Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con em thì thấy ông bà có vẻ chiều cháu hơn chiều con, điển hình là bme em, ngày trc đâu có chiều con như bây giờ ôg bà chiều cháu đâu.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con gửi con về quê cho ô bà chăm cũng lo lắm các mẹ ạ...trc chỗ e làm ô bà trông cháu mà để cháu bị mắc vào ghế mà ko biết, lúc phát hiện thì thằng bé đã tím đen ng rồi, đưa đi viện nhưng ko cứu đc...khổ thân...thương bé lắm...
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Mình cũng gửi con về cho bà nội lúc 6 tháng tuổi, thật sự mình ko thích tí nào cả, nhưng hoàn cảnh xô đẩy. Bùn quá
Đúng là bất đắc dĩ mới phải gửi con về quê thôi ạ, chứ ở với OB thì OB nào cũng chiều thành ra bé sẽ ích kỷ, bướng lắm Tập 1 em dính rồi, tập 2 phải rút kinh nghiệm và kiểm điểm cực kỳ sâu sắc thôi
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con trước e cũng gởi con cho bà ngoại chăm hộ nhưng ngày nào cũng vẫn phải chạy qua chạy lại vì không yên tâm sợ ông bà chiều cháu làm cháu hư
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con con của mình thì nên và cố gắng hết sức dạy con, không đừng được thì mới phải nhờ ai đó đảm đương, tuy vậy không nên lơ là, con mình thì vẫn cứ là con mình, không thể là con hàng xóm được, tốt xấu gì bố mẹ cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, không bao giờ là lỗi tại hoàn cảnh
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Ông bà nuôi mình khôn lơn, nhưng để đưa con về quê cho ông bà chăm sóc thực sự là mình không an tâm
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Không ai dạy con cái bằng bố mẹ. Tình yêu bố mẹ dành cho con, luôn bên con là điều hạnh phúc nhất.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con bạn mình cũng gửi con về quê nhờ ông bà trông, hix, giờ nó 3 tuổi, nhưng chỉ theo bà, tối ngủ với bà. Bố mẹ về thăm cũng chẳng cần. thậm chí còn ko theo mẹ.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con ông bà nào trả quý cháu,nhưng thế cũng tốt mà không nhiều nhà con chàu không quý ông bà gì cả
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Nhà mình ở chung nên bé quý cả bố mẹ lẫn ông bà. Phải xa con là sự thiệt thòi lớn nhất của cả bố mẹ và trẻ con. Em thì dù thế nào cũng ko xa con mình được.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Mình thì không hiểu nổi là tại sao có thể để con xa mình được? Dù hoàn cảnh thế nào thì cũng phải ở gần con, gần cả chồng. Nghĩa là vơi mình cả gia đình là 1. nếu phải hy sinh, mình sẽ về quê cùng con, làm bất cứ việc gì, chứ con mình không nuôi được thì sinh con ra để làm gì. Ông bà có yêu thương cháu mấy đi chăng nữa cũng không thể thay thế được bố mẹ. mình mất bố từ nhỏ nên thực sự, mình biết cái cảm giác lớn lên như cây, như cỏ dại.... Xa con ư? - Never!
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con mình cũng k thể xa con đc hiện tại ở cùng ông bà là điều tốt cho cả nhà
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con MC mình cứ bảo trông con cho 1 năm rồi cho về quê với ông bà, nhưng mình không muốn xa con tẹo nào và cũng sợ con nhiễm cách nói như thế, vì ở quê nhà chồng hàng xóm láng giềng và ngay cả mẹ chồng cũng hay nói tào lao, bậy bạ.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con con e 4 tuổi rùi đang định gửi bà ngoại trông cho 2 năm.bà ngoại là giáo viên cấp 1 nên có thế vừa dậy dỗ vừa trông đc.khá yên tâm nhưng vẫn đang băn khoăn vì nhớ con
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con mình thì nghĩ rằng bài viết ko phải nói về nơi con sống(nông thôn hay thành phố) mà là ngươi nuôi con. ông bà đã nuôi mình lớn lên dậy dỗ mình rất tốt bời vì đó là bố mẹ mình. mình thì ko phản đối về việc cho con cho ông bà nuôi nhưng mình cũng có con mới được 19m 2 vc ở trên này cũng khó khăn, lúc mình mới sinh xong phải ở nhà trông con đến 14m 1 mình xã đi làm vất vả lắm. lúc con 14m thì cho đi trẻ giờ thì ổn rồi hì. cho đến bây giờ 2 mẹ con chưa bao giờ xa nhau 1 ngày nào cả. hôm tết về quê ai cũng khen ngoan, đi học cô giáo cũng khen con ngoan và biết nhiều. ko phải vì mình biết dậy con nhưng mình nghĩ là do con có được trọn vẹn sự chăm sóc của cả bố mẹ mặc dù ko phải đầy đủ về vật chất. ngược lại mình có 1 cháu bên chồng 2 bố mẹ cũng đi làm ở HN con ở với bà từ hồi 3 tuồi đến giờ 13t rồi nhưng cả nhà đang phát hoảng vì sợ ko dậy được bà thì suốt ngày gọi điện kêu cháu ko nghe lời, cãi bà ko coi bà ra gì cả... bây giờ chỉ sợ đã muộn. Cho nên mới thấy tầm ảnh hưởng của bố mẹ nên con cái thế nào." Chọn mặt gủi vàng" các mẹ ạ!
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Bài viết phản ánh hiện thực của sự việc. Tuy đọc hơi giật mình, nhưng nếu ai đã ở trong hoàn cảnh đó thì ngẫm đúng thật không sai tí nào! Các ba, mẹ hãy cân nhắc kĩ khi gửi con.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Lúc đầu đúng là đọc bài này mình rất lo lắng..bởi công việc ko thể đưa đón con đến trường đc nên đành để con về quê với ông bà... trước hết: nhận thấy đúng xa con là 1 thiệt thòi lớn mà con phải gánh chịu.nhưng ko hoàn toàn là con mình hư đi..về nhà hơn 2 tuần nay thì bé hoàn toàn phát triển tốt hơn. DO ông bà có nhiều thời gian chăm bẵm cháu hơn mẹ nên con tăng cân. Còn về tính cách: con đã thay đổi đc tính nhõng nhẽo,muốn gì là đòi bằng đc.. Theo mình nghĩ nhiều mẹ bảo : Dù có chuyện gì cũng ko bao giờ xa con,cũng phải sống cùng con.Nhưng ví dụ như những gia đình như bọn tớ,,nhà cửa đi thuê,công việc bấp bênh..hôm nay làm ngày,mai làm đêm...mà cứ bám lấy con,giữ con bên mình thì chỉ con mình khổ.mà bỏ công việc vì con thì lấy gì mà nuôi con? có mẹ bảo "nếu ko nuôi đc thì đẻ con ra làm gì?" --> cái này thì khó nói nhỉ.vì mình là bà mẹ đẻ con ra mà ko có khả năng chăm sóc bé tốt do đặc thù của công việc đang làm.tuy vậy mình vẫn rất HP khi có con.ng mẹ nào cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho con mình mà.