Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hongzin, 23/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hongzin

    hongzin Banned

    Tham gia:
    19/1/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Sau cái vụ đt của mc,mình bảo với c.Anh đt cho bố đi,mẹ dặn đt mời bm lên chơi.Ông chồng mình đốp luôn câu,sao lại vô lí thế chứ,bm thích lên thì cứ lên,sao lại phải mời mà hồi trước tết a cũng bảo rồi,có phải a chưa bảo đâu,chỉ giỏi "hành" con dâu,đang cứ muốn bắt bớ e đấy mà,e cứ kệ đi :shock::shock::shock: (ôi c e đây sao???).Thế là 2 vc quyết định kô đt nữa.Nếu có đt chỉ là hỏi thăm thôi,không mời mọc gì cả,2 vc quyết định bơ.

    Hnay c thông báo chố làm ms gọi pv,nếu được nhận lương sẽ được khoảng 1500usd.V mừng lắm,qua bao nhiêu ngày khó khăn,hi vọng c sẽ được nhận,chỗ này đi làm chỉ làm ở hn kô phải đi làm xa vợ,nên a ms đi pv,(u)nhưng vui nhất là c dặn v là nếu bên nội hay bên ngoại hỏi lương v chỉ cần nói lương 5tr thôi.hi hi,thế là c bớt tính sỹ vs họ hàng rồi,2 vc đang bàn tính tiết kiệm cho tươg lai sau này,hi vọng càng ngày mọi thứ càng trở lên tốt hơn cả nhà nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. trambich916

    trambich916 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    thật ra chị chỉ đọc trộm tn thôi,cũng chưa có cớ gì nói chồng em ạ,chị đang dợi xem có vụ gì ms không,rồi tung hê hết,chán lắm rồi
     
  3. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Chúc mừng chị nhé ;). Chồng đã thay đổi rồi, yêu và thôg cảm cho vợ. Tính chị giống tính em đấy thẳng tưng. Phải chi biết nịnh tí thì đỡ khổ :)))
     
    hongzin thích bài này.
  4. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,073
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Gia đình chồn như thế thì buồn lắm!!!!!!!!!!!!!!
     
  5. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Phụ nữ khổ vạddaaays, trong nhờ đục chịu, nếu bạn còn cảm thấy cố được thì cố
     
  6. sango.robina

    sango.robina Nội thất Đẹp 0948882676 - 16 Hào Nam, Hà Nội

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    3,870
    Đã được thích:
    1,286
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Lấy chồng đâu phải chỉ lấy mỗi ông chồng, còn lấy cả nhà chồng và họ hàng nhà chồng nữa mà
     
  7. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    chuyện của em vẫn còn quá bt so với chuyện gđ chồng bạn chị, mỗi nhà mỗi cảnh, chấp nhận lấy nhau rồi thì bỏ qua mà sống cho nó happy thôi
     
  8. ngocdiem_85

    ngocdiem_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, lấy chồng rồi thì đành chấp nhận và nín nhịn cố gắng thôi mẹ nó ạ
     
  9. Bee Xinh

    Bee Xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    chia sẻ với chị :)
    bỗng dưng em cũng sợ lấy ck :(
     
  10. dream_of_dragonfly

    dream_of_dragonfly facebook.com/docao2009

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    4,718
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Nhiều lúc tính thẳng quá thì bị cho là láo đấy em ạ. Chị đã bị như thế rồi.
     
  11. me_minh_anh

    me_minh_anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/4/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phân vân về quê chồng ăn cái tết đầu tiên,không về đồng nghĩa là kết thúc!

