- Khi biết tin mình có thai, mẹ đã rất sợ hãi vì mẹ chưa sẵn sàng làm mẹ... Tạo hóa đã ban cho người phụ nữ món quà vô giá, đó là làm mẹ. Vậy mà trong suy nghĩ của mẹ đôi lúc đã mang tội với con. Đó là lần mẹ biết tin mình có thai, mẹ đã sợ hãi vì lòng ích kỷ của mẹ, mẹ chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ đang muốn lo cho tương lai và sự nghiệp nên mẹ chưa muốn có con. Ý nghĩ điên rồ ấy tất nhiên đã bị bố con bác bỏ, con trai ạ!. Rồi khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, miễn là tổ ấm mình có nghị lực với con tim chất chứa yêu thương. Bố đã lo cho hai mẹ con suốt thời gian mang thai và chờ đợi ngày con ra đời. Đôi lúc mẹ cảm thấy mắc cỡ vì cái bụng bầu làm mẹ mất tự nhiên trước mấy đứa bạn. Vì tụi nó tuy trưởng thành rồi nhưng còn vô tư lắm con ạ!. Và rồi mẹ cũng nhận ra rằng sự thật không bao giờ thay đổi, 1 con người đang hình thành dần trong bụng mẹ, thôi thúc mẹ phải làm điều gì đó thật bổ ích cho con. Mẹ đã quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của mình, nếu như trước bỏ ăn bỏ ngủ vì giận hờn bố con thì nay có thể cho qua vì con. Rồi mẹ ở nhà, cũng thường xuyên tham khảo sách báo, và tivi, có cái gì liên quan đến bà bầu và em bé là mẹ háo hức lắm con ạ. Cứ đến tháng khám định kỳ bố lại háo hức chở mẹ đi để xem con ở trong đó thế nào. Mẹ cũng được trải qua thời kỳ ốm nghén tuy không nhiều. Ba tháng đầu mẹ hầu như không lên kg nào mà bố lo lắng sốt ruột tẩm bổ nhiều hơn cho mẹ, rồi mẹ phải nhắm mắt bịt mũi uống sữa bà bầu vì con. Mẹ nhớ nhất là gian đoạn tháng thứ năm con đã chuyển động trong bụng mẹ khiến mẹ có cảm giác lạ lẫm, bồn chồn và muốn được chia sẻ cùng bố con. Bố con cứ chọc vui là con đang đá bóng đó. Mang thai con mẹ ngại nhất là mỗi lần tắm gội thấy khó khăn quá chừng. Mẹ xin lỗi con, suốt thời gian mang thai con mà cảm xúc mẹ lo lắng nhiều hơn là hạnh phúc. Giờ đây có con rồi mẹ mới cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập khi con cứ lớn dần bên bố mẹ. Mẹ chỉ biết một điều là mẹ đã vượt qua được tất cả để sinh ra con. Cũng dễ hiểu tại sao phần đông không muốn mang bầu và sinh đẻ nhưng lại muốn có những đứa con thông minh khỏe mạnh chính từ giọt máu của mình. Mà điều đó thì thật là nghịch lí. Cho nên cuộc sống luôn công bằng lắm con à, phải bỏ ra công sức ra thì mới mong nhận được thành quả. Chưa cần biết tương lai sự nghiệp thế nào nhưng mẹ cảm thấy mẹ rất tài giỏi vì đã sinh ra con. Trong lòng bố mẹ luôn có con, thằng ku Ken bẻ bỏng của bố mẹ. Bố mẹ yêu con hơn cả bản thân mình !.
Ðề: Viết cho con Ôi tâm trạng thủa ban đầu làm mẹ rối ren nhỉ mẹ ken-xik, mình cũng sắp lấy chồng rùi mà chưa sẵn sàng co bé không biết lúc mang bầu thì cảm giác sẽ thế nào
Ðề: Viết cho con đúng rùi đó mẹ nó ạ, lúc đầu thấy lo lắm, nhưng từ khi cảm nhận được cú đạp đầu tiên của con thì mới thấy thật may mắn đền nhường nào
Ðề: Viết cho con mang bầu và sinh đẻ là thời kỳ gian nan, vất vả và cũng rất hp của ng phụ nữ! nh cũng sợ lắm ! chúc 2 mẹ con luôn khoẻ nhé!
Ðề: Viết cho con Đọc những dòng tâm sự xúc đọng quá. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Mình nhớ hồi mang thai ku con,bao lo lắng,bao hồi hộp vỡ òa lúc sinh bé,phát khóc vì vui mừng và cả..đau nữa