Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mama Chích Chòe, 15/6/2011.

  1. Mẹ Em Pong

    Mẹ Em Pong Sỉ - Lẻ đồ sơ sinh

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    6,746
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    em cũng có lúc cản xúc dâng tráo ko viết , hôm sau bảo viết lại ứ viét được nữa^^
     
    Đang tải...


  2. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    chị đi thi chỗ nào đấy để e vote cho .
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  3. Chilisauce

    Chilisauce Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    1,546
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Một mình C tải 3 đứa đi cùng, đi lướt lướt tẹo thôi, mua đc mỗi nửa kg mứt dừa non.
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  4. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh


    E cũng đi cùng 3 đứa mừ, mua 10 quả bóng bay đủ các hình thù, và mua nhiều đồ đến mức hội trông xe bảo khuân cả hội chợ về à.....
     
  5. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Nàng có nhiều bài viết hay thía nhỉ? chúc các thiên thần vui, khỏe, học giỏi nhé.
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  6. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Thanks nàng nhé, công nhận chúng nó vui,khỏe,học giỏi....mỗi tội nghịch ơi là nghịch...
     
  7. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Vào diễn đàn giờ em mới đọc đựoc bài viết cho thiên thần nhỏ của chị.
    Đọc mà thấy xúc động quá!
    Lời văn của chị thủ thỉ và pha sự hóm hỉnh làm e đọc rất thích. Đọc 1 lèo.

    Chúc chị và gd hạnh phúc nha!
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  8. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh


    Kiu kiu nàng nhiều, tớ đang định đêm nay cho nàng í đọc đây, đi học lớp 1 rùi mà.......
     
  9. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Con gái rất đáng yêu c nhỉ? Nhà em muốn sinh thêm 1 bé nhưng sợ lại ra bé trai, nghịch lắm chị ạ
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  10. tankado

    tankado Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    bài viết rất cảm động :( đúng là TY của mẹ là bao la và con gái thì luôn là con gái chấy dận của mẹ
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  11. thaohcm

    thaohcm www.khoedep360.vn

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    em thấy xúc động khi đọc bài viết này...
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  12. thienvutc

    thienvutc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    bé này sau lớn lên là xinh lắm nha
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  13. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Sợ thì vẫn phải cho con có anh có em chứ....cố lên nào....
     
  14. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Cảm ơn bạn....chấy rận nhà mình cũng luôn yêu mẹ ...yêu ko giới hạn....
     
  15. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh


    Cảm ơn hai nàng nhìu nha..........
     
  16. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Trộm vía hôm trước gặp bạn Phương Anh ở HC thấy ra dáng lắm rùi. Chả bù cho con My nhà em, chả biết yêu mẹ j cả chị ạ! Chán lắm ý!
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  17. mur

    mur Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    Tâm sự của chị cảm động quá, em ngưỡng mộ chị thật đấy, có đến 3 nhóc liền hihii gia đình hạnh phúc :heart:
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  18. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    ôi từng đọc topic này của chị từ lâu lắm rồi nhưng ko nhớ là của chị,hôm nay đọc lại vẫn xúc động quá,nhớ nhất là cái vụ chị giấu a uóng thuốc và sữa bầu...Nhớ cả cái chuện chị bế bé Bống "trốn" khỏi bệnh viện hihi.
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  19. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    . (u)
     
  20. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tham gia cuộc thi : Thư gửi thiên thần nhỏ Phương Anh

    (u)

    QUOTE=Mama Chích Chòe;5650836]B]1.Lá thư thứ nhất:

    Gửi món quà từ trên trời rơi xuống của Mẹ!