    hixx đồng cảm với mẹ nó, nhà chồng mình cũng thế đấy cứ khi nào có chuyện gì là toàn bàn tán sau lưng và tìm cách bắt lỗi con dâu, còn e chồng con gái ông bà thì ông bà không dạy để đối xử với mẹ chồng không ra gì đến nỗi mẹ chồng của cô ec sang nhà mình gọi cửa vc mình vì bọn mình ở cạnh nhà nhau còn bmc ở quê, chồng mình xấu hổ về nói với bmc, thế là từ đấy nó nhìn mình nó ghét ra mặt ( chắc nó tưởng mình xui a nó về mec, lấy chồng được 2 năm mà chậm con đi khám biết là tại chồng nhưng mình cũng không nói gì vần nhẹ nhàng sợ c tủi thân nhưng vì gia đình chồng nói với họ hàng ở quê thế là đến tai mình bảo là nếu mình không đẻ được thì lấy vợ khác cho mình, còn hàng xóm nhà ở quê thì kêu mình là ăn cho lắm vào cho lú người mà không chịu đẻ đi mà c mình cũng chỉ nhe răng cười.....:( ức chế wa mình nói luôn với mẹ c là c con giờ đi khám kq như vậy nên bố mẹ giục có cháu con cũng muốn mà k bit làm thế nào, nghe xong mẹ chồng cấm k dc để cho ai bit chuyện chua có con là do c minh, đã chiu bao ấm ức thì chớ gio cứ ngày nghỉ hay lễ tết là chồng lại bắt về quê nội không muốn cho về quê ngoại vì kêu về với bmc là trách nhiệm còn mẹ đẻ thì lấy c phải theo c 1 năm về 1 lần thôi( mà nhà v có phải xa xôi gì đâu từ hn đi cũng bằng km về nhà c), hixx có phải họ quy mến gì đâu những ngày nghi đấy thì tất cả ec và cc đều đầy đủ con 2 cặp 8 người + bmc và vc mình là 10 nhưng có khi nào thấy mó tay vào bếp lúc dọn dẹp nhà cửa đau, cứ 1 mình cặm cụi nấu nướng osin cho 10 người thấy mình làm 1 mình chả ai giúp mc còn mát mẻ bảo khổ thân con dâu tôi làm 1 mình còn mấy đứa nó lại chạy đâu mất rồi nhỉ rồi mc cũng lượn mất hút luôn , còn lão c thì về đến quê là chạy luôn chân vì là con trai 1 nên chả phải làm gì bao giờ lại còn gia trưởng không động tay giúp đỡ v lấy 1 tí mình góp ý thì mồm cứ ậm ừ xong đâu đóng đấy nhiều khi ức chế lại đâm cãi nhau thế là lão ấy gào lên nhà tôi có hành hạ gì cô đâu mà cô không muốn về mà không muốn cũng phai về đây là trách nhiệm của đứa con dâu. nhug ngày nhà c tụ tập lại nhớ đến bố mẹ mình , nhìn cc và ec lại thấy tủi thân ngày lễ tết họ thích về bm đẻ của họ chả ai cấm đoán mà ngày nào cứ họ về là bmc lại hỏi chúng mày có về không,lấy c xa bố mẹ nản thế bạn bè cứ xui chưa có con thì bỏ quách đi ngay cả cô e họ của ch ở gần cũng khuyên vậy. hix giờ mình cũng thấy mệt mỏi thật sự. không biết suy nghĩ của mình có tiêu cực không nhưng nếu cảm thấy không cải thiện được thì nên đường ai lấy đi chỉ sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhưng bạn cứ suy nghĩ kỹ nhẻ
     
    bichngoc90 thích bài này.
  12. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,218
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Phân vân về quê chồng ăn cái tết đầu tiên,không về đồng nghĩa là kết thúc!

    1 diêu nhin la chin dieu lành em oi cố lên
     
  13. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    hjc mình kém chồng gần 10 tuổi, cả bạn bè chồng , lẫn bố mẹ chồng, họ hàng ck đều xúi chồng "dạy bảo" mình đến nơi đến chốn, mà mình có phải con vật đâu mà cần huấn luyện, cần những cái gì bố mẹ mình dạy mà đi học bn năm, sống bn năm cũng tích lũy đc kha khá rồi, nếu muốn góp ý vs mình thì ok chứ hở tý là họ lên mặt đòi mình phải ngoan ngoãn phục tùng, dâng hiến. dù mình cũng có thai trước khi cưới nhưng mình luôn vui vẻ và hãnh diện,luôn ngẩng cao đầu. nhiều người mog con còn chẳng có tại sao mình phải xấu hổ khi trong bụng mình có mầm sống quý giá, đvs mình ở 1 mình nuôi con chả vấn đề gì, chồng thì cũng cưới rồi, con thì cũng đẻ rồi, yêu và đc yêu cũng nếm rồi, đời này chả còn gì hối tiếc, có chăng chỉ là nhiều ước mơ hồi nhỏ chưa thực hiện đc. Mình nói thẳng vs những ai có ý định xui chồng dạy dỗ mình: Các bác, bố, mẹ ko phải là giúp chồng con đâu mà là đang phá hoại hạnh phúc gia đình con/em/cháu đấy, muốn giúp thì hãy giúp cho khéo léo đừng đẻ vợ chồng con đang yên ổn hòa thuận lại tan đàn xẻ nghé vì những chuyện không đâu, sau này con cái chúng em/chúng con/...mà biết vì bác/anh/chị....mà chúng nó ko có bố/k có mẹ/ko có gd trọn vẹn thì chúng nó sẽ k bh tha thứ cho ông/bà/cô/bác đâu. Rồi anh/chị/bố/mẹ sẽ phải ân hận suốt đời! Mình phải làm căng , cương quyết giữ vững bản lĩnh và thể diện, lòng tự trọng của mình ngay từ đầu ngta mới k dám đụng, k chà đạp vào mình chứ cứ nhẫn nhịn thì cả đời này có nhịn đc ko? rồi đến lúc vùng lên, tức nc vỡ bờ ngta lại đàm tiếu: con này bn năm nay nó ngoan ngoãn thê mà giờ lại giở chứng chắc chắn nó có bồ, có thằng nào xúi bẩy, h nó muốn gây sự đây mà!
     
