Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô mình không nghĩ thế, tiêu nhiều hay không là ở mình,tháng 3tr cũng đủ sống cơ mà. chiều qua xem tivi,em bé 2t ăn cơm với nước sôi cũng là niềm hạnh phuc vì cuộc sống chỉ có thế, vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường. các mẹ nên lập kếhoachj chi tiêu cụ thế chắc ổn thôi
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô 3tr thì thời sinh viên tiêu được, hoặc là lúc chưa lấy chồng chứ có gia đình rùi thì chịu....ko cầm cự nổi (
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô nhiều nhà, con chả có đồ mà ăn mà sao nó vẫn khỏe thế dạo này nhiều baif viết về lương vs chi tiêu quá, ước gì giá cả đi xuống, tiền ko mất giá để dân còn thở, hic hic
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Chục triệu thì làm sao mà nuôi con được. 2vc thuê nhà 3t-4t. Còn 6tr ăn uống, rồi cưới xin cỗ bàn thì ko đủ được. Con nhỏ tốn kém nhiều khoản lắm.
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Mình có bà chị họ cả 2 vợ chồng đều làm nhà nước tổng thu nhập là 8tr và nuôi một cậu con trai kháu khỉnh,mặc dù vậy thấy vc chị ấy cũng sống khá sung túc không chật vật mấy cả,phải chăng là do không phải đi thuê nhà để ở và các khoản chi tiêu hợp lý
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô riêng cái khoản thêu nhà đã mất tầm 2,5-3tr là ít rùi, có nhà riêng là niềm mơ ước của mọi người đầy ạ
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô 8tr mà ko phải thuê nhà thì đủ được chứ bạn. Thuê nhà tốn biết bao nhiêu tiền. Chưa kể giá điện nước bị tính giá kinh doanh nữa.
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô 3tr độc thân và nhu cầu ko nhiều mà vẫn thấy chật vật, ko biết em bé nữa thì phải bao nhiêu mới đủ cơ
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Hai vợ chồng mình 1 con nhỏ cũng ở Xuân Phương (chi phí rẻ hơn các nơi trong nội thành) đây bạn ơi, thế mà một tháng tiêu khoảng 9 -10 triệu. Mình tiêu hoang quá rồi! Phải cắt giảm chi tiêu thôi.
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Nhà mình giờ 2 con, lương cũng ba cọc ba đồng, nhưng mà nhất quyết không cho con về quê. Vẫn cho đứa lớn đi mẫu giáo 3M/ tháng, đứa bé sữa đầy đủ. Chỉ có bố mẹ là nhịn miệng. Gọi bà nội lên trông cháu để đi làm thôi. Cho con về quê nhớ con lắm. Đi làm dù vất vả, dù ăn uống thiếu một tí, nhưng đi làm về nhìn thấy con là mọi thứ tiêu tan. Tất cả cũng chỉ vì các con thôi mà.
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô em cũng có suy nghĩ là tiền ko bao h là đủ, thế nào vẫn có người kêu thiếu hihi nhu cầu là vô biên mà
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Híc híc. sang năm em đi làm đây. Cứ thế này thì có khi đi học em còn sướng hơn đi làm. Đi học thỉnh thoảng mẹ cho dư em còn mua được cái váy cái vóc, chứ như này thì ăn chẳng đủ
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô làm sao mà đủ được!...... chục triệu nghĩ là to nhưng mà chả thấm vào đâu!
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô nhà em cũng đau đầu để lo cho 4 miệng ăn đây ,nhà em cũng gửi 1 cháu về quê với ông bà đây ạ
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô ôi, nge câu chuyện tiền bạc mà đau đầu lắm các chị ah, e đi làm thì tháng nào cũng thu không đủ chi, ngĩ nhiều đau đầu lắm các chị ah, càng ngĩ càng chán
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô nha minh k thue nha. Hai vc va 2 dua con an hoc 1th het bay 20tr hu hu.....
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô thời buổi kinh tế khó khăn thóc cao gạo kém cái gì cũng đăt đỏ
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Được cái nhà ông bà ngoại mình nói là quê nhưng gần. Cách trung tâm HN 20km nên hàng ngày mình vẫn về với con, bận thì tuần về 2-3 lần. Cuối tuần cả nhà về quê thật thích, lại mang rau thịt lên vừa rẻ vừa an toàn.
Ðề: Thu nhập chục triệu không đủ nuôi con ở Thủ đô Lương thì vẫn thế,có khi còn giảm mà mọi thứ cứ tăng chóng mặt. Xăng mới tăng sắp sửa các mặt hàng thi nhau tăng,tình hình chắc chết đói.