Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 đi ăn sáng, bị rớt mà em ko biết ,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Mất dt cùi bắp hả chị chồng em cũng cbi mua cho em 1 cái hehe hôm nào em xuống chị rửa dt nha nay em tính tự chạy xe xuống c đây mà chắc chưa đi đc, hiii nhớ đướng tới nhà chuột là hết hii
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Mất điện thoại, laptop là buồn nhất
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Anh này giỏi quá. Hôm nào thử vứt thằng 5t nhà chị ra Siêu thị xem sao, chắc chả dám về nhà một mình đâu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé chạy đi, đến nhà chuột alo c chạy ra đón
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Trùi ui may quá , 2t bị lạc mà giỏi ghê biết tìm đường về nhà
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Bà thỉnh thầy về tụng kinh cho con cho ấm áp. Đừng buồn nữa, mai mốt con lại đầu thai vào nhà bà hoặc vào nhà nào đó thật yêu thương con.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Hôm nay em không ngủ trưa được, mắt mở không lên nổi luôn, may mà có ly cà phê uống dọng vô cũng đỡ được 1 tí ... hic hic ....
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Ngưỡng mộ con trai chị quá trời, con em 2,5 tuổi mà thấy chỉ khóc là giỏi thôi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 @cababy: mất đt xui ghê, làm lại sim để khách liên lạc nha nàng @byên: hú hồn hén
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Uh, chị vào một chút để chỉnh sửa web em ạ! Em không ngủ trưa à? Chia buồn với bà nhé! Vậy mất nhiều số liên lạc của khách không? Thôi coi như của đi thay người bà ạ cho đỡ buồn bà ạ!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tần Nguy cơ cười vậy chắc cố tình làm rớt để đòi ox sắm đt mới òi.......hihi
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 mất điện thoại là buồn lắm lắm đó chị .
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Hôm nào thử đi chị, nhưng đi đằng sau quan sát nó chứ đừng như em mang con bỏ siêu thị.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 những kiến thức không thể bỏ qua .
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 2t mà can đảm vậy ta .
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Kutit của chị làm em nhìn mà thèm thuồng, lần off 30/10 gặp Kutit thấy dạn dĩ lắm mà. Em mới cho con đi học được từ hôm mùng 9 Tết, may là từ hôm đó tới giờ không khóc la đòi ở nhà, nó chỉ có khóc sao không nó ở lại trường chơi với các bạn thôi (vì có mấy hôm đầu đến đón sớm). Em = tuổi metuyetnhung.
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Có người quen gặp nó trên đường, hỏi nó đi với ai, nó chỉ tay ra phía sau và cứ thế mà đi về đến nhà. Có lẽ nó không biết nó đi lạc, nó nghĩ là người lớn đang đi ở phía sau nó. Quãng đường phải băng qua 2 con đường nội bộ, quả là may là khi nó về được đến nhà.
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 lần sau phải cẩn thận hơn chị à, có thể bé nhớ đường về nhưng trên đoạn đường đó có những nguy hiểm gì thì ko biết trước được.
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Chị em tự chúc nhau 8/3 hạnh phúc nhé ---- Tầng 3 Vậy là có thêm 1 con dê nữa vào hội ...hí...hí... Khỏi xưng chị em chi cho khách sáo nàng ơi, 78-79 cùng 1 mạng nên bà tui cho dzui :mrgreen: