Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Bé nhà nói chuyện ra dáng người lớn lắm! chắc tại nghe mẹ thủ thỉ nhiều quá!
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. bứ con nhà cô em lại ngộ nghĩnh lắm ý.Bé bảo em thế này :"em đã bảo mẹ em rồi, tắm xong là giặt luôn quần áo, mẹ em bảo lát nữa rùi lại không giặt ", or :"chị xem anh tú hư chưa? quần áo bẩn toàn của anh tú, quần áo của em em xếp gọn gằng cơ"
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Bé nhà mình mới 1 tuổi, rất yêu mèo và chó, gà. Nhìn thấy mèo là ngồi gần gọi "eo, eo, eo...", còn nhìn thấy con cún là "tặc tặc..." để gọi cún mà. Nhìn thấy gà thì gọi "gà ơi....", yêu lắm cơ. Hi! Giờ mình mới phát hiện là con thích được mẹ hôn, mỗi lần mẹ con hôn nhau là cười khanh khách rồi lại cong mỏ hôn mẹ tiếp.
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Cháu họ em cũng tên là KEM. Nó là con gái, sn2007. Con mẹ nó là zai hay gái ạ?
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Yêu thế nhỉ, nhóc nhà mình chưa nói được nhiều như thế. Mỗi lần buồn tè, miệng kêu : đái đái, xong ngồi xổm xuống tự xi: xiiiii, xiiii. Xong tự bảo : ồi( rồi) rồi đứng lên. Rất nhanh, hí hí,
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. bé con nhà mình đợt thấy ai, gà, mèo, chó ...gì cũng bà............., Bây giờ thì ai cũng chuyển thành Bố. Mãi không gọi được Mẹ.
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. bé nhà em cứ ăn xong là đòi uống nước, nhưng hễ uống là nhổ phì phì, em mắng yêu thì bĩu môi lại, yêu lắm các mẹ ah
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. đúng là toàn các Thiên Thần thôi em ạ. Nhanh nhanh cho ra 1 bé đi. hihi/
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. uh, quả là cực kì đáng yêu. Mẹ mình bảo mình mắc bệnh cuồng yêu Con. hihi
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Tình yêu dành cho con liệu có thể gọi là Bản năng của phụ nữ không nhỉ? Luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con. Dù con làm đúng hay sai điều gì thì cảm nhận của người mẹ luôn cảm thấy con mình đã khôn lớn hơn, trưởng thành hơn. Hạnh phúc từ những việc tưởng chừng vô cùng đơn giản từ hành động của con.... Các mẹ chắc cũng nghĩ như em, mỗi khi đi làm về dù mệt đến mấy được nhìn thấy con cười cười nói nói cảm thấy mình thanh thản nhẹ nhàng hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Buổi sáng ngủ dậy em thích được nhìn thấy ku Bốp nhà em cười với cái miệng chưa có một cái răng nào các mẹ ạ. Yêu lắm ý! hihi
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Bé nhà mình mỗi khi "dấm đài" thì mắc cỡ nên không dám nói, cứ bảo "mẹ ơi trời mưa dột mái nhà nên ướt giường". Đến là buồn cười!
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Eo ơi, láu lỉnh thế. Chó Con nhà tớ thì cần nghe tiếng ai lấp ló ngoài cửa là bò ra mép giường vỗ xuống giường miệng nói: chơi , chơi................
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Vạc nhà mình thì mỗi khi đi ị khó lại bảo " mẹ ơi mẹ ấn nút đi". Tại vì nàng ấy thấy cái bồn cầu nhà bác mỗi khi ị xong mẹ lại ấn nút cho nó ào nước đi. Thế nên nàng ấy tưởng khi nào không ị được thì ấn nước. Hihihi
Ðề: Bé nhà bạn có đặc điểm gì đáng yêu. Bạn nhà mình thì suốt ngày sờ ti bố và bảo "ti bé quá",hic, đến xấu hổ với con mà cũng buồn cười