Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Cái này theo tâm trạng, tình trạng sức khỏe nữa! Vợ chồng bạn cứ thoải mái tư tưởng, mặc kệ đi rồi lại có kết quả bất ngờ đấy thôi!
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Bình tĩnh đi bạn ơi, mới 5 tháng, m đây đúng tròn 1 năm rồi nè. Tháng 3 năm/2012 đến nay là tròn năm chưa có j. Sợ vô sinh nên mới đi khám ở PSTW thì bị viêm nhẹ. Bác sĩ cho thuốc uống và đặt. Hẹn tháng sau khám lại có j chụp chiếu tử c với vòi trứng...hài. Chuyện con cái đến là đau cái đầu
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... nãy em đọc mấy trang đầu tưởng mới 2 tháng. giờ đã 5 tháng rồi cơ à. mẹ nó đi khám chưa. xem có vấn đề gì không. cho chắc ăn thì cả chồng cũng nên đi khám nữa. mà lo lắng quá khéo lại càng không có ý
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Thoải mái đi bạn ơi, bạn càng lo càng khó, bây giờ quan trọng là bạn phải chăm cho sức khỏe của mình đã, con là trời cho mà. Vợ chồng mình cũng muốn kiếm rắn con nhưng sức khỏe mình hơi yếu, thiếu máu nên phải bồi bổ để kiếm ngựa con nè, chúng mình cùng cố gắng nhé.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Các chị cứ di khám phụ khoa xem thế nào ạ và quan rọnglaf tư tưởng nên thoải mái. Nhà em cũng 1 năm mới có đấy, cuối cùng con cũng về với mình chị ạ. Chị có thể ăn thêm chuối, cam uống Enat của Thái, chị cho anh ăn thêm đồ hải sản cho tốt ạ. Kinh nghiệm nhà em đấy ạ
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mình cũng đang mong rắn con quá. nhưng mình tham khảo nhiều tài liệu và tâm lý ảnh hưởng rất nhiều. vì vậy mẹ nó cứ để thoải mái nhé. mong con yêu sớm về với chị em mình. À mà các mẹ cho em hỏi có mẹ nào âm đạo khô trước chu kỳ 14-15 ngày không ạ.trong khi khoảng thời gian ấy là kỳ rụng trứng thì các tài liệu đều nói là dịch âm đạo trong như lòng trắng trứng. e cũng không hiểu nữa....Nhưng tư tưởng vẫn thoải mái ăn ngon, ngủ kỹ (tháng này chắc con yêu sẽ về với ba mẹ)
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... bạn đừng vội buồn mà ảnh hưởng tâm lý lại k tốt. mình thấy người quen mình cũng hay kế hoạch rồi thả phải khoảng 2-3 tháng sau mới đc, nên thoải mái cái đầu vẫn là cách dễ có con mà. nhưng mà cái chu kì cũng cần cho nó đều lại thì mới dễ hơn ạ. chúc bạn sớm có bé yêu nha, mình cũng đang chờ tháng tới nè vì thai lưu mà phải kiêng cữ ý.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mẹ nó ơi, mình thả tận gần 3 năm rồi nè, tâm lý cũng vô cùng thoải mái, đông tây y khám hết không có vấn đề gì mà không hiểu sao vẫn chưa có. Buồn lắm ý. Mình nghĩ cứ kiên trì thì con yêu chắc chắn sẽ về với mình bạn ạ. Bạn cứ mái thoải nhé. Chúc bạn sớm có bé yêu.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... các mẹ chuẩn bị có đã đi tiêm phòng ngừa chưa? không tiêm phòng ngừa cúm liệu có sao k các mẹ?
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... quan trọng là tâm trạng thật thoải mái chị ạ, còn 5 tháng vãn là bình thường, có nhiều người còn cả mấy năm ý chứ. mình càng sốt ruột thì càng khó có. mong con yêu sớm về vói chị. ( và cả em nữa)
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... chúc mừng chị nhé, chúc chị 9m10d bình an. hi. bgio em moi dc niem vui 2 vach day.huhu
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... M vẫn chưa đi siêu âm nên chưa dám khoe với người nhà, huhu. Mà lão chồng bảo thủ cứ bảo ko cho đi siêu âm vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi...Đin thế ko bít. Ko đc nói với ai em bức xúc quá...
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Tầm bây giờ hoặc 1 tháng nữa e đi siêu âm cũng được, bình thường thì 1 tháng đi kiểm tra 1 lần. Cũng không sợ ảnh hưởng đến thai nhi đâu.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... mẹ nó đừng buồn, mình cũng thả 2 tháng rồi mà hôm nay cũng lại trượt rồi. Mình cùng cố gắng mẹ nó nhé, rồi con iu cũng sẽ về với mẹ thui, ông xã uống 1 lon bia thui không ảnh hưởng gì đâu, chắc tại con chưa đến thui, có gì mình cùng chia sẻ nhé, dợi qua QKD lại tính tiếp( hiii...hiii)
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Ôi biện pháp gì đâu, e chả đag chán gần chít, tháng này chẳng có hi vọng gì tự dưng lại đc í chứ. Ngày trước thấy mọi người bảo con cái là của trời cho e ko tin, giờ thì tin sái cổ rùi,,,hihi