Nhật ký của Bé

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Me AD, 11/11/2004.

  1. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Oa.. oa.. oa ...

    Ôi ! ai kéo tôi ra thế này ? Ái ! ai vỗ vào mông tôi thế kia ? Oa..oa..oa..
    (Thì ra họ là các BS đỡ đẻ cho mẹ tôi mà sau này tôi mới biết.)

    Oa..oa..oa.. lạnh quá ! tôi đang ở đâu thế này ? :roll:

    chụt.. chụt.. chụt .. ôi ! đói quá ! chụt..chụt..chụt.. ngon quá ! ôi, no rồi.

    3 ngày sau:
    Oa..oa..oa.. chụt chụt chụt ... ôi ! không có tí sữa nào hết ! cái ti này mềm hơn mà lại không có tí sữa nào hết ? Lạ nhỉ. À mà thích quá ! hình như ai đang nhìn mình âu yếm. Hôn yêu mình nữa. Vỗ nhè nhẹ mình nữa. Nhưng sao không có tí sữa nào hết vậy ? Oa..oa..oa.. không thèm không thèm .. đói quá đi mất... oa .. oa..

    1 tuần sau:
    Ôi ! Mình đang ở đâu thế này ? mình mở mắt được từ trong bệnh viện cơ. Hai mắt mình to lắm nên mình có thể nhìn khắp trần nhà quan sát. Ồ ! có ai đó bế mình lên kìa, lại hôn yêu mình nữa. Ôi ! ngon quá... chụt..chụt..chụt.. sữa nhiều quá, thơm quá, thích quá... chụt chụt chụt.. rồi chợt mình ngủ mất tiêu lúc nào không hay.

    1 tháng sau:
    Chu cái mỏ nhỏ xíu, mình mỉm cười với mẹ. Bây giờ thì mình biết người cho mình bú mỗi ngày, hôn yêu lên trán mình, tay chân mình, thậm chí cả mông mình nữa ... người đó chính là mẹ mình đấy ! Hôm nay mình biết nhoẻn miệng cười với mẹ rồi. Mẹ thương mình lắm !

    4 tháng sau:
    Huhu... ai thế này... ai chăm sóc mình thế này ? không phải là mẹ ư ? Lạ quá. Bà này cũng hôn yêu mình nữa, bế mình lên và ru mình ngủ nữa. Bà cũng cho mình ăn bột, uống sữa bằng thìa mỗi ngày nữa. Ai vậy cà ? A ! mình hiểu rồi, hôm nay tròn 4 tháng mẹ phải đi làm trở lại nên bà ngoại trông mình. Buồn quá ! mẹ đi mất tiêu rồi, mẹ đem 2 bầu sữa của con đi theo luôn rồi. Ứ ừ... con không chịu bú bình đâu. Mặc kệ bà dỗ dành, dụ khị đủ hết các kiểu nhưng con không thèm đâu. Chỉ thèm ti mẹ thôi... hic hic hic... con muốn ti mẹ cho đến khi nào đi lấy chồng mới thôi. Oa..oa..oa..

    6 tháng sau:
    Mama, baba ... mình đã biết gọi ma ma, ba ba rồi. Mỗi sáng mình được bà đưa đi tắm nắng, dạo phố... vui lắm. Mỗi chiều mẹ tranh thủ về sớm cho mình bú tí. Ngon lắm, thích lắm.

    ......

    Bây giờ mình đã được 2 tuổi mấy rồi. Mẹ cứ năn nỉ mình cho em bé trong bụng bú tí, nhưng mình nhất định không chịu nhường em khoản này đâu. Em bú một bên, con một bên cơ. Mặc dầu mẹ đã hết sữa nhưng thỉnh thoảng con vẫn thèm ti chút chít. Dì út cứ theo chọc ghẹo con "già quá rồi còn đòi bú mẹ" nhưng con nhất định không chịu đâu. Huhu.. thôi, đến giờ mẹ về rồi. Để con ra mừng mẹ cái !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me AD
    Đang tải...


