Quyết định dành tặng con một chuyến đi chơi xa đầu tiên,trước khi con trở thành "sinh viên" mẫu giáo, mẹ đã phải vượt qua rất nhiều lời khuyên đại ý như: "đừng tha thằng bé đi, về nó ốm ra thì khổ"... Nhưng rồi mẹ vẫn quyết định cho con đi tới một nơi mà con vẫn mường tượng ra trong lời kể của mẹ với thông reo vi vu, biển xanh bát ngát và nắng trải vàng quanh năm. Đó cũng chính là nơi ba mẹ có tuần trăng mật ngọt ngào của 3 năm về trước, khi con còn chưa tượng hình trong mẹ. Đó là biển Nha Trang. Lần đầu được nhìn thấy, được ngồi trên chiếc máy bay thực sự chứ không phải chiếc máy bay mô hình bé tí con vẫn chơi, con reo hò thích thú, ríu rít đặt câu hỏi không ngớt. Sau chuyến bay kéo dài vài tiếng đồng hồ con không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Và mẹ con mình chào đón biển với nụ hôn ngọt ngào. Mẹ tin rằng đó là sự khởi đầu cho một chuyến đi đầy ắp niềm vui. Con vui lắm và tỏ ra lạ lẫm với mọi thứ nơi đây. Những câu hỏi ngô nghê của con đôi khi làm bố mẹ phải vắt óc để tìm ra câu trả lời như: Cát ở đâu mà xe ben đổ về đây nhiều thế? Cây dừa sao cao ơi là cao? Biển rộng lớn thế không nhỏ như cái bể bơi con vẫn thường đi bơi với bố nhỉ? Con từ chỗ lạ lẫm,e dè tới thích thú đùa giỡn với từng con sóng nối tiếp nhau xô bờ, mơn man đôi bàn chân nhỏ bé của con. Cái nắng bỏng rát của Nha Trang ngày hè lại không khiến con cảm thấy khó chịu như cái nắng gắt gao của thành phố vì nắng phố biển mang theo gió và vị mặn của biển khơi. 1 tuần vui chơi nơi phố biển đã trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất của con về một chuyến đi chơi xa đầu tiên, đem lại cho con nhiều điều thú vị khác với sự thú vị mà con thường nhận được từ việc xem phim hoạt hình hay vui chơi tại các khu trung tâm thương mại thành phố... Và mẹ càng thấm thía rằng, mẹ không thể "úm" con như gà mẹ ấp trứng trong một cái vỏ nọc được. Con mẹ cần được chạy nhảy và hoà mình vào với thế giới ngoài kia để trở thành một cậu bé mạnh khoẻ hoạt bát và thông minh.
Ðề: Tuần 4 - Biển gọi con khám phá Hic, em kiên trì xem còn duyên với Friso k?chị kì này đánh đâu trúng đó nhỉ?
Ðề: Tuần 4 - Biển gọi con khám phá Gia đình bạn dễ thương quá đi. Con trai thích thật được đi chơi biển luôn nha.
Ðề: Tuần 4 - Biển gọi con khám phá vote cho bé nhe,chúc bé mm nha, mẹ nó qua ủng hộ em 1 vote lun nha
Ðề: Tuần 4 - Biển gọi con khám phá Chúc bé hè này lại có chuyến du lịch với bố mẹ thật thú vui nữa nhé!