Có câu ‘ngủ ngon như trẻ say sữa’ để chỉ việc trẻ say giấc đến độ gần như không biết gì. Nhưng trên thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng ngủ đến ‘quên trời đất’. Một số trẻ, chỉ cần tiếng động nhẹ hay lời thì thào trong đêm của cha mẹ… cũng đủ sức mạnh phá vỡ giấc mơ đẹp của chúng. Do đó, suy nghĩ trẻ ngủ không biết gì, cha mẹ thoải mái ‘hành sự’ là sai lầm lớn. Chị Vân mặt nhăn như ‘bị rách’, kể với tôi rằng, mấy hôm trước, cùng chơi và dạy con tập vẽ, chị thực sự choáng và không tin vào mắt mình khi xem tác phẩm con tái hiện cảnh phòng the. Chỉ là mấy nét vẽ nguyêch ngoạc nhưng đủ để chị tím mặt. Chị gằn giọng hỏi con Sao con lại vẽ hình này - Con... vì con thấy..., con chị bẽn lẽn và có phần sợ sệt vì giọng nói có phần nghiêm khắc của chị. Giọng chị kể lể, đã hơn 4 tuổi, nhưng Hải Anh khá nhút nhát và nũng nịu. Dù đã được bố mẹ chuẩn bị cho một phòng riêng rất đẹp, sơn màu hồng dễ thương và dụ dỗ đủ kiểu theo mấy phương cách copy được trên các diễn đàn hoặc kinh nghiệm của chị em cùng cơ quan… nhưng bé vẫn nằng nặc đòi được chung ‘giang sơn’ với lý do sợ ma. Có mỗi cô con gái, nên vợ chồng chị tặc lưỡi ‘Thôi thì đợi con lớn tí nữa rồi cho con ngủ riêng’. Vậy là, dù chồng có ‘hứng khởi’ thế nào thì cũng cố nhịn để vợ ngó xem con đã ngủ say chưa. Đến lúc an tâm rằng con đã vào giấc mới dám nhẹ nhàng bế con dịch sang một bên giường và nín thở ‘yêu đương’. ‘Nào ai có ngờ, con nhắm mắt thế thôi nhưng lại biết hết’, chị tự trách mình. Từ hôm đó đến giờ, lòng chị nóng như lửa đốt và cảm thấy lo sợ đủ điều, sợ con sẽ có những ám ảnh không tốt, sợ con vì thế mà xa lánh bố mẹ... chị bàn với chồng việc tách con ra ngủ riêng nhưng cũng chưa biết làm thế nào, vì ‘đùng một cái’, chị sợ con gái sẽ bị sốc. Kết: Không phải riêng chị Vân, rất nhiều phụ huynh vì tâm lý xót con mà lần khất việc tập cho con ngủ riêng. Đến khi thấy con có biểu hiệu hoặc hành động lạ mới tá hỏa và tìm cách chữa cháy. Vì vậy, để tránh những ám ảnh xấu trong tâm lý của con trẻ, cha mẹ rất cần tập cho con ngủ riêng càng sớm càng tốt! Nhắn nhủ các bậc cha mẹ Đừng coi ý định đợi con “lớn hơn một chút” như một cái cớ để vợ chồng bạn lần khất chuyện tập cho con ngủ riêng. Các bậc cha mẹ rất dễ mủi lòng khi thấy con ôm gối sang phòng mình xin cùng ngủ. Bạn có thể sẽ chép miệng: “Được rồi đêm nay thôi…” nhưng “đêm nay thôi” sẽ kéo dài thành không biết bao nhiêu đêm tiếp theo nữa, bạn sẽ mãi thất bại trong việc tập cho trẻ a riêng. Bởi thế, hai vợ chồng cần kiên quyết thỏa thuận với nhau rằng: “Hãy bình tĩnh, rồi con sẽ quen ngay”. Có thể bạn sẽ phải dùng đến cách cứng rắn hơn là khóa cửa phòng mình, hoặc đặt rào chắn ở cửa phòng con. Vài đêm đầu bạn cần theo dõi, vì trẻ có thể sẽ khóc, có thể hoảng sợ. Nhưng những buổi sau không khí sẽ trở nên vui vẻ hơn. Việc ngủ riêng sẽ trở thành niềm tự hào của trẻ. Nếu trẻ đã quen ngủ chung với cha mẹ trong một thời gian dài, để giúp trẻ ngủ riêng, cần chuẩn bị tinh thần cho trẻ, tạo dựng thói quen giúp trẻ đi vào giấc ngủ.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Thật khó cho kiểu này, tuy nhiên phải đợi thui, biết làm thế nào được
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Muốn tốt cho con thì đành kiên quyết vậy, chứ cứ thương con không cho con ngủ riêng có khi lại hại con ý. Nếu có thể thì mẹ sang ngủ với bé mấy buổi đầu (nhưng không nằm với bé nhé, để bé ôm gấu bông ) rồi dần bé quen với phòng mới mẹ về phòng ngủ.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Ôi, thế này e phải mua thêm cái giường cũi nữa cho con vịt con ngủ riêng ra. Nhiều khi không canh phòng được vì bọn trẻ có thể tỉnh bất cứ lúc nào.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Nhưng có phải nhà nào cũng có đủ điều kiện để con có phòng riêng đâu
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Lúc con thức thì bố mẹ phải đi ra chỗ khác. Còn khi con ngủ luôn có một cái chăn mỏng vào mùa hè. Mùa đông có chăm rồi. Nhà em con mới nhìn thấy bố thơm mẹ một cái mà cũng ra đòi thơm y như thế. Trẻ con giờ nhìn và học nhanh lắm nên bố mẹ càng phải cẩn thận hơn nhất là chuyện tế nhị này ạ.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Nói chung là làm gì cũng nên chú ý cho con, khổ thân các bố mẹ ko có điều kiện có phòng riêng cho con
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh bố mẹ làm gì cũng phải có ý tứ chứ....như thế này hỏng con mất
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Trẻ con giờ nó tỉnh ranh hơn ngày xưa nhiều, các bậc cha mẹ cần phải lưu ý vấn đề này.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh trẻ con bắt chước nhanh lắm, con bé con nhà em lúc nó tầm tuổi rưỡi, một hôm sáng đó bố nó hứng chí hôn nhẹ em 1 cái vào môi, con bé đang nằm bật dậy, tưởng làm gì cũng lại hôn mẹ một cái hệt bố nó,... giờ hơi tí là nó hôn vào môi em thôi. chuyện người lớn trẻ chưa hiểu, tai hại phết.
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh điều này hay ám ảnh trẻ lắm các mẹ ạ..nên các mẹ phải hết sức chú ý nhé....tội nghiệp lắm
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh đúng là bố mẹ cần lưu ý với con vì đây là vấn đề tế nhị ko có khi con lại tưởng bố đánh mẹ...
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh sự cố nào cũng có thể xảy ra bởi vậy nên kín đáo hay cho con ngủ riêng là tốt nhất
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh làm gì cũng nên cẩn thận mẹ nó ạ bạn nên cho con tập ngủ riêng bạn ạ
Ðề: Bố mẹ vô tư ‘yêu’, con ám ảnh Vợ chồng nhà này đoảng quá! Để con ngủ say r sang phòng con mà hành sự! Xong lại về nằm với con thì có làm sao? Người ta có câu "dục tốc bất đạt" không sai mà!