Ðề: Tâm sự của một người mẹ chia sẻ với chị. còn nhỏ nâng niu chiều chuộng thì không nói, chứ một khi đã lớn rồi, đến cái tuổi lấy chồng rồi thì nên là dạy con nữ công gia chánh, cách đối nhân xử thế. Giới trẻ bây giờ thông minh, nhanh hiểu chuyện nhưng cần tâm lý một chút, mềm dẻo uốn nắn là được. Chứ cứ mãi chiều chuộng, bao bọc như trong kén trong tổ thì có lo đến mấy cũng chẳng ích gì
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Mình cứ lo lắng cho con thế chứ đâu cũng sẽ vào đấy ý mà, "mềm dẻo, uốn nắn 1 chút" cái này khá quan trọng
Ðề: Tâm sự của một người mẹ em chưa có con, nhưng đọc cũng mong 1 ngày có con cái để hiểu hơn nữa nỗi lòng bố mẹ
Ðề: Tâm sự của một người mẹ có nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà, em sắp được trải nghiệm rồi, hồi hộp quá
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Ôi sinh con ra mới biết các mẹ ạ. Nhưng lo cho con cái lớn khôn rồi chẳng bao giờ hết lo.hix
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Những gì chị Hà nói làm em thấy thương bố mẹ em quá! Em 7X nhưng con còn đi nhà trẻ nên chẳng nghĩ gì xa xôi, chỉ nghĩ cái thân mình từng này tuổi đầu còn phải nhờ vả ông bà đưa đón, chăm bẵm thằng nhỏ...nghĩ cứ thấy rưng rưng!
Ðề: Tâm sự của một người mẹ thời bây giờ con cái được nâng niu hơn xưa rất nhiều nghe các bà kể ngày xưa đẻ nhiều làm gi có điều kiện mà chăm sóc ngày sinh tháng đẻ còn không cả nhớ. Thấy bây giờ tụi nhỏ sướng quá
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Làm bố mẹ chỉ mong các con thật hạnh phúc, sinh con và dạy dỗ chúng nên người. Các con làm được điều đấy là thể hiện sự hiếu thảo với bố mẹ rồi
Ðề: Tâm sự của một người mẹ nuôi con khôn lớn dạy bảo con lên ng k bảo là chuyện dễ.NHưng mà là trách nhiệm là tình yêu giành cho con cái bố mẹ lên làm
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, ngày xưa mình còn học c3 cũng đã có lúc giận Bố mẹ vô cùng vì 1 số chuyện, nhưng rồi mình sinh Nhót, nuôi con mới có hơn 2 năm mà mình đã thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, trong khi hiện nay điều kiện kinh tế của mình khá giả hơn các cụ ngày xưa rất rất nhiều....
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Chỉ cần lúc bầu nó không động đậy, không đạp làm mẹ đau là đã lo rồi đâu cần đến lúc nó ốm nó sốt. Vậy mà ngày trước mình suốt ngày ốm đau bây giờ mới hiểu ngày trước mẹ lo cho mình thế nào. Không biết lớn nó có biết và hiểu không nữa
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Em suốt ngày nhem nhẻm ... Biết thế nhưng mà vẫn cứ nhem nhẻm ... Cố gắng nhịn rồi lại nhem nhẻm ôi giời ơi nản