Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bé nhà bạn mới 2,5 tuổi mà có vẻ thông minh, nhanh nhẹn nhỉ. Con khỏe mạnh như thế là tốt rồi. Nhưng xem ra bé nghịch quá, nếu cứ đà này bố mẹ không can thiệp để dạy con nhẹ nhàng hơn thì có thể sau này bé lại mắc bệnh độc đoán mất thôi. Mình có thể dạy con cách cư xử thân thiện hơn với người lớn và bạn bè nhưng nhất là đối với con cũng nên dịu dàng và có giải thích cẩn thận không nên lấy quyền làm mẹ mà có những đối đáp như trên vì mình thấy anh chàng này rất lý sự, cần phải tâm phục khẩu phục mới được. Ngoài ra, theo mình thì đừng gọi cháu là Trâu mộng nữa, bản thân cái tên gọi nghe cũng có phần thiên về sức mạnh mà sức mạnh ấy lại được đưa ra để bắt nạt các bạn nhỏ hơn thì không ổn.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Con mình thì ngược lại , từ ngày bé đi học cũng thường bị các bạn bắt nạt, đành phải trông cậy vào cô giáo, mình cũng nghĩ chuyện trẻ con không đáng lo nhưng nói thật là thỉnh thoảng lại có vết cào cấu, bầm thì xót ruột lắm, mình vừa chuyển nhà lại phải tìm trường cho con. Mẹ bupbe_contrai cho con học ở trường nào thế ?
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Con mình học bên trường Little Einsteins ở Láng Hạ mẹ nó ạ, cũng mới đi học chỉ được 1 tháng nay thôi, nhưng bé quen rồi nên ko còn khóc như ngày đầu nữa, giờ con rất chịu nghe lời cô giáo nên ngoan rồi.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Ui, mình cũng là phụ huynh mới mà, mình mới cho con nhập học ở đó mấy hôm, lẽ ra thì ra tết mới đến nhưng nhà không có ai trông, vậy là mình cho con học chung trường rồi đó, bé nhà mình vẫn con chưa quen, vẫn còn kì kèo khi đến trường…
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Con thông minh là niềm hạnh phúc của bố mẹ. sao lại mệt mỏi?
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Mình thấy bé bình thường mà, có gì đâu mà bác Lê Khanh có vẻ nói nặng nề quá!
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi EM cũng ước mình có 1 đứa con thông minh như thế nàythích mà chị . Không phải lo đâu
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi bé bin nhà chị sao mà thông minh thế , như thế thi phải chơi với bé nhiều đay
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi nhưng mà khôn quá lại thành già đời ko đúng với tuổi trẻ con
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi nhưng mà lời lẽ thì thấy cứng so với tuổi nhưng thông minh
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Đáng yêu và cực thông minh nhưng tình trạng "đầu gấu" y như Voi nhà em mặc dù Voi nhà em còn chưa biết nói sõi như thế này. Bố mẹ phải vất vả rèn luyện thôi ---
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Cháu rất tâm đắc các cmt của chú ( chú phải không ạ, cháu nhìn avt rồi gọi thế nhé). Chú giúp cháu xử lý 1 bạn ntn với ạ. Bạn ấy 2,5 tuổi, rất hay ăn vạ, và không biết làm sao lại sinh ra cái tính thấy ai làm trái ý là bạn ý vỗ 2 tay vào nhau và bảo : " hư này". Kiểu như dọa đánh người khác ý, nhà cháu không ai bày như thế đâu, bạn ý bắt chước ở đâu cháu cũng không biết nữa. Bạn ấy có trí nhớ giỏi, nhưng chỉ về những vấn đề bạn ấy thích thôi ạ, bạn ấy quan tâm tới con số, chữ cái, hình, màu sắc...thích nghe mẹ và mọi người nói tiếng Anh ( dù mẹ nó hơi kém) hơn tiếng Việt. Vd: bảo Con ngồi xuống đi thì bạn ấy không hiểu lắm, bảo sit down thì ngồi ngay. Hoặc không đồng ý việc gì bạn ấy làm thì mẹ nói "no, no", còn bảo " không" là không hiểu.....hậu quả của việc cháu bận rộn nên cho bé xem youtobe, khi bắt đầu học nói đã như thế rồi ạ, giờ cháu dạy mãi bé cũng không nhớ. Chú chỉ cho cháu pp nào xử lý TH này với ạ, cháu xin cảm ơn chú
