Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! hi hi.Em thì chưa lấy ck nhưng em thấy câu này đúng với mẹ đẻ em mà.Mẹ em thương con dâu lắm.Cái j cũng nghĩ cho con dâu.Có cái j ngon phần con dâu hết,hic
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Mình thấy bố mẹ mình quý chị dâu mình như con gái ý, nhiều lúc còn hơn nên đôi khi mình thấy chạnh lòng lắm.
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! phải rồi, con dâu bay ra nhà chồng, xuống sân bay đt cho ai trước? MC lặn lội đi đón mà ko gọi đt thì chắc là cd về đến nhà cũng không biết, haizzz! Làm sao mà như con gái được
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Lúc đầu em nghĩ con dâu - con gái đều là con, lúc chưa cưới thấy bà cũng đối xử hơi bất công với ck so với 2 đứa em tẹo nhưng nghĩ cũng bình thường. Giờ về làm dâu mới thấy câu nói của chị đúng, có việc gì cũng đến tay con dâu dù con dâu đang có bầu 5 tháng, trong khi đó cô em ck thì ngồi chơi mà MC cũng chả dám sai, có sai nó làm nó quạt lại, k thì nó kêu k biết làm, trong khi đấy con dâu bầu bí đi lại nặng nề vẫn phải ngồi nửa buổi băm băm, chặt chặt. Băm thịt mà kêu k biết làm thì biết làm gì hả các mẹ. CK em thấy em làm kêu ầm lên em mới được nghỉ ngơi 1 chút. 2 đứa em làm sai thì bà chỉ mắng lấy lệ, 2vc em sai thì mắng sa sả, nhiều lúc nghĩ mà ức. Từ lúc có bầu, có gđiện cho MC, MC cũng chẳng hỏi được câu xem con ăn uống thế nào, trong khi đó bà có ốm đau tý 2vc cũng phải lo lắng, gọi điện, mua thuốc, sữa về. CK em nhiều lúc bảo " em suốt ngày chỉ có bà ngoại, chả điện về cho bà nội", nhưng khốn nỗi, em đâu có phải trọng bên nào hơn bên nào, bố mẹ em từ lúc em có bầu lo cho từng tý 1, xảy ra chuyện bố mẹ, anh chị bên ngoại gọi điện hỏi thăm, an ủi, chăm sóc, trong khi đó BMC chả hỏi câu nào, 2 đứa em ở cùng HN nhưng có bao giờ gđiện cho anh chị hỏi han đâu, chúng nó chỉ hỏi khi chúng nó cần nhờ vả đến mình. Em gái CK em chỉ biết nhận mà k biết cho đâu ah, cho gì nó cũng nhận, nhưng chị bầu bí chả bgiờ hỏi được câu, tổ chức ăn uống gọi nó đến, gần lúc ăn mới đến, ăn xong đứng dậy đi ra ngoài ngồi, em với chị gái em bụng bầu vẫn phải đi dọn dẹp. Em đưa đồ cho nó, nó nhận đến 1 câu cảm ơn chẳng có các mẹ ah, nên giờ em chả cho gì nữa, em mặc kệ hết.
