Còn một khoảng 2 tháng nữa em chính thức là gái có chồng. Chuẩn bị cưới chồng vui cũng nhiều mà băn khoăn cũng không ít. Chồng sắp cưới của em là con một nên anh được cưng chiều, chăm sóc từng ly từng tí. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ học và học, ngoài ra chẳng biết gì hết. Nói thẳng ra là "công tử bột". Ban đầu yêu anh em cũng lo sợ, không biết sau này anh có chăm sóc được gia đình bé nhỏ của riêng mình hay không, khi chính anh cái gì cũng mẹ và mẹ. Trong mắt anh mẹ là tất cả. Hix, lắm lúc anh coi trọng mẹ, tôn thờ mẹ, làm em phát bực, phát cáu. Trước khi về làm dâu mẹ em đã cảnh báo viễn cảnh không mấy tốt đẹp lắm, nên em đã nói với anh xin cho vợ chồng ra ở riêng. Khỏi phải nói mẹ anh phản đối ra sao, khi xa "cục cưng" của bà. Nhưng anh cứ nỉ non, ngọt ngào nên anh cũng thuyết phục được mẹ. Nhưng "chạy trời không khỏi nắng" các chị à, nhà vợ chồng em mua cách nhà ba mẹ chồng chỉ 100 m. :-\" Chưa hết, vợ chồng em đã được mẹ anh ấy lên một bảng kế hoạch chi tiết cho tương lai: lúc nào sinh con, lúc nào đi du lịch, khi nào sắm ô tô riêng, gửi tiết kiệm ngân hàng nào, mua bảo hiểm ra sao. Cho con học trường nào...... Ổi thôi, nhiều quá em nhớ không hết. Có người bảo em khoe của, khoe sự hạnh phúc của em. Vâng! ờ thì hạnh phúc và một bước lên bà hoàng ấy, nhưng có "ở trong chăn mới biết chăn có rận", nhà cửa, xe cộ ấy đâu phải tài sản của riêng vợ chồng em mà là của mẹ chồng ấy. Lúc đấy thì mặc sức mà điều khiển cuộc sống của vợ chồng em. Haizz, dù ban đầu có khó khăn đó nhưng mua sắm hay bất cứ vật dụng gì phải tự mình mua, là của mình, cuộc sống tự chủ của mình. Lệ thuộc thành nô lệ đúng không các chị??/](*,) Thật sự em tin chắc trên đời này mẹ chồng em là số 1 không có người số 2. Đời lắm trái ngang, hoàn cảnh éo le các mẹ nhỉ.:-\"
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai chị ơi, khi nào chị cưới mà cần người bê lễ thì alo e nhé?e có đội ngũ sinh viên trẻ trung,năng động lắm ạ...hihi....sdt của e này 0902292542
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai he, thực ra dc quan tâm quá cũng khổ lắm đấy, như m nè, toàn bị bố mẹ chồng soi xem hôm nay ăn dc mấy bát cơm, thái độ có vui vẻ ko, đi đâu, làm gì vv... khó chịu lắm. về nhà chồng m ko tham gia dc xem hôm nay m ăn gì, mà m cũng ko thiết, vì bố mẹ toàn làm hết rùi, m sợ làm ko vừa ý thì lại bảo là m về làm dâu mà chưa nấu dc cho ông bà bữa ngon nào, chán lắm. mình thấy cứ đc ở riêng là vui rồi, còn bà nói thì kệ bà thôi, chứ ở chung thì mới sợ. Có nhiều mẹ thì sinh con xong chẳng dc ông bà nội thiết tha việc chăm nom cũng khổ, mà nh mẹ đc chăm quá cũng mệt, chẳng bít đâu mà lần nhỉ
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Ôi, nhà chồng bạn giàu thế nhỉ, được lo cho hết thích quá đi. Mình từ ngày lấy chồng, chả ai cho được đồng nào, toàn phải tự lo, tự xoay. Cưới nhau 2 năm rồi vẫn ở thuê. Mình có bao nhiêu gửi hết ngân hàng để dành mua nhà, mà mãi vẫn chưa mua được. Nhà thành phố đắt thì thôi rồi... Nên cứ ngân hàng nào khuyến mãi, lãi suất tốt thì lại gửi. Mình đang gửi ngân hàng OCB vì có chương trình khuyến mãi trúng vàng. Hy vọng trúng 6 lượng vàng để có đủ tiền mua nhà.
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Chồng tương lai của chị chắc là công tử nhà giàu rồi, ăn ngủ cũng được phục vụ tận miệng luôn. Em muốn có mẹ chồng như thế còn không được, suốt ngày cứ cằn nhằn em về việc nhà nên em với chồng dọn ra ở luôn
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Hic, không biết cưới nhau về có khó sống không nhỉ, chồng mà phụ thuộc nhiều vào mẹ rồi sau này mẹ chồng - nàng dâu khó sống lắm đấy, chắc bạn và chồng bạn phải có một buổi nói chuyện với nhau đấy
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Xét ra mẹ chồng chị cũng chu đáo lắm đó, vì thương con thương cháu nên bà lo lắng như vậy thôi, sau này chúng ta cũng sẽ như thế đó mẹ bunkhue à ^^
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai "Hãy cẩn thận đừng để sự giúp đỡ của mình trở thành việc can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác." Mẹ chồng bạn thực ra đang giúp đỡ con cái đấy thôi, nhưng hình như can thiệp quá sâu dẫn đến sự không hài lòng ở bạn. Nhưng xuất phát của bà là ý tốt
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Nói chung anh ấy là người con có hiếu, chung quy là người tốt ! P/S: mẹ mình luôn luôn trên hết... vợ có thể bỏ chứ mẹ thì không, tình thâm máu mủ người ta còn nói câu : (Anh em như ruột như rà, vợ chồng như áo cởi ra là rồi)
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai nếu chỉ là quan tâm thì tốt sợ nhất là kỹ tính quá thì khó sống lắm
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Được cái nọ thì mất cái kia em ạ, em k lo kinh tế thì vấn đề khác phải lo nên mình khéo tí là được . bọn chị thì người lại cái tăm cũng tự lo nên lại tự do theo ý mình.