    callmetyminchun thích.
  14. trieuhavunu

    trieuhavunu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Chồng nhu nhược thì hơi khó đỡ ca này chị ạh, kiểu gì thì kiểu chồng là phải máu thì vợ mình mới k bị bắt nạt như thế, và phân định đúng sai cho nó rõ ràng, bố mẹ hay anh chị sai thì cũng phải nói, đằng này để vợ chịu oan ức như thế, cũng chán chẹp chẹp
    Thôi, chồng k ăn thua thì mình ăn thua chị ạh :)
    Cố lên chị, chúc chị hạnhk phúc nhé
     
  15. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    đồng ý vs bạn, bản thân mình k đứng ra bảo vệ mình thì trông chờ ở ai.
     
  16. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    còn yêu chồng thì níu giữ, hết rồi thì mỗi người một phương, cũng may là chưa có con cái, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, suy nghĩ thấu đáo trc khi quyết định nhé
     
  17. kaizen37

    kaizen37 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    2,670
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Ông chồng này xem chừng cũng giỏi, để nhận lương như này, mà tính thuộc diện nhu nhược (ko có tính quyết đoán của dân làm quản lý) thì chắc giỏi về kỹ thuật, công nghệ.

    Tuy nhiên, đàn ông nếu nhận được lương 30M nhưng chỉ bảo với vợ công bố lương 5M thì chưa chắc là tín hiệu mừng đâu em. Có những cử chỉ tuy rất nhỏ nhưng nó thể hiện được tính cách của người đó nhiều lắm.

    Em cũng giống chị, không thích buôn điện thoại, không thích gọi điện thoại. Thi thoảng mình cũng bị mẹ chồng và chồng nhắc nhở nhưng mà đó là thói quen, là nhu cầu,... không ép buộc được.
     
  18. bichngoc90

    bichngoc90 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    1,006
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phân vân về quê chồng ăn cái tết đầu tiên,không về đồng nghĩa là kết thúc!


    em tìm đc hình ảnh của m trong câu chuyện của chị.thủi thân lắm chị ạ.tuổi trẻ m cống hiến phụ thuộc ng ta.đên lúc m tự do ,bme chồng ko còn nữa đồng nghĩa với bmej m cũng ra đi.cứ nghĩ thế e lại điên.giờ bme m còn m chẳng về chơi.lúc jo còn về chơi với ai.huuuuuuuuuuuuuuu
     
  19. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Thật sự chia sẻ với hoàn cảnh của bạn,rơi vào gđ như thế không thể tránh khỏi stress rồi.
     
  20. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,229
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình chồng ghê gớm,chồng thì nhu nhược

    Lội ngược mấy trang để tìm câu của 1 chị nói : Khi có con, người đàn bà trở lên máu lửa hơn, chả sợ gì nữa.
    Trời ơi, đúng quá mẹ nó ạ. Nhưng mà bây giờ, sau 8 năm bị chèn ép thì em lại MáU lửa quá. Như hỏa diệm sơn. Nhịn quá nhiều làm em phát điên. Em phang hết. Em cãi nhau tay đôi với bố mẹ chống.
    Có mẹ bảo ngu nhất là đem của mình đắp cho nhà chồng, mà bmc vô ơn ý ạ.
    Hic, em ngu quá rồi. Nhưng thôi, thế nên em chửi thì tức em lắm.

    À mà, chồng em thì rất yêu vợ, bênh vợ vì thấy vợ cũng vất vả thiệt thòi quá. Thế nên em mới ở lại bên chồng. Chứ mà nhu nhược bênh bmc thì em bỏ rồi. Như mẹ nào đó nói, yêu rồi, được yêu cũng rồi, sướng rồi, khổ rồi, chả cái gì chưa nếm cả. Thế nên bây giờ có hay ko có chồng thì cũng chả quan trọng, nếu mà chồng ko ra gì ý ạ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này