Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Tớ học hỏi bạn này. Hay quá, không tính toán nhưng phải quyết đoán. Chí lý quá. hihi Tặng hoa cho bạn nè (u) (u) (u)
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? mình thì nghĩ gặp được nhau không phải là tình cờ còn duyên hay nợ thì mình không chắc
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? đôi khi phải tin cho lòng nhẹ nhàng hơn thui, chứ cũng ko biết như thế nào ạ? em đang mong có duyên với nợ với 1 ng mà xem chừng ko đc rùi
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó: Tối><sáng,duyên ><nợ,béo>< tốt,...........tất cả đều đúng đó .
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Bà thi thoảng lại lảm nhảm đó à??? Tôi thì thấy là có đấy! Duyên, nợ, nhiều lắm!
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Em tin là như thế. Tin lắm, tin lắm đấy. Bao giờ trả hết nợ cho nhau.
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Có duyên có nợ sẽ đến với nhau thôi! Không duyên không nợ thì cũng chỉ là 2 người lướt qua nhau mà không thể cùng chạm vào hạnh phúc
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Nếu tin vào duyên nợ ? bạn mà ế cũng không nên buồn nhé vì ở đâu đó 1 nữa kia của bạn cũng ế
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? em nghĩ đúng chị ạ, vì nhiều người rất có duyên nhưng không có nợ, thế là chỉ lướt qua đời nhau mà thôi
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Ừa lảm nhảm ghê lắm bà, hehe. Tình hình là nhiều khi phân vân ghê gớm lắm. Chả biết đó có phải là duyên và nợ của mình không nữa. Hehe. Hỏi thử xem mọi người có thấy giống mình không? Nhất là xác định chuẩn bị cưới rồi vẫn lăn tăn chả biết đấy có phải là "nợ" thực sự của mình không đấy bà ạ.
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? hehe, thế tại sao em kkhông thử hết sức của mình nhỉ? đôi khi, không phải ngồi chờ duyên đến đâu em ạ. Có lúc phải tự mình nắm bắt và trau dồi nét duyên, sự yêu kiều cho chính mình đấy em ạh. Gọi nôm na là "đánh bắt" cơ hội, "đánh bắt" duyên cho chính mình đấy em ạ.
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Mình không nghĩ rằng sống là trả nợ nghiệp. Mình nghĩ mình được sinh ra là tinh hoa của đất trời. Dù không quá xinh đẹp, không quá duyên dáng, không quá giỏi giang, không quá tài ba... nhưng, mình là mình và mình cảm thấy ngoài những điểm ưu, điểm cộng, mình vẫn còn điểm khuyết, điểm chưa hoàn hảo và tự bản thân mình trong quá trình giao tiếp, quá trình sống... mình phải tự hoàn thiện, tự làm mình trở nên ngày càng giá trị...Và người đến với mình là cùng mình san sẻ, hoàn thiện bản thân và làm nên điều tốt đẹp chứ không phải là ai trả nợ cho ai đâu ah.
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Chả biết có duyên nợ hay không mà người có tiền thích bao nhiêu vợ cũng được
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Chắc chắn có duyên có nợ, không phải bỗng dưng mà mình gặp và đến được với 1 ai đó. Đều có sự sắp đặt hết.
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? mình thì chưa tin lắm nhưng thấy 1 số trường hợp thì cũng hơi sợ kekeke
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? cũng có đó em, quen nhau và đến đc với nhau cũng là duyên phân ko đó em, hết duyên thì hết nợ thôi...^^
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Em thì em có tin, nhưng thực sự với em chuyện đó không quan trọng lắm yêu và cố gắng để hạnh phúc thôi ạ
Ðề: Duyên và nợ: có hay không??? Vậy là người có nhiều tiền thì nhiều người mắc nợ anh ta kiếp trước nên kiếp này các cô phải trả nợ. hehe