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai like mạnh , ý em cũng như vậy , nhưng e thích độc lập tự do hơn, cái gì do mình làm ra được quyền tự hào và chắc chắn
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Bạn ơi tớ thật sự lo lắng cho cuộc sống sau này của bạn đó. Như vậy thì bị kiểm soát đến mức ko thở nổi đâu. Bạn cần có chính kiến ngay tiwf đầu, giành 1 chút dân chủ cho mình đi. Tớ nói thật đó.
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Người sống với mình cả đời là vợ chứ không phải mẹ, một bên tình và một bên hiếu, đúng là khó cho mẹ quá, nếu là em thì em sẽ nhờ người lớn trong nhà nhắc khéo, như vậy dễ hơn
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Từng đọc được bài thơ như thế này : " Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng yêu mẹ suốt đời mẹ ơi" Đôi khi bạn cũng nên hiểu cho anh xã nữa, làm chồng làm con đứng cửa giữa khó xử lắm, đôi lúc vì bảo vệ vợ mà 2 mẹ con xích mích. Chồng mình cũng thế, mình thấy thương anh ấy lắm!
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Haizz, em đâu cấm anh ấy có hiếu với mẹ. Nhưng thử hỏi mẹ cuộc sống mà có ng khác điều khiển mình mẹ có chịu được không ạ. Cái gì của mình, tuy có thiếu thốn chút đỉnh nhưng được tự do, tự tại vẫn sướng hơn. Em đang tự lo cho cuộc sống của gia đình em sau này, lương của em em cứ gửi hết vào tài khoản riêng của mình, giấu cả chồng luôn.
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Nhất mẹ bunkhue rồi còn gì, mẹ chồng em cũng dễ tính, thương con dâu lắm nhưng điều kiện kinh tế cũng không được thoải mái cho lắm. Chúng em lấy nhau được 6 năm rồi, cháu Dola nhà em cũng mới 5 tuổi thôi mà vợ chồng em phải chi biết bao nhiêu là khoản, ông nhỏ lại sắp vào lớp 1 nữa nên chi tiêu càng khó khăn hơn. Có của ăn của để được như mẹ bunkhue thì phước rồi, lại còn của bên nhà chồng nữa chứ. Mà cái thời buổi xã hội hiện nay, có tiền dư dả thì cứ gửi vào Ngân Hàng uy tin cho chắc, của cải chất đống ở nhà càng lo lắng thêm
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Thôi thì chị phải tập quen dần với bà đi, chị chỉ mới lấy chồng chưa có con nên chưa hiểu đc tình cảm của mẹ dành cho con. Em nghĩ muốn bà dễ tính thì không gì bằng anh chị sinh cho bà 1 thằng cu cháu đích tôn, thế là bà có cháu vui cửa vui nhà.
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Em thì giống chị được cái là sắp cưới nhưng bù lại 2 vợ chồng phải chịu cảnh "trung gian" , khi chồng em công tác xa, thế nên em cũng phải chuyển công tác theo vào Sai Gòn. Ảnh lại con một, thế nên mẹ lo đủ điều, giờ ra riêng, em nhận được cả "bảng sớ táo quân", chuẩn bị mọi thứ trong nhà, sao cho con trai mẹ thoải mái nhất. Hix...HIx... thế thì còn đỡ, khổ nhất là mẹ chồng em rất kỹ tính trong chi tiêu, cứ sợ em nói chồng về xin tiền mẹ ấy nhỉ, mà bắt phải hoạch định chi tiêu rõ ràng,......đủ mọi thứ là em đã chóng mặt. Ở xa, mà sao chẳng xa thế nhỉ. Thế nên, các chị bạn em, bảo em cứ gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn, vừa có tiền lời. Các mẹ biết ngân hàng nào Sài Gòn tốt không, giới thiệu em với:-k
Ðề: Chưa cưới nhưng mẹ chồng đã lên kế hoạch cho tương lai Ôi, nghe chị nói mà em hoảng quá, định cuối năm em và anh ấy cưới, mà nghe nói thế này làm sao dám đây, chắc phải để dành tiền từ nay đến cuối năm để chi tiêu thoải mái chút, chứ mới cưới cũng cần mua sắm nhiều các chị nhỉ, em mới về nhà anh ấy có mấy lần, không biết mẹ ảnh có khó không, chứ như mẹ chồng chị chắc em hết dám làm dâu luôn quá, à, chị nhắc mới nhớ, hôm bữa đi qua nhà thờ Đức Bà thấy OCB treo cái bandrol lớn lắm, hình như đang có chương trình khuyến mãi tới 20/4 á chị