Mẹ chồng đã từng làm vợ, làm mẹ nên ít nhiều cũng hiểu được tình cảm và mong muốn của cô con dâu mới về nhà chồng. Tuy nhiên, để hòa hợp giữa mẹ chồng và nàng dâu không dễ dàng. Vậy bạn nên chuẩn bị những gì trước khi theo chàng về dinh, để cuộc sống hôn nhân của bạn có thể thoải mái hơn nhỉ? Cách sống mẹ chồng và con dâu không hợp nhau – (Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng) Nếu mẹ chồng còn trẻ, hiện đại, hiểu biết, không khắt khe thì bạn quả là người may mắn. Nhưng nếu cách sống của bà quá “cổ” với thái độ hay dò xét và muốn khép cô con dâu mới vào “khuôn khổ” của nhà mình thì bạn cũng đừng cảm thấy quá bí bách mà vội tỏ ra khó chịu với bà. Dù không đồng ý với tính tình hay cách cử xử của mẹ chồng, bạn cũng không nên “gạt phắt đi” những lời khuyên bảo, dạy dỗ của bà. “Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” mà, vì khó chịu nên bạn rất dễ quy tất cả những lời nói và hành động của mẹ chồng là vô lý. Bạn cũng tự thấy thế là không đúng rồi, phải không nào, chưa kể càng gay gắt và cực đoan thì bạn sẽ lại càng mất số điểm cộng quý giá của mình. Vậy nên hãy biết cách lắng nghe và chọn lọc tiếp thu những cách xử sự đúng đắn cũng như kinh nghiệm từ người đi trước. Những gì bạn cảm thấy không phù hợp, cũng không nên có phản ứng gay gắt, tỏ thái độ, cãi lý đến cùng với mẹ chồng. Nếu không thể chịu đựng được, bạn nên “tỉ tê” với chồng để anh ấy có những can thiệp thật tế nhị mà không làm cho mẹ anh ấy buồn. Ngay từ đầu mẹ anh ấy đã không chấp nhận bạn - (Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng) Nếu hai bạn kết hôn khi chưa nhận được sự chấp thuận của mẹ chồng, với hy vọng dần dần thay đổi được những suy nghĩ không tốt về mình thì khoảng thời gian đầu của bạn sẽ thực sự khó khăn. “Mưa dầm thấm lâu” là cách mà bạn cần thực hiện để lấy được lòng mẹ anh ấy. Nên nghĩ rằng, bạn yêu thương chồng mình và biết ơn người đã sinh ra anh ấy. Hãy lựa những dịp thích hợp để chuyện trò, khơi gợi những tâm tư, tình cảm của mẹ chồng, chia sẻ với mẹ chồng những kinh nghiệm nuôi dạy con cái, nấu ăn ngon, chăm sóc chồng… Nếu có thiện chí học hỏi, không bà mẹ chồng nào lại nỡ từ chối truyền cho con dâu bí quyết “làm người giữ lửa gia đình” cả đời bà chắt chiu, giúp cho con của bà càng thêm hạnh phúc. Bố anh ấy là người khó gần - (Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng) “Mẹ chồng nàng dâu” là chuyện muôn thuở, nhưng chuyện bố chồng và con dâu cũng làm cho bạn phải để tâm suy nghĩ nhiều đấy. Có thể bố anh ấy là người gia trưởng, hay dò xét, thâm trầm và kín đáo để ý bạn từ chuyện bếp núc cho đến “ thói ăn, nết ở” trong gia đình. Bạn chưa một lần dám ngồi đối diện với bố chồng để trao đổi về một vấn đề nào đấy. Thực ra thì có thể ông không khó gần đến nổi bạn không dám “bén mảng” đến đâu. Thay vì ăn xong, bạn lập tức trở về phòng mình với chồng thì hãy nán lại để xem TV và bình luận vài vấn đề về thời sự với bố, không quên châm thêm ấm trà và hỏi xem loại trà này bố thường mua ở đâu nếu đó là sở thích của ông. Bạn nên đề nghị lần sau mình sẽ là người mua trà để có cơ hội ghi điểm trong mắt bố chồng. “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” – (Làm sao sống dung hòa với mẹ chồng) Một cô chị/ em chồng khó tính, đành hanh đanh đá và lười biếng luôn làm bạn dở khóc, dở cười và không ít lần bực mình. Thật khó cho chồng của bạn khi là người đứng giữa, nếu không khéo léo rất dễ mang tiếng để đời là “ sợ vợ” hay “ bênh vợ”. Là nàng dâu mới, bạn nên hạn chế những tranh cãi, hay mâu thuẫn không đáng có xung quanh chuyện sinh hoạt trong gia đình. Sự khéo léo, tế nhị của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chồng sẽ giúp dung hòa, làm cho quan hệ chị dâu em chồng dễ chịu hơn. Bạn cũng nên tìm hiểu một chút về tính cách của “bà cô” trong nhà để có cách xử sự cho phù hợp. Một món quà dễ thương sau tuần trăng mật, một cái kẹp tóc khi hai chị em đi chợ sẽ làm cho em chồng thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến mình, và mối quan hệ của chị dâu em chồng sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy. Em cũng làm dâu và chỉ mong khi ở nhà chồng tư tưởng thật thoải mái như ở nhà đẻ , đọc cái này cũng thấy có ích up lên cho các nag dâu có thêm ít kinh nghiệm ! Các mẹ cố lên nhé !Vì tương lai con em chúng ta ko đi đâu mà thiệt !!!
