Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi chị đang trong tình cảnh này của em đây. đầu chị như nổ tung em ạ, giá mà chị em mình gặp gỡ uống nước để nói cho nhau nghe trải lòng với nhau thì tốt bitts mấy, bên cạnh chị không có 1 ai để tâm sự cả, bây giờ chị rất sợ khi phải về nhà đối diện với 4 bức tường, thấy cô đơn và lạc lõng, rồi lại vùi đầu xuống gối mà khóc
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi người đàn ông của em như thế thì làm thế nào bây giờ
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Bạn ơi cố lên nhé hoàn cảnh của mình có lẽ đã và đang tồi tệ hơn bạn nhưng mình cứ nghĩ rằng mọi oan trái khổ đau đều sẽ được hóa giải nếu chúng ta mạnh mẽ hơn và vẫn còn niềm tin. Mình cũng đã từng là kẻ chỉ biết dựa vào người đàn ông của mình vì anh ấy là chỗ dựa vững chắc rồi khi người ta ra đi mình sẽ phải tự đi bằng đôi chân mình, suy nghĩ bằng trí óc mình, làm mọi việc bằng đôi tay mình, tự sưởi ấm con tim bằng việc tự an ủi mình... rồi mình bình tâm và phụ nữ chúng ta vẫn có thể sống tốt mà
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi đừng hi vọng vào đàn ông quá nhiều bạn ạ...mình cũng thường xuyên trải qua những cảm giác như bạn trong 1 thời gian dài...cũng là ko có lỗi thoát. muốn buông xuôi..nhưng phải cố gắn lên..dù ntn cũng phải mỉm cười...tốt nhất đừng quá kì vọng vào người yêu bạn ạ...càng đau
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Mạnh mẽ lên bạn ạ, chỉ có mình mới giúp được mình thôi, nếu cứ suy nghĩ nhiều thì càng thấy mệt mỏi hơn, có thể tìm việc gì đó khiến bạn phải tập trung hoàn toàn vào nó không có thời gian để suy nghĩ, hay rủ bạn bè đi chơi, picnic,... Mình hay dùng cách này nên rất ít khi có phiền muộn trong lòng
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Tĩnh tâm lại bạn, Chỉ có tự bạn mới cứu đc bạn thôi. Tĩnh tâm lại và bắt đầu suy nghĩ, giải quyết từ cái nhỏ nhất trở đi. Chúc bạn thành công! Đừng ủ rũ, hãy luôn cười !
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Thực ra ai cũng có những lúc chán nản như em. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn và mọi chuyện sẽ qua thôi.
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi theo kinh nghiệm của mình nhé: 1. đến các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc Bệnh viện Ung Bướu- Viện K, K1, K2 đều được hoặc Viện Nhi Trung ương hoặc BV Bạch mai- Khoa Chạy thận nhân tạo.... sẽ thấy mình còn may mắn hơn thật nhiều người, 2. nghe các bài Giảng về Phật Pháp, về Luật Nhân Quả... của thầy Thích Chân Quang sẽ hiểu khổ đau từ đâu đến và cách hóa giải bạn nhé chúc bạn mau chóng tìm được sự bình an cho tâm hồn
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi thôi thì cuộc sống thì cũng có lúc này lúc khác, mình vui hay ko là do tự mình tạo nên, bạn thử tham gia các hoạt động xã hội xem sao biết đâu đc sẽ tìm đc những điều thú vị thì sao ....
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi cố gắng lên chị ơi, chị hãy đi chơi và chia sẻ cũng những ngừoi bạn thân, chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chị hãy tránh những suy nghĩ về những chuyện buồn...đừng khóc nhìu chị ah xấu lắm, em xũng là người nhiều nước mắt nhưng nước mắt chẳng giải quyết được gì, mình phải tự tìm lối thoát cho mình...hãy vững tin chị nhé!
