Ven sông Hồng là tour du lịch rẻ tiền nhất của 2 mẹ con. Chỉ cần vài ổ bánh mì, mấy chai nước và bịch sữa cho con là 2 mẹ con có thể vi vu nửa ngày. Mẹ thích lắm lúc dắt tay con đi trên dải cát trắng mênh mông. Hay bình yên là giây phút ngồi bên bờ đá kè bên sông cùng con nghe tiếng thì thầm của những viên đá nhỏ. Thú vị nữa là vườn hoa cải rực vàng như nắng. Con như con ong chăm chỉ lạc vào rừng hoa. “Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa, lá mầu xanh, bông hoa tươi mầu vàng... “Con đột nhiên cất giọng hát véo von... Vậy là mẹ hiểu, con không cần phải tượng tượng hoa và lá qua bài hát nữa. Cả một cánh đồng hoa lá ngay trước mắt cho được vuốt ve và ngắm nhìn. Con gái được thoả sức tung tăng như cánh bướm giữa cánh đồng hoa mênh mông. Này hoa vàng, này hoa trắng, này lá xanh..... Tất cả là của em hết đấy! Để con có được những giây phút khoẻ mạnh thế này, mẹ và con đã phải cố gắng lắm đúng không con yêu. Mẹ cũng đã tưởng, con sẽ chẳng bao giờ có được những khoảnh khắc ôm hoa, đôi vắt trong veo, tiếng cười rạng rỡ giữa hương đồng gió nội thế này. Nhưng rồi, mỗi ngày, mẹ và con bắt đầu bàng 1 ly sữa friso, mỗi ngày 30 phút ra ngoài, làm quen với thiên nhiên, mỗi ngày một chút nắng, một chút gió... kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ sâu.... sức khoẻ của con đã tốt dần lên... Mẹ thấy mẹ đã hành động đúng, sự kiên trì của mẹ được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, me con mình có thể đi chơi, khám phá bất cứ nơi đâu.
Ðề: Tuần 4 - Khám phá Mùa hoa cải bên sông Ảnh đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc bé may mắn!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 4 - Khám phá Mùa hoa cải bên sông Bài mẹ nó viết hay quá!!!!!!!!!!!!! Ảnh đẹp nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!