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Nói gì thì nỏi khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu thì không thể lấp đi được
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Câu hỏi muôn thuở và chưa có câu trả lời chính xác nhất ạ, theo em là vậy :-s
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Ngày nào cũng vậy sáng-trưa-chiều-tối mấy khi mình ko bị mc nhắc nhở ko být có phải do mình vụng quá ko nữa
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở rồi. để dung hòa được khoảng cách thì khó khăn lắm.
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Lý thuyết và thực tế luôn khác xa nhau. Muốn nhưng mấy khi được đâu
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Thanks chủ top, em mới lấy chồng mà cũng mệt gê gớm để dung hòa mối quan hệ với mc
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? ôi mối quan hệ này muôn đời khó dung hòa rồi các mẹ a
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Cái này lại tùy vào cách cư xử của mỗi người nhá. Chả có bà MC nào lại khó khăn mãi khi con dâu coi bà như mẹ đẻ. Như bản thân mình suy ra, ngày trước khi mới cưới MC ghét mình ra mặt vì mình ngang bướng và hay cãi nhưng dần dần mình sửa được cái tính hay cãi và nhẹ nhàng với bà. Đi đâu cũng nhờ bà đón cháu, rồi nấu món rì cũng nhờ bà tư vấn (mặc dù mình nấu ăn cũng thuộc hàng khá nhưng cứ giả vờ hỏi thế thôi) dàn dần tình cảm cũng cải thiện và bây giờ thì mC mình rất hay tâm sự với mình những chuyện khó nói
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mẹ chồng em cũng tốt tính lắm nhưng sao em vẫn thấy ngại ngại với bà sao ấy, nói chuyện cũng không được tự nhiên, có lẽ quan hệ MC - CD muôn đời vẫn thế rồi, khó thay đổi lắm.
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? mc mình cũng tốt tính , nhưng mình cũng ko tự nhiên dc . MC mình mặc dù ko quan trọng lời ăn tiếng nói của CD , ko quan trọng nó dậy sớm hay muộn , ko quan trọng nó có làm việc nhà nhiều hay ko . Nhưng hình như bà lúc nào cũng ảnh giác với mình . Con mình bà cứ muốn dành lấy , muốn nó chỉ theo bà ko cần mẹ , cái gì cũng phải jong đằng nội , người ngoài nói con giống mẹ cái j là phản đối liền huhu .
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? híc pó tay với kiểu MC này, ích kỷ quá, như thế có gì là tốt tính hả mẹ nó
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mình thấy so với mn thì mc nào cũng thế , minh chỉ thấy là so ra mình ko phải bị chỉ trích trước mặt bao giờ . chứ mình cũng có nhiều ức chế lắm . Mn bảo thằng ku giống bố quá , giống mẹ mỗi cái.... môi dưới thế mà bà bảo là con nít nó trề trề thế chứ sau này nó jong bố nó ) éc môi mình có trề đâu .
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? nói thế thôi bạn ạ không thể áp dụng tất cả lý thuyết vào thực tế đc mỗi nhà mỗi cảnh mà như nhà mình thì mẹ chồng còn quý con dâu hơn con đẻ
Ðề: Làm sao dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mẹ này may mắn thật đấy. Nhưng nhiều khi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mình đã coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình chưa? và mình đã chia sẻ thoải mái với bố mẹ chồng chưa. Mình nghĩ cứ đối xử tốt, chân thành với bố mẹ chồng thì cũng sẽ nhận lại điều mình mong muốn, trừ một vài trường hợp đặc biệt quá thôi, chứ bây giờ XH cũng bình đẳng rồi mà.