi thì con yêu đã về rồi. em còn chưa cả kịp đi khám 2 vợ chồng nữa. Mừng quá đi mất