  2. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Tuyệt vời và đầy hạnh phúc ........ :-({|=

    :wink:
     
  3. concòbébé

    concòbébé Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Thanh-kiu mẹ AD tạo chủ đề này nhe, hay quá, quá hay ! \:D/ =D>

    Cò con 2 tuổi :
    Má ơi đừng đánh con đau
    Để con bắt ốc bắt rau má nhờ .
     
  4. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Các Cô các Dì quá khen ... con hổng dám nhận đâu ạ... mắc cỡ lắm :oops: Vì mẹ con nói đây là trang dành riêng cho tụi con thích viết gì thì viết, nên con chỉ biết kể lại những cảm nhận của mình khi vừa bước chân vào thế giới người lớn.

    Mẹ nói khi nào con lớn lên mẹ sẽ đưa cho con xem mấy trang viết này của con. Hìhì.. vì bi giờ con chưa biết chữ. Nên mẹ phải làm giúp con đó.

    Các bạn khác thì sao hả mấy Bác, mấy Cô ơi ... kể cho con nghe với. Con thích được nghe tâm sự chào đời của các bạn nữa... :D
     
  5. Me Dím

    Me Dím Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi mục này hay quá các mẹ ơi. Bọn mình tự nhiên lại được đặt mình vào địa vị của con trẻ như vậy thì các bố các mẹ sẽ đỡ đánh mắng con hơn nhỉ???

    Bé nhà mình buồn thì con thương mẹ lắm.

    Một hôm hai bố mẹ giận nhau, mình buồn, mình ôm con, một lúc sau nhìn mắt con thấy con nước mắt ngắn nước mắt dài :( , hỏi làm sao thì nói: Con buồn. Đấy, con trẻ nó cũng biết thông cảm lắm đấy các mẹ ạ.
     
  6. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    " Anh, giờ này mà còn đi đâu?"
    " Đi ra ngoài một chút, về liền, có khách hàng..."
    " Thôi, đừng đi nữa"
    " Em này vớ vẩn chưa".... (cửa sập lại)
    ...........

    " Mẹ ơi, ba hư quá... lát nữa ba về, Mẹ bắt ba úp mặt vô tường đi Mẹ "
     
  7. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mới 6h30 sáng con đã lồm cồm mở mắt dậy, vì con biết giờ này là giờ ba mẹ chuẩn bị đi làm. Không hiểu sao sáng nào cũng vậy, cứ đến giờ này là con thức giấc, con không bị lừa ngủ quên đâu ... nên con cũng thức chia tay với ba mẹ...

    Ủa, mà sao hôm nay mẹ còn nằm đây với con vậy ? Mẹ ơi ! cho con bú một chút đi ... cho "chon bấu" "chon bấu" ...

    Con ngước nhìn mẹ trong lúc vừa mân mê bú tí. Hai mắt con tròn xoe... nhả ti ra, con nụng nịu... con lắng nghe từng chữ từng lời mẹ vừa hôn yêu vừa nói với con "hôm nay mẹ không đi làm, mẹ bị bệnh rồi, mẹ ở nhà với con nhé, con chịu hông ?". Thế là con gật đầu lia lịa ... "mẹ ở nhà với chon đi"

    Mẹ ơi con mừng quá ! con ngồi bật dậy như cái lò xo, chạy lăn tăn trong nhà từng phòng từng phòng một. Thấy ba đang thay đồ, con ôm cứng hai chân ba lại không cho đi. Ba bế con lên hôn yêu một cái "chốc" lên trán, rồi dắt xe ra cửa...

    Bye bye ba, mi gió "chốc" ... con chạy ra giành khép cửa lại với mẹ. Hai bàn chân nhỏ xíu đi đôi dép lẹt xẹt... lẹt xẹt.

    Con được nghỉ học 3 tuần nay chờ mẹ chuyển con sang trường mới để được đi học gần nhà ngoại. Con cứ hát mãi bài tập thể dục "lắc lư cái đầu... ồ sao bé không lắc..." rồi lại "bà ơi bà cháu yêu bà lắm.., có con chim là chim chích chòe...., ba sương con vì con giống mẹ ...., con cò bé bé ...., mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng..." ôi ôi con cứ hát líu lo líu lo vang nhà vì mừng quá hôm nay có mẹ ở nhà đóng vai làm cô giáo cho con cả ngày.

