Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x mẹ nó đừng có lo. Lần đầu minh đã đi học lớp tiền sản nhưng lúc vào thực tế thì đúng là ko biết rặn. Hóa ra lúc có cơn đau là phải rặn, vì lúc đó dạ con co bóp đấy con ra. MÌnh lúc đau thì nằm quằn quại, hết đau thì lại rặn lấy rặn để hic. thế nên 1 tiếng mới đẻ xong, bị rạch và lại còn rách thêm lung tung. nên khâu cũng 1 tiếng mới xong. Nhưng mình ko sợ đau mà cũng lành nhanh. Lần 2 thì khác hoàn toàn đấy nên bạn đừng lo nhé.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mẹ bé Tin chào cả nhà, chúc các mẹ các con (trong bụng) vui khỏe nha. Mình dự sinh bé vào 2/10. 8 tuần siêu âm tim thai bình thường rùi. Giờ mong đến kỳ siêu âm 12 tuần thôi ạ.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Có mình đây, đứa thứ 2 cứ như người đi mượn ấy. Lúc nào cũng thấy mệt, đi bộ một lúc là thở dốc, cứ ăn đồ rán hơi ngấy là ọ ọe. Được cái ăn hoa quả thì không vấn đề j. Mong cho khỏe lên chứ cứ thế này thì cả nhà mệt.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Hi hi... chỉ có cách là ngủ mới hết buồn ngủ thôi... mẹ nó cố lên nhé...............
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Cám ơn mẹ nó nhé. Em giờ lại mong ngóng 2 tuần nữa nghe tim con đây
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x nhà mình có mẹ nào buổi đêm trằn trọc khó ngủ ko ạ?em thì cứ nửa đêm tỉnh dậy chân tay bồn chồn khó chịu lắm,em lại còn bị đầy bụng khó tiêu nên cũng chẳng ăn đc nhiều..mong 3 tháng qua nhanh để ăn uống bồi bổ cho bé yêu
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Ôi tớ mà cứ ăn sáng cái là trưa nhịn luôn vì ko thể tiêu hóa tiếp đc, còn buổi tối thì phải dậy 3-4 lần, có em muỗi nào vo ve trong màn là lập tức tỉnh liền
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Hy vọng em bắt được rắn cuối năm Giờ sắp sang tháng 2 rùi nhỉ
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mẹ này giống em thế. Có tiếng động cái là tỉnh liền. Đêm nằm hay mơ linh tinh lắm, hết mộng này đến mộng kia. Mỗi tội em bị nghén ngủ ngày sao ý. ban ngày cứ hở ra là em buồn ngủ, mà ngủ ngày ngon hơn ngủ đêm. hihi
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Em cũng thế, em bị nghén ngủ mới chán chứ hic hic, mà em còn chưa đi siêu âm lần nào, để tuần sau rảnh rỗi em đi siêu âm vậy
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x E cũng nghén ngủ ngày giống mẹ đấy, xog đến 12-1h cứ lọ mọ tỉnh như sáo ý. Mà đêm ngủ thì hay bị tỉnh lắm (từ trc đến h e vẫn vậy). Nhưng trộm vía là e ko bị nghén j khác, chỉ hay bị ợ nhiều thui. Tính đến bi h là e đc 9w3d rùi đợi đến 12w để đi sa mà thấy lâu quá.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mẹ này giống em rồi! Em cũng bị đầy bụng ko tiêu được! Ăn sáng xong trưa chẳng đói j cả. Lúc nào cũng đầy bụng ấy! Đã thế mẹ chồng còn ép ngày ăn 1 quả trứng gà làm em sợ trứng luôn. Đêm đang ngủ tỉnh thao láo nửa tiếng luôn, xong gần về sáng thì ngủ mê mệt. Ăn uống và ngủ đèu kém hơn trước khi mang bầu. Bé nhà em dc 9w rồi. Ko biết sau 3 tháng có cải thiện ko nhỉ???
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x hic em mới 5 tuần mà chả muốn ăn cái gì. Cứ ăn xong là ộc ra hết
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x em thì ăn như heo ấy, sáng ăn 1 trứng vịt lộn, 1 bát bánh đa mà tầm 9h e đã đói rồi. Giờ e đang mum chuối đây. Không khéo em to gấp 3 lần chồng em sau khi sinh xong mất.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Như mẹ này thích nè, ko phải trải qua cảnh đầy bụng chán ăn là sướng lắm rùi mẹ nó ah
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mình thì vừa mới liverphun xong, mình cũng bị nghén đói nữa, đói là cũng buồn nôn rồi nôn, mà còn gì để nôn đâu, hic, với mình không ăn được cơm, không nuốt nổi hột cơm nào từ qua tới giờ rồi.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Chào cả nhà, Mẹ Cún Chi cũng xin nhập hội ạ. Em dự kiến sinh ngày 9/10. May cóa vẫn ăn uống như bình thường nhưng lại không uống sữa bột được ạ.
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Mỗi mẹ nghén 1 kiểu nhỉ, nhưng trộm vía nghén ngủ thích hơn là nghén sợ đồ ăn... mẹ nó cố lên nhé...................
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Cố lên em ơi, ăn ít và ăn nhiều bữa nhé........................
Ðề: Hội các Mẹ sinh Rắn vàng tháng 10/2013. Các mẹ vào 888 xây nhà cho con yêu nào :x Thích hơn về khoản chăm sóc sức khỏe thôi mẹ nó à. Chứ mẹ nào đang đi làm mà cứ buồn ngủ thế này thì chết chết. hihi.