Là một người mẹ, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái của mình. Tôi cũng như những người mẹ khác, tôi mong con tôi lớn khôn, khoẻ mạnh và thông minh. Tôi luôn thường trực một nỗi sợ “con bị ốm”. Vì khi con ốm, nhìn con mệt mỏi một thì lòng tôi đau mười. Tôi luôn cố gắng tìm những món ăn bổ dưỡng, những loại vitamin... Ai mách món nào tăng đề kháng cho con tôi đều “rước” về nhà. Có điều con tôi vẫn hay ốm. Nghĩ đến nhà nhỏ bạn đi đây đó đủ cả lớn nhỏ mà thèm vô cùng. Nhà tôi chưa dám đi đâu vì hễ cứ đi là con lại ốm. Mỗi lần ốm là một lần tôi và chồng mệt phờ vì thức đêm, vì lo lắng, vì thương con. Cô bạn khuyên tôi: Trẻ con cũng như mầm non. Những mầm chồi được chăm sóc tốt, dủ dưỡng chất nhưng vẫn không đủ sức vươn thành cành lớn thì không được nắng mơn man, không được gió nô đùa, không được mưa tắm mát. Trẻ con dẫu được chăm sóc bằng “tiên dược” mà không được rèn luyện, không được ‘dạn nắng, dạm gió” thì vẫn yếu như thường. Dinh dưỡng hoàn chỉnh, sự chăm sóc kỹ càng cộng với những trải nghiệm cùng thế giới bên ngoài mới là công thức chuẩn cho bé yêu khoẻ mạnh, không lớn và thông minh. (Con trai năng động và khoẻ mạnh vì thường xuyên đc ra ngoài khám phá) (Những khám phá mới mẻ của chàng trai nhỏ bé) Sau đó mình với anh xã thu xêp thời gian cho con đi chơi nhiều hơn, đầu tiên là nhà người quen, rồi mình tìm kiếm các câu lạc bộ cho con đi offline. Mỗi lần đi chơi mẹ cũng không quá cầu kì chuẩn bị nữa. Hai vợ chồng luôn động viên con mạnh dạn bước bàn chân nhỏ bé ra thế giới bên ngoài. Cứ để đôi chân trần của con lon ton trên nền cỏ mượt... Đầu tiên sẽ chỉ là cái nhón chân rón rén thôi nhưng chắc hẳn sau một vài lần rón rén, bước chân con sẽ mạnh mẽ hơn. Cứ để đôi tay tý hon chạm vào mặt đất diệu kỳ. Đó là cả một thế giới mênh mông mà căn phòng bé nhỏ không đem lại cho con được. Mình đã hết nỗi lo sợ con ốm, con nhiễm khuẩn mỗi khi ra ngoài. Bởi càng khám phá, con càng hứng thú hơn với thiên nhiên, hệ miễn dịch của con càng được rèn luyện thêm khoẻ mạnh. Thậm chí, những huyến đi xa đến hàng trăm km, mình cũng "dũng cảm" đưa con đi cùng. Con càng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con càng có khả năng hoà nhập cao, dễ tiếp xúc dù là người đầu tiên con gặp. Mình hiểu, con sẽ thêm mạnh mẽ, thêm tự tin để bước ra thế giới bên ngoài. Giờ đây, nhìn các con thoả sức tung tăng trong nắng, ngâm mình trong nước rộn rã tiếng cười tôi và anh xã hạnh phúc vô cùng. Giờ đây, những chuyến đi của cả gia đình luôn có đủ 4 người tham dự dù đó là chuyến di dài hay ngắn ngày. Giờ đây, tôi đã không còn nỗi lo thường trực "con ốm" nữa, vì tôi tin rằng các con tôi được chăm sóc tốt, được rèn luyện tốt để có một sức khoẻ tốt. Cám ơn Friso đã cho tôi có cơ hội được tâm sự và chia sẻ tâm tư tình cảm của mình.
Ðề: Tuần 3 -tôi thay đổi để con được khoẻ mạnh hơn Những chuyến đi thú vị quá! Bé đc bố mẹ cho đi thật nhiều nơi
Ðề: Tuần 3 -tôi thay đổi để con được khoẻ mạnh hơn Nhà mẹ cho bé đi chơi đâu mà nhiều cảnh đẹp thế? Không giống ở trong nước à