Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Bơ lác đc là đã tu hành đắc đạo rùi nhá. Mẹ chồng hôm qua lại mua thêm cho cái ví đẹp phết. Em gái em bảo chưa thấy ai như mẹ chồng chị, suốt ngày mua đồ cho con dâu. Ước gì mãi như thế. Nhưng em cũng dâu 1 chính gốc đây. Khó thoát lém!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Cô Mèo thích thế, chị chưa bjo đc mẹ chôgnf tặng đồ gì cả, hì chỉ có lúc đang bầu thỉnh thoảng bà mua cho đồ ăn thôi, hihi chắc bà lo cho cháu
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ thui chị ơi, GATO với chị mèo có mà mình tự kỷ, chị í á, chồng iu chồng chiều, bmc cực tâm lý và cũng cưng con dâu số 1
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Ừ, chị e mình chán nhỉ, GATO quá cơ...nhà mình bên nhà Rồng vắng nhỉ, hnay chả thấy ai 888 cả
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Mài cứ khoe chị thêm tủi...5 năm làm dâu mẹ..chưa 1 lần mua quà, chưa 1 lần mừng tuổi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Thế cũng được...mua bấy cứ thứ gì cũng là bà nghĩ đến mình mà làm cho..em cũng tủi thân khi nghe bác nói quá
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nghe đầy hâm mộ giống chị đây..hâm mộ cô Mèo quá Chi nhở?
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Vắng em cái là rời rạc ngay...hư quá...về điểm danh khuya nào bác ơi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nhà em mẹ chồng có mỗi mình chồng. Chăm con dâu để con dâu còn chăm con chăm cháu cho bà chứ
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Cưng thì cưng đấy. Nhưng nếu là số 1 thì đòi hỏi cũng cao, trách nhiệm lại nặng nề đấy cô ạ. Cái gì cũng 2 mặt mà. Hề!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nhà em là mẹ chồng ko có con gái nên thế nhé. Thử có con gái như nhà chị xem...Mí lại chị ở chung nên thế. Đc cái bà cơm nước, chăm con cho là sướng rùi!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nếu ko đc mỗi cái đó...chị bỏ chồng lâu rồi...hihihi
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Gớm! Cái mỗi nó cũng hoành tráng đấy. Em mà ko có em gái giúp thì phải 1 thằng trông con một thằng nấu cơm. Vật vã đấy!
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Nhưng được ở riêng, tinh thần sẵn sàng, thoài mái thì tự làm tốt....hic Chị thèm cái cảnh đó thế...
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ ui, chị còn có 1 mình thì sao, vừa trông con vừa làm tinh quân mọi việc
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Cái gì cũng có 2 mặt của nó nhỉ ^^ đúng là ai cũng thích cái mình không có. Chắc chỉ có cách kiếm thật nhiều xiền mua nhà rieng ở rùi thuê giúp việc làm việc nhà cho mình ý/ ^^
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Chị giống em thế. Em nhiều khi nghĩ ko biết đến bao h mình mới có đc cái bếp riêng đê tự tay nấu cơm cho chồng 1 món gì đó....Nhà em cũng ông bà cơm nước, trông con hộ cho, nhưng không thế thì biết làm sao, ông bà ko đi làm, ko luơng hưu thì thôi đành phải để con đi kiếm tiền thôi.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Các mẹ ơi, e buồn lắm, em không biết sẽ mãi cảnh này tới khi nào nữa. Chồng em và bố mẹ chồng ko hợp nhau, nhất là mẹ chồng em, thế nên ngày nào cũng phải có một lời nói hoặc hành động nào đó của chồng khiến bà tự ái, hoặc khó chịu. Bà ko làm gì đựoc con trai lại đổ lên con dâu, lại kêu lại trách móc, mỉa mai, chê bai, rồi lại cái bài "cứ thế này ăn riêng ra là tốt nhất, sau này 2 ông bà tao tự chăm sóc nhau...". Em cứ não hết cả nề. Như tối nay cũng thế, em đi dạy mãi tới 9h 30 mới về tới nhà, vừa dừng xe, con chưa kịp hỏi thăm bà đã kể 1 thôi 1 hồi về con trai...ôi em điên hết cả đầu, chán cái nhà này lắm ấy, không ngày nào là không căng thẳng. Nhiều khi cứ nghĩ phải cố kiếm thật nhiều tiền rồi bế con đi thật xa thôi.
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ Thôi, chị ko phải nghe những câu đó nên chị thấy chuyện của em cũng giống bao chuyện đời xảy ra ở nhà chị dù nó hơi khác. Em đừng nghĩ nhiều, hãy đơn giản vừa đùa vừa thật" có gì ko nên ko phải mẹ cứ vác đòn gánh ra mà đánh anh ấy, con cũng có bảo được anh ấy đâu, mẹ cần con giúp mẹ nhé" xem bà bảo sao Con bà bà chả xót bằng tám vạn bà lại còn giận cá chém thớt...hay bà ghét thớt nên cá chả làm sao bà cũng vin vào Ở riêng ăn riêng thì ok, mẹ cho con xin luôn Mẹ chồng chị ứ bao bào dọa xế..,huhuhu
Ðề: Hội các mẹ sống chung với bố mẹ chồng tụ nghĩa-cùng nhau học cách sống chung với lũ DỌa thế có mà cô ra riêng luôn ý ) hi hi nhà chị đang có kế hoạch tháng 9, tháng 10 này sẽ cơi nới, sửa sang lại nhà đây. Chị sẽ tự do dc thiết kế phòng của mình,phòng con, phòng bếp và phòng tắm còn lại phòng khách và phòng các cụ thì mình miễn động chạm. CHị thèm có 1 cái bếp thật thoải mái và đầy đủ các thứ lắm, để chị có thể thoải mái tự do làm bánh kem Bh bếp chật muốn làm cũng chả dc vì mẹ chồng suốt ngày bảo bừa bộn lắm.