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Cá nhân em thấy bạn Bin khôn trước tuổi, em thì thích trẻ con sống đúng tuổi của chúng hơn. Con zai em cũng rất khó bảo, em cũng rất đau đầu với bạn ấy đây ạ.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Chị ơi bé đúng là đang bướng. Bé nhà em cũng 29 tháng, môt tháng nữa là 2,5 tuổi như bill mà chị, cũng sấp xỉ 18kg. Nhưng mà nếu bé gặp phải tình huống như cu Bin nhà chị em sẽ bảo : Con không được đánh bạn, Con xin lỗi ban đi.Ở nhà em bố mẹ mắng cái là phải tự túc ra xin lỗi bố mẹ. Hiii không có là em cho trận luôn. Trẻ con bây giờ mà chiều sau này tính tình mới thay đổi. Lúc này bướng nhưng càng bé càng dễ dạy chị ạ.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi nhóc nhà em cũng 2t rồi ,cũng khá tình cảm,lúc đi học thì bai em gấu bông,rồi tạm biệt cả cái ô tô ,xe đạp ,nhưng cũng rất bướng và hay dỗi nằm vật ra,chơi đồ chơi xong thì ko bao giờ cất gọn chỉ đổ tung ra thôi,chỉ dạy ,nặng nhẹ bao lần vẫn chả thay đổi em tức cất hết lên gác và suốt ngày hiếu động chạy đi chạy lại chả chịu ngồi yên chơi bao giờ (
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bé thông minh nhưng cũng rất đầu gấu vì thế vẫn phải dùng luật với bé bạn à.Bé nhà mình thì sắp đcj 2.5 tuổi rồi còn vài tháng nữa thôi nhưng đc cái con rất ngoan và nghe lời mội một tội lười ăn lắm chỉ nghiện mỗi sữa thôi.
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Bé nhà em 3,5t hay có kiểu nói trống không. Hôm trước đáng lẽ mẹ vào màn ngủ với bé rồi, nhưng lại đi ra lấy điện thoại vì có người gọi. Mẹ đang lò dò đi ra thì nàng ta nằm trong màn nói vọng ra: "Nhanh cái chân lên!" Thế có khổ không?
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi Mình đọc bài của chủ thread thì thấy điều đó có ở rất nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi của bé Bin, con nhà mình thì 2 đứa qua tuổi đó lâu rồi và cả hai đều biết nói sớm thiết nghĩ mẹ bé Bin đang đặt áp lực lên Bé đấy. Thực sự ai làm cha mẹ chả mong con mình thông minh, giỏi dang, thành đạt. Nhìn ảnh của bé thật quá đáng yêu. Hành động đẩy ngã bạn mình chỉ nghĩ là hành động phản kháng bình thường, và do bé to hơn bạn kia nên hậu quả như vây, cũng không thể xét một hành vi đó của bé để đánh giá bé hay mẹ bé trong cách dậy dỗ con. Hơn nữa, ở mẫu giáo có những bé thực sự "ghê gớm" bắt nạt các bạn khác nên hành vi tự vệ và phản kháng của bé cũng phải nhìn nhận theo chiều eyngược lại vì nếu bé Bin không phản kháng thì sẽ dễ bị bạn khác bắt nạt nên thi thoảng đón con ở mẫu giáo có sứt sẹo tý cũng là chuyện thường ngày của trẻ. Bé yêu cầu bạn xin lỗi vì bạn gây ra lỗi trước chứng tỏ bé là đứa trẻ rất rạch ròi, thẳng thẳn đáng khuyến khích. Mẹ bé bắt bé xin lỗi bạn ngay nhiều khi sẽ không mang tính giáo dục cao, tốt nhất là về nhà và giải thích cho bé hiểu như vậy là không nên vì con lớn hơn bạn chẳng hạn sẽ tốt hơn vì rõ ràng bạn gây ra lỗi trước, bé phản kháng mà mẹ bắt bé xin lỗi bạn ngay cũng không nên hihihi
Ðề: 2,5 tuổi, Con thông minh, bố mẹ mệt mỏi yêu ơi là yêu, cũng giống cu tít cháu em, được 2 tuổi thôi nhưng mà người lớn nói là phải giữ miệng chứ là cu Tít học theo luôn. trẻ con giờ khôn thật.