Ý tui là mình nhịn ko chết! Nhưng con mình dứt ruột đẻ ra ko lẽ để nó nhếch nhác tội quá! 2 đứa đều dễ thương mà!
Con tui vẫn phải lo chứ. Ngày trước có dạo tui thậm chí hơn 2 ngày mới thèm ăn đấy. Nhưng nói thật ăn vào đắng miệng lắm.
chị nhớ cập nhập tin thường xuyên về con nhé,để em biết nhé,em cũng có cu cậu mà nên lo lắng cũng như chị thui,cu cậu nhà chị nghịch kg???nhớ đe thưởng đừng để chạy nhảy nhé,nhưng đừng lấy mất danh hiệu me lala của em nha hehehehe(ở nhà em la con suốt ngày ấy mà nên có biệt hiệu đó lấy làm nick luôn)
Tui đình công. MC được thể bảo ko bán chác gì hết để cháu tao khổ. Rét mướt thế này ở nhà ôm nó mà ngủ cho ấm. Còn phải trông chừng chúng nó học chứ ko thì bỏ học hết à.
Hum nay tui ko nấu cơm trưa. Zai lớn đi học về hai mẹ con đi ăn hàng. Tối tui cũng ko nấu cơm. Đang tính sang hàng xóm ăn cả ba mẹ con thì lão mò về. Thấy mình ko nấu, lão lọ mọ đi nấu cơm. Nấu thì mình ăn, tội gì mà ko ăn các bà nhỉ. Lảo bảo với các con: Tưởng mẹ mày dỗi ko ăn. Thế có tức ko cơ chứ.