    Mẹ làm cô giáo, con ngồi ăn ngoan ngoãn "Cô Dự đút cho chon ăn nhe". Rồi con xoa xoa bụng mẹ "mẹ có em bé trong bụng hả ?" con hôn yêu vào cái bụng to đùng của mẹ...

    Thương con quá ! những khi con xin bú tí, mẹ nhìn con hỏi dò xem mai mốt mẹ cho em bé bú cả hai bên nhé nhé .. con tròn xoe đôi mắt lắc lắc đầu "không chịu không chịu đâu, em bé bú bên này, con bú bên này".

    Nhường cái gì cho em cũng được, nhưng con nhất quyết không nhường ti cho em đâu, nhất là không để mất phần khi con được mẹ ôm ấp trong lòng, vừa ti vừa nhìn mắt mẹ, tay còn lại giả vờ bốc bốc cái gì đó cho vào miệng mẹ, mẹ cũng vờ chép chép miệng nhai nhai... sau đó mẹ nhăn mặt, chua quá ! con giả vờ lấy nước cho mẹ uống... xong rồi mẹ nói "À" hết chua rồi.
     
  8. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Con thích bà nội quá, bà nội lúc nào gặp con cũng chơi với con suốt ngày, nội yêu chìu, săn sóc, ngọt ngào với con nhiều ơi là nhiều đó mẹ. Còn mẹ thỉnh thoảng mẹ hay cáu giận, la con khi con làm lỗi, thỉnh thoảng mẹ lại để con một mình để làm chuyện nhà, nấu ăn, giặt giũ, mẹ ơi nhớ đừng la con nè, chơi với con nhiều nhiều hơn nữa nhe mẹ.
     
  9. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đã 2 tháng rồi ba không qua thăm mẹ con mình, Xu Xu nằm trong bụng mẹ nên Xu Xu biết mẹ buồn và nhớ ba nhiều lắm. Xu Xu ngoan thật là ngoan, ko dám quấy mẹ không hành mẹ chỉ có cái nghịch ngợm như con trai thôi. Sau này Xu Xu lớn nhất định Xu Xu sẽ thương mẹ thật nhiều, nhiều bằng mẹ đã thương Xu Xu và ba cộng lại, mẹ nhé :wink:
     
  10. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thương KhanhThy quá . Bây giờ cố gắng nghĩ đến bé Xuxu và cố gắng nghĩ đến những niềm vui đế Xu Xu nằm trong bụng mẹ cũng vui theo . Mẹ KhanhThy mà buồn mai kia ra đời bé sẽ khóc nhè nhiều á

    Cười hở 10 cái răng :D
    miệng rộng thì thấy nhiều răng :lol:
    Không cười thì không thấy răng (*.*)

    Ôi trời sao mà thơ vô duyên và huề vốn thế này . Các mẹ thông cảm nhe . Em đang tập làm thơ , sau này em có nổi tiếng em hứa sẽ làm thơ hay hơn :wink:
     
  11. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay mẹ thay quần áo chuẩn bị đưa con đi chơi , con chỉ tay về phía mẹ và nói " Stí " = Tí . Mẹ cười cười vì thấy buồn cười . Niềm vui chưa kịp dứt con lại chỉ tay về phía mẹ la lên " í ẹ " . Mẹ phát hiện rằng lông cánh chưa kịp nhổ . Trời ơi quê quá mẹ vội vàng mặc áo . Câu chuyện này mẹ chỉ dám tâm sự với bố và các bác gái ở đây thôi . Bố noi " anh tưởng tượng nếu anh là con thì anh cũng sẽ hết hồn khi nhìn thấy mẹ mọc lông cánh " ??????? :twisted: :twisted: :twisted: :oops: :oops: :oops:
     
  12. sfbeo

    sfbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng rất thích viết nhật ký kiểu nè hi
     

Chia sẻ trang này