    Mãi mãi sự có mặt của con trong cuộc đời này là điều thiêng liêng,hạnh phúc và bất ngờ nhất mà Mẹ từng có. Cho đến giờ này,Mẹ vẫn cảm thấy lâng lâng dù con đã gần tròn năm tuổi rồi. Ngày đó,cái tháng trước khi Mẹ có con,mẹ bị rối loạn nội tiết nên khi thử toàn báo hai vạch,Mẹ đi siêu âm thì bác sĩ bảo ko có gì. Yên tâm tháng sau dù thử thấy hai vạch mẹ cũng makeno,mãi rồi khi mẹ đi siêu âm,kết quả là con đã được bốn tuần. Mừng vui và lo lắng là những trạng thái mẹ liên tục phải trải qua lúc đấy,con biết vì sao ko? Vì lúc đó anh lớn của con mới có bốn tuổi,anh bé thì hai tuổi,Mẹ thì đang rất bận bịu với công việc kinh doanh tại nhà. Thêm vào đó,công việc của bố cũng ko kiếm được nhiều tiền,Mẹ cũng vậy nên nếu có thêm con thì quả thật là quá khó khăn với nhà mình vào giai đoạn đấy. Nhưng Mẹ đã quyết định một cách nhanh chóng là sẽ giữ con,ko nói cho bố con biết ngay vì bố luôn sợ Mẹ vất vả ,các anh thì đang còn bé ,phải lo cho các anh lớn chút nữa rồi muốn sinh thêm cũng được. Thế là Mẹ âm thầm với kế hoạch của riêng mình,đợi khi bố đi làm là Mẹ uống thuốc bổ,uống sữa bầu...rồi tranh thủ hai tuần đi siêu âm một lần xem con Mẹ phát triển như thế nào. Lúc đó ,dù chưa biết giới tính của con nhưng Mẹ luôn nghĩ rằng con là con gái vì Mẹ thấy có bầu con khác hẳn với các anh của con. Mẹ toàn thích ăn của chua,có bầu các anh con thì toàn ăn ngọt,mới bầu hai tháng mà bụng đã to bằng có bầu các anh con bốn tháng. Giấu Bố đến lúc con được hơn hai tháng thì Mẹ cũng phải nói cho bố biết vì bụng Mẹ to quá, Bố vui nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều vì cuộc sống đang rất khó khăn về tiền bạc,sinh thêm một em bé nữa là cả một vấn đề . Sau nhiều đêm suy nghĩ Bố quyết định thay đổi công việc,Mẹ thì kiếm việc làm thêm để cải thiện tình hình tài chính. May mắn làm sao từ ngày có con,công việc làm ăn của bố mẹ thuận lợi trông thấy,bố mẹ vừa trả được hết nợ lại mua sắm đầy đủ đồ dùng trong nhà,mẹ còn để dành hẳn một khoản rõ to để đón con mẹ ra đời. Buồn cười nhất là hồi bầu con được 3.5 tháng,mẹ tí tởn đi siêu âm xem giới tính con là gì,tuy rằng vẫn tự bảo dễ là con trai vì cả hai bên nội ngoại có đến mười ba anh chị em nhưng chưa ai có con hai bề đủ nếp tẻ cả nên Mẹ chỉ hy vọng chút xíu thôi. Con cũng bướng phết,nhất quyết quay vào trong ko quay ra để bác sĩ siêu âm được. Đến tận khi hơn bốn tháng,đi siêu âm bác sĩ phán một câu mà Mẹ còn nhớ mãi: " giống Mẹ...". Ôi,sướng quá,tối hôm đó cả nhà đi ăn mừng,rồi đổi tên em Nhím (tên mẹ đặt cho con khi chưa biết con là trai hay gái) thành em Bống. Con là sướng nhất đấy,chưa ra đời mà ngày nào cũng có ba người đàn ông hỏi han,âu yếm,kể chuyện thậm chí là hát cho nghe . Mỗi khi con máy hiện rõ nắm tay nắm chân ở bụng mẹ là Bố và các anh lại tranh nhau sờ rồi cười tít mắt. Rồi cũng đến ngày con ra đời,con được 3,8kg. Lúc nhìn thấy con Mẹ rơi nước mắt,sinh con trai đầu lòng Mẹ cũng chưa thấy mừng như thế. Nhìn con trông như một cô bé búp bê hai hào ngày xưa(trích nguyên văn lời của bác gái con),trán dô ,mũi tẹt,mắt tròn xoe,miệng bé xinh xinh như cái móng tay út của mẹ. Mà con ngoan lắm nhé,ko hề khóc hay gào ầm như các bạn sinh cùng viện với con. Cứ tu ti xong là con ngủ vài tiếng mới dậy,rất là biết điều. Mẹ cứ bảo với bố hay con biết bố mẹ bận với vất vả nên con luôn thật ngoan để bố mẹ còn lo kiếm tiền. Khi con được năm tháng tuổi là mẹ bắt đầu dậy con giơ tay,giơ chân,cúi đầu ạ. Cái vụ dạy dỗ này bắt nguồn là hồi đó mẹ có đọc được ở trên mạng là trẻ em phát triển trí não rất nhanh từ 0 đến 3 tuổi,càng dạy sớm càng dễ thành công nên mẹ kiên trì vừa làm cho con nhìn vừa dạy con làm theo. Kết quả là khi mới được năm tháng rưỡi con đã biết giơ tay,giơ chân và cúi đầu "ạ" khi mẹ ra hiệu bằng lời nói và hành động,dù rằng con chưa nói được chữ "ạ" nhưng miệng con cũng mở ra làm như là biết nói thật rồi ý. Thời gian đó đúng vào dịp Tết nên cả hai mẹ con được mọi người khen nhiều lắm,hihi,ai cũng bảo chưa thấy đứa trẻ nào được gần 6 tháng mà đã hiểu lời người lớn đến thế.

