Ơ ơ nhà này gần Học viện Bưu Chính à? Ở chỗ nào vậy? Nhà mình cũng gần đó đấy. Có khi hàng xóm cũng nên
Lạnh nhỉ các mẹ nhỉ?Lạnh này mà đi ăn vịt thì tuyệt. Tớ đi làm tắc đường,giờ mới đến được công ty,phù
Bác là ko được đâu nhé. Bác hứa cùng e canh nhà mà bác mất hút con mẹ hàng lươn thế à? Hic... e giận bác 5' luôn
Khổ cho cái thân tui...dạ thưa,thời gian vừa qua chị ứ canh nhà được vì chị bị "vỡ KH",tinh thần bị xáo trộn lung tung beng lên...giờ ổn rồi,lại quay lại canh nhà. Dạ thưa tiếp ạ,em lại con vịt nữa rùi các bác ợ
Thèm quá! Hò hẹn mãi, cuối cùng ta...chưa off! Tương lai "mẹ hai công chúa" giống mình hả Home ơi? Còn hai ngày nữa là sang năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công! Chúc Hội đồng hương Hà Đông trên lamchame ngày càng đông vui và ấm áp tình thân!
trùi ui mẹ song Phương ơi,sao mình giống nhau thế,mình cũng định đặt song Phưong đấy,bé đầu là Hà Phương rùi,bé này định đặt Quỳnh Phương đây... Sáng nay hụi ta ăn sáng gì thế,tớ bầu bì mà nhịn đói vì đi làm muộn này
Ui giời e con nhỏ lúc nào chả đi làm muộn và ăn sáng trên cơ quan. Cứ tiện đường mua cái bánh lên phòng gặm. Hic... À chúc mừng bác có tin vui nhé. 2 công chúa là tuyệt lắm rùi đấy ạ. Tập 2 kiểu gì e cũng vác sách học tập bác và bác Song Phương
Nhà e cũng thèm lắm ạ. Đang tính tập 2 kiểu gì cũng phải cố bằng được nhg chưa biết cố kiểu gì . Mà tình hình nhà mình hụt off mấy lần rùi đấy. Hnào rảnh cho con đi chơi thì gặp nhau tí cũng được. Bùn ghê, gần nhau mà gặp nhau khó thế :-s
Khiếp các bác đầu năm bận rộn gì mà bỏ bê nhà cửa thế này. Trời mưa rét mướt quá, thế này mà có nồi lẩu thì....chẹp chẹp
lại gặp chị này ở đây rùi, em cũng lấy chồng Hà Đông nè, nhà em ở chợ Vồ, ở khu nhà em có hàng lẩu hải sản ngon lém, mỗi tội max thui.
Hii, c e mình có duyên phết nhỉ. Nhà e ở chợ Vồ à? Mà ở chợ Vồ có lẩu Hải Sản à sao c chả biết nhỉ? Nhg mắc thì thôi, phải giới thiệu chỗ nào ngon bổ rẻ e ạ @ minhhằng'shop: vợ và con e thế nào rùi? Bé khỏe và ngoan chứ e
Hàng đấy ở khu hàng thùng ý chị, nhưng chỉ mở buổi tối thôi, tại vì max nên e có dám măm đâu. ai mời mới đi thui hiiiiiiiiii, nhà chị ở khu nào?
Nhà chồng c ở khu Ao Sen e ạ. Hay vào chợ Vồ khu hát karaoke thôi, hồi cấp 3 toàn ăn ốc nhà c.Hải thì phải. Hii, quán hải sản e nói ở khu hàng thùng lại mở buổi tối thì c ko biết cũng phải. Chả mấy khi bén mảng ra đằng đấy buổi tối cả. Hiii