Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em ké xuất ngấp nghé CN nhé!^^ Nếu ko xa lắm em mới cho Bông đi đc, vì đi xa nó ngủ gật mất
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương thế chị có đăng ký 1 suất hok ? e làm cho, sơn thui, e chưa học vẽ móng nghệ thuật + đắp đá... nhưng e phệt vài phệt là nhìn lung linh
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương tôi đợt này ít vào làm cha mẹ nên có j ới tôi nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hi chị, e mới tham gia, có ji giúp đỡ e nhá, tx chị
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Sợ ngủ gật thì đón mẹ con nhà Bim đi để có j còn có người lái xe, người giữ con
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương hư e lại cứ nghĩ cong đi thế, mới đi may chị cũng may quần đùi là dễ nhất mà rùi mới đến công đoạn khó chứ lị
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương ơ ... các chị nhà mình có vẻ ... hơi yếu ... tay nhỉ ? 8 mạnh lên các chị ơi để e còn ... spam bài ké hehe
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương k xa đâu bạn ơi cố gắng đi cho mọi người có khí thế.....vui là cchinhs
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương chị Thủy ơi, thế khi nèo chị cho e bái sư ? e hào hứng lém rùi, có phải mang kèm lễ vật ji ko hở chị
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Bắt đầu Ly thân có tham gia được không các mẹ ??????????????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em vừa đọc câu chuyện bữa tối ở nhà hàng ly hôn ở page 1, em thấy phụ nữ mình đúng là nhiều vất vả, thiệt thòi... haizz... thương phụ nữ quá.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nếu muốn chia sẻ để giảm bớt stress trong cs thường ngày thì cứ vào 8 cho khuây khỏa nhé! Hội mình lập ra cũng chỉ mong mang lại niềm vui nho nhỏ cho mọi người.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Tuần này thì con trai chị chưa khỏi hẳn, để chủ nhật tuần sau đến nhà chị Thủy nhé? Cả nhà biểu quyết nào! Có Nga, Yến và Thành là xa nhất thôi nhé
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Các chị em cố lên nhé. Hãy sống thật là chính mình các chị ạ..
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em đọc stt của chị trên face không hiểu gì luôn ). Chỉ vì cái tội ít vào nhà mình tám nên thông tin mù mờ vậy đấy. Em đăng ký nhé, sẽ cố gắng thu xếp 2 mẹ con đi chơi.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương em xin .... hóng 1 tí hehehe chúc các chị vui vẻ quak quak