    [​IMG]

    Kỷ niệm đáng nhớ nhất về con là lần con bị viêm phổi. Lúc đó con mới được có 15 ngày tuổi, chỉ nghe thấy con ho một hai tiếng là bố mẹ liền đưa đi khám. Đến viện Thanh nhàn,bác sĩ khám một lúc rồi bảo con bị viêm phổi,mẹ ko thể tin được vì con chưa có biểu hiện sốt hay khóc quấy.Sang viện 108 khám lại,vẫn kết luận như viện Thanh Nhàn. Mẹ lại đưa con lên Xanh-pon vào khoa sơ sinh để khám. Kết luận vẫn giống như hai viện trước,bác sĩ bảo mẹ ngồi chờ để làm thủ tục nhập viện cho con. Trong lúc ngồi chờ,mẹ thấy có đến ba chục cái cũi ở khoa này,mỗi cái là có một em bé nằm điều trị . Gần như tất cả các em bé đều khóc ầm ĩ vì ko có mẹ bên cạnh,mẹ các bé lại ở một phòng khác,cứ ba đến bốn tiếng mới được vào cho con bú. Mẹ tưởng tượng nếu mẹ để con một mình ở đấy,vừa ốm sốt lại vừa khóc vì thiếu hơi mẹ là mẹ đã rơi nước mắt . Mẹ lại quyết định thật nhanh chóng,nhân lúc ko có ai mẹ bế con ra cửa( cánh cửa lúc nào cũng khóa,muốn vào phải bấm chuông và muốn ra thì phải tìm người giữ chìa khóa) . May mắn làm sao là bác y tá cầm chìa khóa lại ở ngay đấy,thấy mẹ bảo mở cửa bác ý hỏi sao ra nhanh thế. Mẹ trả lời là con khám rồi ko bị sao. Bố đứng ngoài cửa thấy mẹ bế con ra cứ hỏi là ko nhập viện à? Mẹ ko nói được cứ khóc,vừa bế con đi thật nhanh vừa ra hiệu cho bố đi theo làm bố cứ cuống quýt cả lên. Ra đến cổng viện ,ngồi lên xe về rồi mẹ mới nói cho bố. Mẹ sợ bác sĩ bắt mẹ cách ly với con thì mẹ chết mất,ở nhà có mẹ,có bà,có bác giúp việc mà lắm lúc cũng còn loạn cả lên,giờ con nằm một mình chả ai chăm thì đã ốm lại càng ốm thêm thôi. Với lại nằm viện thì ở nhà các anh còn nhỏ dại,thiếu bàn tay mẹ làm sao được.:( Đúng là số mẹ luôn có người giúp,về nhà bác hàng xóm mách là nhờ bác sĩ đến nhà tiêm cho,mẹ gọi cho bác sĩ đến thế là sau năm ngày với mười mũi tiêm ven con khỏi hẳn. Mẹ mãi cảm ơn Trời Phật đã phù hộ độ trì cho nhà mình,cho con Mẹ vượt qua bệnh tật .Tay con thì nhỏ tí mà lấy ven lần nào cũng được ngay,con mẹ thật giỏi ghê , bác sĩ cũng phải khen.
    Rồi con cũng lớn dần theo thời gian . Khi con được hơn một tuổi đã có tính tự lập,ăn uống mẹ ko phải vất vả nhiều. Hai tuổi con đã tự ăn bằng đũa,tuy vẫn hơi lóng ngóng nhưng trông rất đáng yêu. Bữa cơm con ngồi ngay ngắn,ăn rất nhanh,lại ăn rau và thịt cá rất giỏi. Đi học ở trường cô giáo nào cũng khen con ngoan,học giỏi làm mẹ phổng mũi lắm cơ. Ba tuổi con đã biết gập quần áo giúp đỡ mẹ,tự chọn quần áo cho mình những lúc đi chơi. Đến bây giờ con gái mẹ đã lớn lắm rồi,biết an ủi những khi mẹ buồn,biết bênh vực nếu như bố mắng mẹ. Có ai hỏi con xinh giống ai lúc nào con cũng chỉ vào Mẹ cho dù Mẹ của con thường được bố gọi yêu là "cá sấu bơi cuối đàn" :) .Tết vừa rồi thấy mẹ rửa và thái măng con bảo thương mẹ vất vả,sau này con lớn con sẽ làm hết cho mẹ. Chẳng biết sau này thế nào nhưng nghe lời con nói mẹ đã thấy mát hết cả ruột. Trước đây mẹ cứ mơ có được một cô con gái rồi hai mẹ con sẽ như hai người bạn,luôn yêu thương và tâm sự mọi điều với nhau,giờ đây ước mơ của mẹ đã thành hiện thực,cảm ơn con gái,món quà bất ngờ nhưng lại giá trị nhất của mẹ nhiều lắm. Yêu con hơn tất cả những gì Mẹ có.

