Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 12/3/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Khi bạn mong chờ đứa con đầu lòng ra đời, có vô vàn câu hỏi đặt ra. Mình có làm bố/mẹ tốt không? Việc nhà có rối không? Bé có xinh không?... Nhưng khi bạn sắp sinh con thứ, luôn có một nỗi lo canh cánh - mình có yêu nó bằng đứa đầu không?

    Xin thưa với bạn câu trả lời chắc chắn: Không. Bạn sẽ không yêu đứa con thứ hai giống như đứa đầu tiên, chuyên gia Sara McTigue (chuyên gia tâm lý trên trang Everydayfamily) khẳng định.

    Đứa con đầu biến bạn thành cha mẹ. Nó là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời không bao giờ có thể lặp lại. Sự gia nhập của bé vào thế giới của bạn là một chất xúc tác cho sự thay đổi đó - thứ mà bạn chưa bao giờ thấy trước kia. Chẳng mấy khi mà chỉ một giây phút ngắn ngủi lại xoay chuyển mọi thứ trong suy nghĩ và hiểu biết về thế giới của bạn giống như vậy.

    [​IMG]

    Cầu thủ bóng chày nổi tiếng Vernon Law từng phát biểu: "Kinh nghiệm là một giáo viên nghiêm khắc, cô ấy giao bài thi trước khi đưa ra bài học". Đó là những gì bạn cảm nhận khi có đứa con đầu. Bạn không ngừng lo lắng về những thất bại của mình, và khi bạn bắt đầu nghĩ mình đã hiểu vấn đề, thì con người bé nhỏ ấy lại khiến bạn ngắc ngứ lại từ đầu.

    Đứa con đầu "ném" một sinh vật kỳ lạ vào trái tim bạn - nó nở theo cả 3 chiều, và bạn đột nhiên nhận ra rằng tình yêu lớn hơn nhiều so với bạn từng tưởng tượng. Bạn khắc ghi mỗi bước ngoặt đầu đời của bé như thể lần đầu tiên có một em bé thực hiện được những điều kỳ diệu như lăn mình hay nắm được ngón chân.

    Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn có đứa thứ hai?

    Đứa con thứ hai khiến bạn trở lại thực tế.

    Điều đó không có nghĩa là thời gian với đứa con đầu là phi thực tế. Nó rất, rất thực đấy chứ. Nhưng thêm đứa thứ hai khiến thời gian cùng với đứa con đầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ đây, trái tim bạn mở rộng thậm chí gấp 3 lần cho "vật thể lạ". Nó còn "di chuyển" linh hoạt nữa, tạo ra những không gian mới để nắm giữ cả tình yêu mới và cũ, và xoắn các tình yêu đó lại với nhau.

    Mặc dầu vậy, lần này, bạn không dư dả đến mức dành mọi sự quan tâm vào một vị trí. Và đó là điều tốt. Bạn học cách xoay quanh mọi thứ, làm nhiều việc cùng lúc, và quét sạch những lo lắng thất bại từng ám ảnh bạn và giữ cho mọi thứ tiến lên phía trước. Bạn học cách chớp lấy từng giây phút ngắn ngủi và tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh đó.

    Bạn nhận ra rằng đứa con đầu không phải là hoàn hảo nhất trong mọi vật của tạo hóa. Vì điều đó nghĩa là đứa con thứ hai kém hơn - và đó là điều không thể. Bởi vậy bạn bắt đầu nhận ra rằng sự hoàn hảo không phải là mục đích hoặc điều cần quan tâm. Bạn học cách trân trọng con không phải vì vị trí đầu tiên hay những thành tựu của bé, mà vì chúng là ai: khí chất, những thói quen lạ lùng, những điều khiến chúng chính là chúng.

    Và vì thế, bạn không thể yêu các con giống như nhau. Vì bạn yêu chúng chính xác như là mỗi đứa trẻ cần phải thế. Và bạn sẽ có những giây phút ước muốn đứa này giống đứa kia, bạn sẽ thấy tình yêu mình dành cho mỗi đứa con là không biên giới, và rằng việc tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống, tìm cách để cân bằng tình yêu của mình không còn là một mối bận tâm.

    T. An
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. sango.robina

    sango.robina Nội thất Đẹp 0948882676 - 16 Hào Nam, Hà Nội

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    3,870
    Đã được thích:
    1,286
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Mỗi đứa con khác nhau thì cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau thôi
     
  3. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,910
    Đã được thích:
    913
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Lúc chưa có đứa thứ 2 thì mình mong khi sinh ra nó giống hệt chị nó, vì mình quá yêu con lớn. Nhưng khi sinh bé 2, tuy tính nết ko đc bằng chị nhưng mình vẫn yêu nó hơn chị vì nó bé hơn, cần che chở nhiều hơn :-D
     
  4. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    lo gì chuyện đó ạ, bt con đầu bao giờ cũng có sự hân hoan chào đón, đứa thứ 2 mọi việc sẽ bt đi. nhưng đó là bé út, nhỏ nhắn, cần ng che chở. Bé đầu đã lớn hơn rồi, có thể quan tâm bé thứ 2 hơn một chút ạ
     
    phuongbelo thích bài này.
  5. olalalaa111

    olalalaa111 Ô La Ô La

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    mình thì thấy, con thứ bao giờ cũng nhanh nhẹn hơn, láu cá hơn nên thường đc yêu hơn mà. Mình là chị cả, vẫn thấy bố mẹ yêu e gái nhiều hơn thì phải. Hu hu
     
  6. nhiep999

    nhiep999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    đúng rồi, con thứ 2 hay thứ 3 thường thông minh và nhanh le hơn.
     
