Mình là một người mẹ bận rộn, mình đi làm từ sáng đến chiều, công việc cơm áo gạo tiền cuốn mình theo vòng xoay của xã hội . Chồng mình đỡ bận hơn, vì vậy việc chăm con mình chỉ nghiên cứu trên sách vở và chuẩn bị sẵn hàng đêm trước khi đi ngủ, và chồng là người thực hiện, hàng ngày giúp mình chăm con, cho con ăn và tắm rửa cho con, nhiều khi mình thầm nói 2 chữ cảm ơn với chồng. Và chồng nói rằng không chỉ có mình anh , hôm nay anh đã tham gia hội các người đàn ông giúp vợ những việc ở nhà, thấy đó làm niềm vui sau mỗi giờ công việc, mới thấy vợ đảm và vất vả quá, hôm nay bố và bim đi dạo công viên và rùi bố hướng dẫn Bim bước ra cuộc sống, làm 1 ngừoi đàn ông đích thực bằng việc giúp mẹ những việc nhỏ mỗi ngày, như vừa thể dục giúp con ăn ngon hơn, như vừa rèn luyện sức khoẻ, lại đem lại cho mẹ sự ngạc nhiên vì con đã lớn khôn Nuôi dường con yêu bằng sự chăm sóc dinh dưỡng của mẹ, bằng sự vận động mỗi ngày cùng cha sẽ cho con 1 sức khoẻ, 1 hệ miễn dịch tốt, đồng hành cùng con yêu khám phá thế giới rộng lớn bao la!
Ðề: Tuần 3- Khám phá thế giới của cha và con! cảm ơn bạn và mình cũng thấy bài chia sẻ của bạn rất hay!
Ðề: Tuần 3- Khám phá thế giới của cha và con! cảm ơn và con cũng mong 1 chút may mắn đến với hành trình khám phá của con!