Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k nói thật với bạn, nếu như vậy thì bạn cứ để cho chồng bạn lì xì nhà ngoại trước, xem bao nhiêu rồi m lì xì cho ông bà nội y như thế, phải công bằng chứ. Bạn ko cần phải nói nhiều đâu, chồng đối với ngoại thế nào bạn đối lại với nhà nội y như thế, thì chồng mới sợ. cách duy nhất để đối xử với nhg ng ki bo là m phải ki bo lại, càng ki càng tốt, thật sòng phẳng, cho ng ta thấy rằng sống kiểu đó khó thở như thế nào. Chứ m cứ bỏ ra được thì đàn ông ng ta chẳng chịu đâu, thà rằng bạn cứ làm quỹ đen cho chính bạn, rùi cho nhà ngoại, còn hơn là công khai mừng tuổi ông bà 2 tr, trong khi bố mẹ m thì dc con rể mừng tuổi 100k
Ðề: Re: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Bây giờ còn mấy ai nghĩ thế nữa đâu, giá trị lì xì càng lớn thì giá trị tấm lòng càng cao.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Tất nhiên mừng tuổi chỉ là lấy may thôi nhưng cũng là biểu hiện của tấm lòng, nếu hai vc không có đk thì đành chịu chứ ox bạn cư xử bên trọng bên khinh thế là không được, năm sau bạn nên tự mừng tuổi bố mẹ thì hơn còn với nhà chồng tất nhiên vẫn bt đừng vì chồng bạn mà mất tc với bố mẹ chồng
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k em thì nghĩ là nội ngoại nhưu nhau thôi....mẹ nó có đk thì mừng tuổi ông bà nội và ông bà ngoại lun.... Nếu ông chồng chuối vậy thì mình tự lo và nói cho chồng biết , nhưng ko nên dùng chiêu ăn miếng trả miếng đâu mẹ nó ah... lợi bất cập hại mà.......
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Mình nghĩ mừng tuổi là lấy may đầu năm, nhưng mà nội ngoại phải như nhau.
Ðề: Re: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Mừng tuổi là tấm lòng là nghi lễ thôi bao nhiêu đâu nhất thiết quan trọng!
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Tiền lì xì ông bà nội ngoại 1 mình em thu xếp rồi đưa cho xã, đỡ phải lo lắng.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Chồng tớ mừng tuổi bố mẹ chồng 500k, nhưng thậm chí ko mừng tuổi bố mẹ vợ nhé, vì lý do của a ý là:khi nào bố mẹ tớ lên ông bà thì mới mừng tuổi. Mà vc tớ thì hiếm muộn, nhưng đc cái tết biếu bố mẹ chồng 2m thì biếu bố mẹ vợ 5m, chưa kể đồ biếu, năm rồi đổi tủ lạnh máy giặt cho bố mẹ vợ nên tớ ko thấy "sao" hết ah.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k mình thấy vấn đề này thực sự không đáng để bận tâm nhiều như vậy
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k anh chồng này nt là ko ổn r , chồng mình thì nhất nhà vợ luôn , nghĩ mà mát mặt
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k “Ngoại chỉ là phụ. Ông bà ngoại làm sao bằng ông bà nội được”??? <== chồng mình mà nói câu này thì sút cho tung mỏ luôn (măc dù chắc chắn không bao giờ a í nói như thế). Chị trong câu chuyện này sai lầm từ đoạn chọn chồng.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Thế như thế nào mới đáng bận tâm hả mẹ nó? chờ chồng vác hết của nả mà mình cũng có công làm ra cung phụng nhà nội à? thế bố mẹ mình đẻ m ra, nuôi m lớn cho đau đ.. tốn công à? (bậy tí các mẹ thông cảm) Ở đây k nói đến ít hay nhiều, mà nói đến suy nghĩ của ông chồng trong câu chuyện. Quá lệch lạc. Yêu v, lấy v, sống cả đời vs v thì cũng nên biết cái công sinh thành của bố mẹ v. Cái tư tưởng con m là con, bố mẹ m là bố mẹ, con ng ta, bố mẹ ng ta là c.ứ.t phải loại bỏ ngay. Quá ích kỉ.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k mình thấy mừng tuổi nhiều hay ít đâu quan trọng đâu, miễn là lấy may. nhưng bồn nhất là chồng bạn lại có tư tưởng coi bên ngoại ko bằng bên nội, như thế thì kiểu gia trưởng rồi
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k em cũng sút cho tung mỏ luôn nếu chồng em mà có tư tưởng và phát ngôn như thế.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Chồng em mà có tư tưởng thế này thì lành làm gáo, vỡ làm muôi luôn nhá. Đối với nhà em thì nội ngoại như nhau, thậm chí chồng em có vẻ thiên vị nhà ngoại hơn, trộm vía, trộm vía.
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k mình nghĩ không nên "ăn miếng trả miếng" năm sau thì thống nhất với chồng, lixi 2 nhà như nhau!
Ðề: Ê mặt vì con rể mừng tuổi bố mẹ vợ 50k Đừng vì vật chất nhiều hay ít mẹ nó ạ mà hãy đong đầy bằng tình cảm sẽ thấy nó có giá trị gấp ngàn lần