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Ui chị này giống mình thế. Nhưng chị ở riêng còn sướng. E ko có nhà lại phải về nhà ngoại ở trong khi bà nội lại sang nhà con gái làm osin
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Mẹ em về làm dâu khi mẹ của mẹ em là bà ngoại em đã mất- còn bố em thì ngoài ông bà nội em thì còn 1 chị gái ông nội em hok lấy chồng ở đó nữa. Khi lấy về rất may được ông nội em và bà bá tốt bụng đối xử với mẹ em rất tốt. Coi mẹ em như con, thậm chí thích hơn con gái là các cô em vì mẹ em khéo léo đối xử, nấu ăn ngon. Các cô thì giống bà vụng hơn. Nhưng rồi buồn thay là cả ông nội em và bà bá ốm bệnh đều mất cách đây hơn chục năm rồi. Chỉ còn bà nội em. Bà nội em cũng bị tai biến. Trong tâm trí bà nội em thì mẹ em là cái gì đó rất ngứa mắt, là "người chẳng được tích sự gì", chẳng vất vả gì.... Nhưng khi lương bố em cả năm chẳng đưa được cho mẹ em 1 đồng thì mẹ em quyết định xây cái nhà to vật vã, nhất làng, nhất xóm chỉ vì thấy ông nội và bà bá em ốm và muốn họ được ở ngôi nhà khang trang cho họ nhắm mắt yên lòng. Nhưng chỉ nhận được thiện cảm của ông nội và bà bá em thôi . Rồi khi ốm đau 1 tay mẹ em chăm sóc, thuốc men, hoa quả. Nhưng lúc nào cũng chỉ: Khổ thân con gái, phải đi chăm mẹ. Cô nào biếu 1 đồng thì khoe tới chục ngày. Thế cơ mà chưa 1 lần ỉ ơi xem mẹ em viện phí ra sao-khi mà vẫn nuôi 2 chị em em ăn học. Trong khi bà cũng là cán bộ PHỤ NỮ hưu-có lương, nơi mà người ta nghĩ mẹ chồng nào cũng tâm lí. Nên thói đời là vậy. Mình sau này cũng vậy thôi. Cũng thương con mình hơn con dâu. Nên em nghĩ cứ đối xử sao cho mình đừng có xấu hổ về cách ứng xử của mình. Ngày trước em bảo sau này em bảo làm mẹ chồng thật ác. Mẹ em chỉ dặn em 1 câu "Có đi có lại con à"
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Em công nhận thì mẹ chồng không thể coi con dâu như con đẻ đc vì bà có thể có con dâu khác chứ không có đc con đẻ khác, mình yêu chồng thì phải yêu cả nhà chồng nữa nên em thấy cứ ra ở riêng hàng tháng chồng cho bn kệ chồng mình dễ sống mà chồng cũng không phải khó xử
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! ôi mc nhà em cũng nói như thế đấy, bảo là nhà nào chứ nhà này quý con dâu còn hơn con gái cơ, hơn í, chứ ko phải như con gái đâu =)), ôi vinh dự cho cái thân em quá, hic hic
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Thế thì các mẹ chồng cũng coi chừng. Thấy con dâu nói mẹ nào mà chả là mẹ thì cũng đừng có tin
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Đúng thế luôn, trước mặt người ngoài thì mẹ mẹ con con ngọt như mía lùi, còn mỗi 2 mẹ con với nhau thì mày tao sa sả.
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! nói chung câu nói đó tùy thuộc vào ngừoi mẹ chồng thui, không có gì chắc chắn cả
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Mẹ em yêu em, nên mẹ chồng yêu con gái mẹ chồng là đúng rồi
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! mình là con dâu của mc nhưng cũng là con gái của mẹ đẻ mà, tất nhiên mẹ đẻ thì thương mình rồi nên cũng phải đặt vị trí mc như mẹ đẻ mình vậy, chỉ có thể nhịn và cố gắng làm tròn bổn phận nàng dâu thôi
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! May mắn cho mình gặp 1 bà mẹ chông tốt tính và biết yêu thương con cháu, không làm khó con dâu
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! e tin ạ, cứ cố gắng sống tốt thì mc ghê ntn cũng sẽ yêu mình, tình iu của e bảo thế ạ
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Người yêu nào cũng bảo thế =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! Em cũng đồng ý là con bà sinh ra thì bà phải thương hơn cái đứa cưới con giai bà chứ. Nhưng kể mà bà đừng lúc nào cũng ca bài mẹ coi con gái cũng nhưng con dâu, giai cũng như rể thì m chả thấy vấn đề. Với lại ở cùng nhà mà bà phân biệt đối xử quá cũng phải chạnh lòng. Dù gì bà ko thương m nhưng cháu nội of bà thì phải thương chứ.
Ðề: Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin! xa thơm gần thối các mẹ ạ!! các cụ nói k sai tẹo nào