Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Queo cơm bạn vào nhà Trâu, cùng giao lưu, trao đổi bạn nhé Đang có cuộc thi ảnh Trâu, vào tham gia cho xom bạn nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trâu tui cũng tăm te đi thi, nhà Trâu mình vào ủng hộ nhé. Cảm ơn hội mình nhìu.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hi hi đã vote cho cậu rùi đó, khi nào rước nàng vể dinh nhớ up hình cho bọn tôi xem nhé ^^
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hì..hì...cho mẹ con Trâu Nghé nhà tớ tham gia với....mẹ con tớ cũng tập tành đi thi hội Trâu Nghé nì...hội mình ủng hộ nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi, nhà Trâu vắng quá nhể Bác bà đi đâu hết cả rùi, chắc là đi ăn nhậu ngày 8/3 chưa về à
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới lâu lắm hôm nay mới thấy hội trâu nổi lên bà ạ............bà có đi thi ảnh hội trâu ko kìa, đông lắm đấy......
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hội nhà mình đầu năm có gì mới ko nhỉ. Công việc làm ăn đã đi vào guồng hết chưa ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đang có hội thi ảnh nhà Trâu đấy mẹ nó ơi, mẹ nó vào tham gia đi.^^
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các nàng ơi đầu năm buôn bán thế nào, các nàng thi hội trâu thể lệ ntn vậy
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nàng vào xem thể lệ thi nha, miễn là Trâu thì ai cung dc thi hết ý ^^ http://www.lamchame.com/forum/showt...u-độc-thân-Trâu-người-thương-và-Trâu-với-Nghé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vào nhà báo tin buồn: con gái ( em mèo) của bà Phương hội mình sau 1 thời gian dài chiến đấu với bệnh, chiều nay con đã ra đi các bà trâu cũ có thời gian sắp xếp hôm nào ghé thăm thắp cho con nén nhang
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tớ vào hội sau nên ko biết mẹ ý nhưng xin cho tớ gửi lời chia buồn với mẹ ý nha. Chúc con gái 1 giấc ngủ bình an, nếu có duyên thì con lại làm con mẹ Phương nhé. Mong Phương sẽ vượt qua được mất mát này, con yêu sẽ luôn ở bên cạnh phù hộ cho cậu. Mẹ Cún khi nào họi đi thì pm mình với nha.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Minh moi vao. Chia buon cung me Phuong nhe! Mong som vuot qua noi dau nay!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi, giờ mới đọc đc tin của bà Cún. Hình như mình cũng thấy thông tin này trên face của 1 người bạn. Thương em Mèo quá, trong hình em rất dễ thương. Con ra đi là 1 nỗi đau lớn đối với bố mẹ, biết rằng cần 1 thời gian dài mới vượt qua nỗi đau này nhưng mẹ Phương hãy nghĩ rằng như thế con sẽ đỡ phải đau đớn hơn khi chống chọi với bệnh tật. Mẹ Phương ơi, cứng rắn lên nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hôm nay em mới biết đến topic mình, cho em tham gia hội trâu 85 với cả nhà ơi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình mới vào chưa biết bạn ý, chia buồn với gia đình mẹ nó
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình cũng Trâu, nhưng 73 có được tham gia không nhỉ? Xin chia buồn với gia đình mẹ Phương nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình cũng Trâu xin gia nhập hội. Ngày đầu tiên gia nhập đã đọc đc tin buồn này, Xin chia buồn với gia đình mẹ Phương nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình cũng 85, muốn gia nhập hội với mọi người ạ. Mình cũng xin chia buồn với bạn Phương...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xin được chia buồn với bạn của tôi, cố lên bạn nhé. Chúc cho con gái yên nghỉ ở thế giới bên kia!