]Trong căn nhà nhỏ xíu, sáu người trong gia đình chị Nguyễn Thị Dung 'nép mình' sinh sống nhiều năm qua. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung, 35 tuổi, chỉ rộng 1,2 m, dài 2 m, nằm lọt thỏm trong hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Đây là quận nội thành của TP HCM với rất nhiều cao ốc mọc lên. Chị Dung đã gắn bó với nơi này hơn 20 năm. Chị Dung (áo xanh) cùng các con và lỉnh kỉnh vật dụng trong không gian chật hẹp. Ngoài 4 mẹ con, bố mẹ chị cũng sống cùng. "Đây là căn nhà do ông bà để lại, tôi sinh ra và lớn lên tại đây đến khi lập gia đình và có 6 đứa con. Nay những đứa trẻ càng lớn thì nhà thêm chật, tôi phải gửi 3 đứa bên nhà cô em", chị cho hay. Góc nhỏ căn nhà là nơi thờ cúng ông bà, xung quanh đều tận dụng kê giá đỡ để treo đồ. Chị Dung bảo thường chỉ sắm thứ gì mỏng nhẹ treo được, còn mùng mền và nhiều đồ đạc khác thì tiện đâu để đó. Trong căn gác nhỏ chứa kín đồ đạc cũng là chỗ ngủ của mẹ con chị. Căn gác đã được ủy ban phường hỗ trợ nên đỡ dột hơn khi mưa đến. Ban ngày, chị đi làm thuê còn các con đi học nên cũng không đến nỗi, nhưng tối đến, chị phải sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ. Thường đứa nhỏ sẽ nằm xen kẽ với đứa lớn để tận dụng diện tích, còn chị không thể duỗi thẳng chân. Đồ đạc không thể chứa hết trong nhà nên chị đem ra ngoài hẻm để. Theo quyết định 135 năm 2007 của UBND TP HCM, vị trí mặt tiền, lô đất có diện tích dưới 15 m2, chiều rộng nhỏ hơn 3 m, thì chỉ được cải tạo theo hiện trạng cũ, không xây mới. Bé Bảo Ngọc, 5 tuổi con gái út của chị Dung khi không đi học cũng biết phụ giúp mẹ vào bếp. Chỗ nấu ăn là con đường hẻm dân đi lại qua trước cửa nhà. Không gian bếp dã chiến trước căn nhà nhỏ. "Trong nhà không có chỗ để nấu nướng nên tôi phải tận dụng, hôm nào mưa gió thì ăn mì tôm", chị nói. Nhà nhỏ thiếu sáng nên bé Thế Trung con trai chị tận dụng không gian trước cửa để đọc sách cũng là cách tiết kiệm điện. Những đứa trẻ này đều ước mơ sẽ có nhà to hơn để được ngủ thoải mái.
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, trước kia gia đình mình cũng khó khăn bố mẹ phải ra ngoài này kiếm sống ở trong những lán nhà lụp xụp hic hic nghĩ lại mà thấy sợ!
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn cứ nghĩ sài gòn phồn hoa, hóa ra cũng có lắm cái vất vả ghê
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Càng những nơi phồn hoa thì càng có nhiều những mảnh đời khổ hạnh, bức tranh xã hội muôn mấu mà, cầu chúc cho cuộc sống sẽ không còn nhiều người khổ cực nữa.
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn càng những nơi phồn hoa thì lại càng có nhiều cái mà ta không hề nghĩ tới nó có thể có ở đây nhưng thục tế thì thường hay ngược lại hix
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Dẫu biết ước mơ nối tiếp những mơ ước, cơ mà mỗi khi em cảm thấy mình thua thiệt, bất hạnh, thì luôn ngồi và nhìn lại, ngoài kia vẫn còn nhiều ng thua thiệt, vất vả khổ cực bội phần. Vì thế nên em luôn bằng lòng với những gì mình đang có chăng!
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Quá chật chội cho cuộc sông sinh hoạt hàng ngày
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn híc, dù sao thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, mỗi người 1 cảnh đời riêng phải tập sống chung với lũ thôi!
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn ở dâu mà chẳng vậy .mà bjo khoảng cách giầu nghèo càng cách xa hoen
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn hic, bé tý vậy thì sao ở đc nhỉ??? đúng là khổ quá, đáng nể thật
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Ngày xưa bố mẹ, ông bà mình cũng phải lăn lộn ra đường kiếm đồng tiền, ở những mái nhà lụp xụo như thế này! Thì bây giờ các con các cháu mới được cuộc sống sung túc, đầy đủ như hiện tại ấy chứ!
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn bây giờ giàu nghèo khoảng cách xa nhau quá! Giữa thành phố sầm uất mà vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực quá tội thật
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Đằng sau lớp vỏ bọc sài gòn phồn hoa kia lại lắm cảnh đời cơ cực thế
Ðề: Cuộc sống trong căn nhà vỏn vẹn 2 m2 giữa Sài Gòn Xã hội có 2 mặt,khi lên phim toàn những cảnh phồn hoa,nhưng thật ra người sống khổ cũng không hiếm.