Ðề: Chồng làm xe ôm Chồng làm gì cũng được, chân chính, lương thiện, không vi phạm PL là được. Mỗi người mỗi nghề, mỗi việc mà bạn ơi
Ðề: Chồng làm xe ôm mình chỉ mong chồng mình biết sống vì vợ vì con thôi, làm việc gì cũng được miễn sao chân chính. Chứ đành lòng để vợ nai lưng bộn bề lo lắng
Ðề: Chồng làm xe ôm đúng rồi, cứ tự tin lên bạn ạh... nghề j cũng cao quý cả nếu nó chân chính và ko phạm pháp j, ko làm hại đến ai... chẹp... mong cho những người thất nghiệp tìm được việc làm mới.
Ðề: Chồng làm xe ôm đúng là ... hơi bùn thật nhưng e nghĩ a cũng thông cảm cho cả BX, chắc BX cũng mún giữ ... thể diện với đồng nghiệp, a iu BX, iu gia đình thì chút nhẫn nhịn đó có là bao
Ðề: Chồng làm xe ôm Bác chủ top vui lên nhá, có bao nhiêu mẹ mơ ước chồng đc như bác kìa. Em thì nghĩ khác, em nghĩ không phải vợ bác xấu hổ, mà có thể vợ bác sợ bác xấu hổ khi gặp bạn cùng cq vợ đi cưới còn mình lại đứng đón khách. Bác cứ nghĩ theo cách nào mà bác cho là thoải mái nhất í. Cuộc sống vốn rất đơn giản, chúng ta không nên phức tạp hóa nó lên bác ạ, chắc gì vợ bác đã xí hổ vì nghề nghiệp của bác. Chỉ là bác đừng chở 1 lần 4,5 em chưn dài, trời lạnh mặc quần đùi, áo 2 dây đường Nguyễn Chí Thanh thì chả có gì mà xí hổ hết á.
Ðề: Chồng làm xe ôm đẻ nói làm gì cũng là nghề,làm chân chính,không phạm pháp,có thu nhập là tốt nhưng khi làm mới hiểu mới cảm nhận được cách nhìn nhận của những người xung quanh về mình,phức tạp lắm,mình cung như bạn đang tự tạo việc xe ôm cho mình đây mặc dù đi làm công chức 9 năm,lương cao,học nước ngoài về,chán,bỏ,về làm,mình tính làm gì thấy vui thì làm,có thu nhập
Ðề: Chồng làm xe ôm Đừng buồn nhé bác. Đời vốn phũ phàng là thế mà. Nghề nào cũng là nghề, đều phải bỏ mồ hôi, sức lao động ra. Cái quan trọng là tiền từ nghề đó của bác là do bác tự tay làm ra, vì gia đình. Nhưng em nghĩ bác cũng nên thử nói chuyện vs chị nhà xem sao. Chứ ngay cả vợ còn như thế thì bác chỉ khổ cái đầu vì suy nghĩ thôi.
Ðề: Chồng làm xe ôm thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người cũng có cái khó xử riêng. cũng có khi khó khăn e cũng làm nghề như bác chủ thớt rồi
Ðề: Chồng làm xe ôm Mình rất cám ơn chú xe ôm chuyên ship đồ cho mình , nhờ chú nhiệt tình mà lúc nào nhận hàng khách cũng hài lòng . Đừng tự ti bạn nhé
Ðề: Chồng làm xe ôm có thể vợ bạn sợ người khác nói ko tốt về bạn nên tránh cho bạn thì sao? Quan trọng là thường ngày vợ bạn đối xử với bạn thế nào. Chúc bạn đông khách nhé
Ðề: Chồng làm xe ôm Bạn cũng phải thông cảm cho vợ. Miễn là vợ chồng vẫn yêu thương nhau, rồi cố gắng tìm cv tốt hơn. Nhưng mình hỏi, vợ bạn làm công nhân ah hay nhân viên vp, cũng tùy thuộc xem vợ bạn ở vị trí nào trong công ty, và với các nhân viên khác, cs của họ cũng bt như mình không. Nếu mọi ng cũng bt thì chuyện chồng mình làm xe ôm ko vấn đề gì cả. Còn nếu họ cao sang hay giàu có... thì cũng ngại cho vợ bạn
Ðề: Chồng làm xe ôm Làm xe ôm mà con cái học hành đâu ra đấy, vợ chồng vui vẻ hạnh phúc là vui rồi bạn ạ. Mình rất quý các bác xe ôm. Ngày xưa mình làm ở HN cũng có 1 bác xe ôm ruột giao hàng cho mình. Đúng là như người nhà. Giờ thì mình cũng có 1 bác xe ôm giao hàng con bác học Đại học, nhìn bác lúc nào cũng phơi phới. Nhiều người thì thích làm việc cao sang mà cả tháng chẳng mang về cho vợ 1 đồng thì làm gì đâu bạn ơi. Chúc bạn và gia đình may mắn và hạnh phúc!
Ðề: Chồng làm xe ôm Bạn thực là một người chồng tốt. Ngày xưa, mình cũng có lần lỡ miệng chê chồng lôi thôi, vì chồng mình cũng vừa bán hàng vừa làm xe ôm chở hàng cho công ty luôn, lúc nào cũng lôi thôi một chút, k sạch sẽ như các bác văn phòng, trong khi lúc đó mình là giáo viên. Giờ thì mình hiểu, kiếm tiền thật không dễ, tất cả cũng vì vợ con thôi! Bạn đừng buồn và cũng đừng giận vợ. Cái chính là vợ chồng hiểu nhau và tôn trọng nhau mãi! Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Chồng làm xe ôm Cố gắng lên a, nếu vợ a đã có suy nghĩ đấy thì anh nên chuyển công việc khác cũng được, Bé đã lớn có thể gửi bé đi nhà trẻ
Ðề: Chồng làm xe ôm xe ôm thì không phải là 1 cái nghề à? tiền do mồ hôi nước mắt mình làm ra thì chả có gì phải ngượng cả
Ðề: Chồng làm xe ôm mỗi người mỗi nghè, suy cho chùng chũngc hỉ vì mưu sinh cs thôi, vợ bạn ko đồng cảm lạic òn cảm thấy tự ti như vậy là ko đc
Ðề: Chồng làm xe ôm Buồn . Trong xã hội các nghề cao quý như bác sĩ,giáo viên,công an nhiều khi lại dành cho những người thất đức còn những nghề bị rẻ rúng lại có những người rât tốt, xã hội nó thế mà, với em thì anh đúng là 1 người chồng đúng nghĩa,1 người thương vợ yêu con. Chồng em cũng vất vưởng ngược xuôi nhiều nghề.