    ************* MẸ CỦA CON************
    [/B]





    2.Lá thư thứ hai:





    GỬI BỐNG XINH!

    Từ khi nhận được món quà
    Đến nay tính đủ đã là năm năm
    Có con mẹ quý mẹ chăm
    Lúc ăn lúc ngủ lúc nằm lúc chơi

    Hễ con sổ mũi hắt hơi
    Cả đêm mẹ thức à ơi dỗ dành
    Hôm con bị bỏng nước canh
    Mẹ đau mẹ xót mẹ thành dở hơi

    Mắng con là cứ xơi xơi
    Dù rằng nước mắt mẹ rơi mất rồi
    Nhìn mẹ con cất mấy lời
    Bập bà bập bẹ " Mẹ ơi hông nhè.

    Mẹ ngoan Bống tặng một xe
    Audi bốn chỗ hay xe (chở) nhiều người"
    Đang khóc mẹ phải bật cười
    Ôm con thật chặt cả người rung rinh

    Thương lắm là cái Bống xinh
    Cả nhà dành trọn chữ tình cho con
    Đêm nay con ngủ cho tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.







    3. Lá thư thứ ba :


    Trả lời 1001 câu hỏi vì sao của các con thân yêu!

    *Vì sao mẹ lại sinh chúng con ra?
    - Tại vì bố mẹ yêu thương nhau rồi quyết định về ở chung nhà ,và để kỷ niệm thì phải sản xuất ra em bé để ghi nhớ sự kiện trọng đại đó chứ.

    *Vì sao mẹ ko sinh một hay hai con mà sinh tận ba con?
    -Tại vì có một con thì ăn uống cứ phải dỗ dành nịnh nọt,có hai hay ba con thì chả phải ép,ko ăn đứa khác ăn mất thì có mà chết đói.

    *Vì sao mẹ lại cho anh em con đi bộ đội từ khi tròn một tuổi mặc dù mẹ vẫn có thời gian trông chúng con?
    -Đơn giản là vì mẹ mong các con có nhiều bạn để làm quen,học hỏi,chia sẻ và yêu thương.
    Quan trọng nhất là các con có nhiều niềm vui khi giao tiếp với các bạn cùng trang lứa.

    Tobe continue.......
    [/QUOTE]
     

Chia sẻ trang này