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Được sống trên đời là vui rồi, mình từng bị như bạn và đi tư vấn tâm lý chỗ chị Cúc, trung tâm tâm lý Ngàn Phố. Lúc chị ấy nói vậy, mình chẳng thấy có tác động gì tới mình cả, thế mà khi khỏi bệnh rồi, lúc nào rơi vào tâm trạng buồn chán, mình lại nhớ câu nói này của chị ấy. Bạn đến đó đi, đỡ ngay thôi, mình đến đó lâu rồi, mất điện thoại rồi, nhưng chị ấy có trang web là tamlynganpho.com. bạn thử đi nhé. Chúc bạn chóng lấy lại niềm vui.
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Cách ngày lập topic này cũng đến 2 tháng. hôm nay ngày 30/4, em muốn hét to lên rằng thật sự là em quá chán luôn. Em chán vì cái gì, tất nhiên ko phải vì em, em cũng mạnh mẽ, cũng quyết đoán, cũng biết vươn lên. Nhưng nói nhiều rồi, em chán, em chán cái người đàn ông, sao mà yếu đuối ù lỳ đến vậy, toàn trốn tránh ko dám đối diện. Đốc thúc thì lại cáu bẳn cùn lên. Muốn cơm lành canh ngọt nhưng chả lẻ cứ sống chui sống rúc thế này, huuuuuuuu. Em khóc mất rồi, em buồn chán quá rồi, em chả biết làm gì nữa, nếu như hắn là 1 con robot để em có thể vặn cót được. Huuuuuuuuu, sao người đàn ông mà cứ để em phải lo lắng từng đường đi nước bước vậy
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi uq côn mua tròi lại sang ngay mai nag dep roi hãy vui len em a ,moi chuyen đeu co huong giải quyet ma
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi oh, đi ra khỏi nhà đi, đi ngắm hoa đi, đừng ủ rũ như thế chứ! haizzz. Cuộc sống còn nhiều điều phũ phàng hơn nhiều
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Em vừa nhận được động viên của chị trên topic, chị cho em yahoo nhé, rảnh mình tâm sự, gặp nhau được thì tốt cho đầu óc thanh thản nhẹ nhàng ạ! Gửi inbox của chị mà báo đầy ko gửi dc a
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Khi bạn không thể bắt cuộc sống thay đổi vì bạn, bạn hãy thay đổi để cuộc sống tốt hơn, mình cũng có lúc như vậy: Công việc nhàm chán, áp lực tài chính vì phải nuôi em, mọi người không cho mình nghỉ việc. Mình mặc kệ, không thích việc thì bỏ, tài chính thiếu thì kinh doanh riêng, đi vay mượn là xong. Giờ mọi việc rất tốt rồi này
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi chắc ko phải trầm cảm đâu bạn ahj. chỉ là 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc sống thui, cố lên rùi mọi thứ cũng wa mà. mình cũng stress lắm.... nhưng cứ vui cười thui.
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi Sông có khúc, người có lúc! Ai cũng có lúc phải trải qua những khó khăn, bế tắc. Trước mắt nếu rảnh e cứ gặp người đang cùng tâm sự là c cà phê sữa đi, 2 ce nói chuyện, chia sẻ, ít ra cũng sẽ thấy tâm trạng thoải mái, tỉnh táo, nhẹ nhõm để có thể định hướng được mình nên làm j tiếp theo!
Ðề: Em bị trầm cảm rồi, làm sao để vui lên đây các mẹ ơi mình thấy bạn có mấy đặc điểm giống em gái m,đó là khi có tr gì nó đổ lỗi cho mọi ng,trách me ko lo cho nó,thiên vị,trách chị ko bảo em,vv,m ko biết bạn gặp tr gì th nhưng bạn có cách nghĩ nào khác ko,mọi việc sảy ra rồi nghĩ sao là tùy từng ng,ng trong cuộc thường hay bi quan hơn,vì vậy bận cần thay đổi cách nghĩ tích cực hơn,ko có ai lôi bạn ra chỗ sáng đc nếu bạn cứ chạy vào chỗ tối