Hiện giờ em không biết làm thế nào, nên viết trên đây mong các chị em có kinh nghiệm giúp (nếu e có post sai chủ đề, mod nhắc nhở em nha) Chuyện là thế này, mình và anh ấy là bạn cùng lớp học cấp 3, đã 15 năm mình không gặp lại anh ấy, lúc trước là người yêu của nhau, nhưng hồi còn nhỏ, nào biết yêu đương gì, nên chỉ quen vài 3 tháng là đã chia tay rùi. Tuy nhiên, đó là mối tình mình nhớ nhất, làm như mình có cảm giác đặc biệt với người đàn ông này, nên khi gặp lại là mình yêu thích ảnh ngay. Nhưng do có lẽ mình đã đi làm và đã lớn rùi, nên khả năng tin tưởng vào một người khác ngày càng khắt khe, cho dù ảnh nói yêu thương mình, muốn cưới mình làm vợ, mình vẫn ko tin. Cho nên mình đã nghĩ ra một cách, và cũng đọc trên nhiều diễn đàn, là hãy làm lơ anh ấy, cho anh ấy liên lạc mà không được, mình đã không nghe điện thoại và ko nt trả lời trong 4 ngày liền ( tổng cộng anh đã nhắn cho mình 3 tin nhắc đại loại như sao không nghe máy, có chuyện gì xảy ra với mình không, và gọi tổng cộng 12 cuộc gọi), mình cũng nao núng lắm, muốn nghe lắm, nhưng mình muốn thử ng đàn ông này có thật sự thích mình không, cho nên mình cố gắng kiềm lòng. Và rồi, ngày 08/03, buổi chiều, mình đã nghe đt của anh ấy, mình nói là mình muốn có tg suy nghĩ nhiều hơn nên không nghe đt, liền anh ấy nhắn lại (m chỉ tóm tắt nội dung):060:: mình tin lời ai đó, rùi suy nghĩ ko tin tưởng anh ấy, mọi chuyện anh làm đều cho mình biết và mình cũng đi 2 - 3 lần làm công việc cùng anh, mà h ko tin anh, vậy thì chấm dứt, khỏi suy nghĩ cho khỏe. Vậy đó, rùi anh còn gọi đt mún gặp mặt mình, nhưng mình bận đi với bạn nên ko đi được. Và từ đó đến giờ, ảnh ko gọi dt cho mình nữa. Bây giờ mình bối rối lắm, mình muốn gọi đt cho anh, nhưng m lo lắng, nếu gọi cho anh ấy, lỡ như anh ko nghe hoặc là ảnh còn giận mình, nói những câu khó nghe, lúc đó mình còn đau lòng hơn.:005: Các anh chị có lời khuyên nào giúp mình với, mình xin cám ơn nhiều !!!!:059:
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ trái tim luôn thắng lý trí bạn ạ bạn hãy để thật tự nhiên theo những gì mà con tim bạn mách bảo đi .Mình chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Dạ, em đang cố làm theo lý trí, cố gắng bận làm việc hết mức có thể, nhưng vẫn bì dày vò từ con tim, cố gắng ko nghĩ nhưng sao vẫn nghĩ, .... hic hic
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Nếu anh ý thực sự yêu bạn, thì anh ấy sẽ chủ động liên lạc với bạn bằng mọi cách. Còn nếu anh ý không có tình cảm gì thì dù bạn có gọi lại, cũng không giải quyết được vấn đề. Mình nghĩ lúc này nên nén lòng chờ đợi thôi.
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Cám ơn bạn nhiều, mình cũng nghĩ như vậy, đang nén lòng chờ đợi
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Chuyện gì đến sẽ đến thôi em. Cứ để cho duyên số sắp đặt. Chúc em hạnh phúc
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Theo mình thấy thì a này có vấn đề.Nếu a ấy ko làm điều j xấu thì lo chi thiên hạ đàm tiếu mà phải thanh minh khi chị còn chưa hỏi.Hoạc có chăng làm j đi nữa cũng đâu cần tỏ thái độ như vậy. Nếu a ấy tình xưa nghĩa cũ a ấy vẫn thật sự mặn nồng thì khắc a ấy sẽ sớm liên lạc với chị còn không thì chị hãy coi như kí ức chỉ là nơi ta ghé thăm chứ ko phải nơi ta ở lại.Chúc chị sớm tìm đc tình yêu đich thực!
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Bạn nói chí lý đấy, m cũng đang suy nghĩ, hôm wa anh ấy đã gọi cho mình, nhưng mà chỉ nhá máy thui, m cũng chưa đoán đc tâm ý of anh ấy là gì nữa????
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Mình thì thấy là anh ấy chưa thoát khỏi cách nghĩ trẻ con và chưa thực sự coi trọng bạn đâu. Nếu anh ý thực sự yêu bạn và lo lắng cho bạn thì khi 1 thời gian ko liên lạc đc như vậy anh ấy sẽ tìm khắp nơi, bạn bè, các chỗ có thể chỉ để đảm bảo đc là bạn có đang an toàn hay ko chứ ko phải chỉ ngồi 1 chỗ nt, gọi điện như vậy. Nếu anh ấy chủ động liên lạc lại, hay suy nghĩ lại, còn ko thì anh này ko hợp với 1 con người sống nội và hay lo lăng như bạn ( con gái thì thường thế mà )
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ ừm, mình cũng đang confuse như ý bạn nói đó, nếu quen dài lâu mình sẽ đau khổ nhiều hơn
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ người ta bảo già néo đứt dây đấy chị ơi, muốn thử thách thì cũng vừa phải thôi, đàn ông họ cục tính chứ chả mấy ai ủy mị như chị em mình, bảo thôi là thôi luôn đấy
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Mình thấy câu trả lời này cũng có lý đúng. mình nghĩ bạn nên lý trí một chút trong chuyện này, giành nhiều time gặp gỡ hơn nữa để tăng thêm hiểu biết về nhau để củng cố sự tin tưởng.
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Cơ hội gặp mình còn không có, mình cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên anh ấy lắm
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ nếu anh ấy thực sự yêu bạn đủ nhiều sẽ không buông bạn ra dễ như vậy đâu, cứ chờ thêm vài hôm nữa nếu anh ấy liên lạc thì bạn hãy nghe máy
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Mình đọc ở đâu đó câu này, đại ý là: nếu em bước tới 1 bước, anh sẽ sẵn sàng bước nốt 999 bước còn lại để đến với em. Mình thấy đúng với trường hợp của bạn đấy, . Hãy tìm hiểu anh ý lại, liên lạc, nói chuyện, v.v. xem tình cảm của mình đến đâu. Có thể bây giờ bạn đã trưởng thành hơn trc, nên tin tưởng vào bản thân mình và cả anh ý. Nếu bạn ok, hãy tiến tới thôi. Còn nếu ko yêu anh ý nữa, hãy dứt khoát bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ Mình cũng thấy hình như anh ý hơi vội, vì sao vội thì mẹ nó có thể suy nghĩ về hành động và lời nói của anh í nhé, mẹ nó xem xét kỹ đi. Mình góp ý chân thành theo cảm nghĩ của m thui ạ.
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ 15 năm rồi mà vẫn dư lày á. Tính ra thì ít cũng 31 tuổi rồi. Làm gì cũng lén lút như ăn trộm. Hok nên
Ðề: Em bối rối quá, mong các chị em giúp đỡ tán gái vàmuoosn cươi slamf vợ lạiconf hơn tận chục tuôti mà lại còn có cái trì nhá máy nữa, anh chàng này co sbt ko vậy? có nghiêm túc ko vậy?