  7. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Bài viết đúng vào tâm lý của rất nhiều người trong đó có mình. Mình mới có 1 con trai 7t, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ nếu sinh đứa nữa mình có còn yêu thương chăm sóc đứa lơn hơn được như hiện nay không?
     
  8. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Mình đã chứng kiến nhiều cảnh bố mẹ yêu chiều con lớn,ghẻ lạnh con thứ ( ghẻ lạnh đúng nghĩa chứ ko phải ko yêu ạ), nên mình ám ảnh lắm. Mình hay lo nghĩ nhỡ đâu mình cũng thế thì sao,thế thì tội cho con lắm,nên mãi mình chưa dám sinh bé nữa. Đến giờ muốn thì mãi ko có đc đây...
    Mình nghĩ,ko nên so sánh ,mà hãy nghĩ rằng mỗi con tính mỗi khác nên tình cảm của mình dành cho con cũng khác nhau thôi,khác chứ ko nhiều ít hơn nhau
     
  9. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    E thì chưa có con thứ 2, nhưng mà mới có 1 đứa đầu, em cảm thấy sợ sinh đứa nữa, vì sẽ giảm bớt tình yêu của mình giành cho con như bây giờ, nhưng mà sinh một con thì buồn lắm nên giờ em cugnx đang tìm hiểu, sao cho vẹn cả 2 đường
     
  10. lehuong180910

    lehuong180910 Dầu Gội Lee Stafford

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    2,589
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    chị ơi, cái này thì em cũng k biết mọi người thế nào chứ, nhà em mẹ em yêu thằng em trai em hơn ạ:(( chẳng biết được là con thứ hay con đầu ntn nữa ạ
     
  11. billcoidethuong

    billcoidethuong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Mình thì lại thấy tâm lý chung thường các bậc cha mẹ yêu bé sau hơn. Có thể là do nhỏ hơn nên đc bố mẹ thương hơn chăng?
     
  12. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,859
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    mỗi người có những cách nghĩ khác nhau, mình thì em bé hơn thì phải quan tâm hơn...vậy thôi
     
  13. TrangLy13

    TrangLy13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Mình cũng nghĩ như mẹ nó, thường thì mình thấy mọi người chiều con út hơn, thương hơn, ví con út bé hơn :D
     
  14. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    đúng là có 2 đứa thì thời gian và tình cảm sẽ bị chia sẻ, đứa lớn đang là trung tâm vũ trụ giờ cảm giác như bị bỏ rơi vì bố mẹ tập trung chăm sóc em bé hơn, nó cũng tị nạnh ghê lắm, nhưng có 2 đứa chúng nó nô đùa vui chơi với nhau cũng thích, tớ chỉ thấy mệt khi có 2 đứa chứ ko thấy sứt mẻ tình cảm gì cả. thằng lớn đi học lớp 1 rồi mà nhiều khi dỗi khóc nhè, nó bảo con trêu em thì mẹ mắng mà em hư, trêu con thì ko bị mắng, thế là nhiều lúc con bé nghịch quá cũng phải quát hoặc vụt để thằng lớn đỡ tủi thân bị phân biệt. nói chung có 2 con trở lên thì phải đối xử công bằng ko con cái nó tị nhau mệt lắm.
     
  15. Mặt Trời Thế Giới

    Mặt Trời Thế Giới Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Từ trước vẫn sợ như thế, bây giờ có ra thực tế mới biết là đúng. Có thể ngụy biện đơn giản bằng câu :"thương hai con bằng 2 cách khác nhau" nhưng thực tế mà nói thì nhiều lúc mình "bênh" đứa nhỏ và mềm yếu hơn so với đứa lớn!!!!!!!!!!!!!
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    đúng là tình yêu thể hiện cho mỗi đứa con sẽ là rất khác nhau bởi mỗi đứa một tính cách và gắn liền với khoảng thời gian khác nhau,mình chưa có tập nhưng mà thỉnh thoảng nghĩ đã thấy sao sao ấy
     
  17. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Hiện tại con mình 2 cháu còn nhỏ thì mình chưa thấy sự yêu thương của 2 bé nhà mình khác nhau nhưng khi 2 cháu lớn rồi thì ko biết thế nào nữa...

     
  18. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    mình thì mới chỉ có 1 cháu nen ko biết cảm giác có cháu thứ 2 ntn?
     
  19. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    em cũng giống chị, thường thì sẽ yêu bạn sau hơn bạn trước ấy chứ nhỉ? chị thì lúc nào cũng phải nhường nhịn, hay bị mắng vì đầu trò.......hèy
     
  20. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi sợ không yêu con thứ bằng con đầu

    Lúc mới có 1 đứa con đầu lòng, mình cũng sợ khi sinh bé thứ 2 sẽ không thể yêu bằng đứa thứ nhất, nhưng khi có thêm đứa con thứ 2, mình lại thấy yêu chả khác gì đứa đầu, thậm chí còn yêu hơn í. Vậy nên các mẹ cứ yên tâm mà sinh thêm con nhé, và mình nghiệm ra rằng, dù có đẻ thêm nhiều con, thì mẹ vẫn luôn yêu những đứa con sau như con đầu vậy.
     

Chia sẻ trang này