'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi thuyhang886, 18/3/2013.

Tags:
  1. VietAnh278

    VietAnh278 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Mình đã đọc bài viết này từ lâu lắm, chẳng nhớ rõ là từ bao giờ. Chỉ biết lúc ấy cảm giác mình rất vui, ko phải vì mình khác biệt người mẹ ấy, mà đơn giản vì con mình không nằm trong đấy. Mình cũng thường xuyên theo dõi cân nặng và chiều cao của con, và "thích thú khi nhận ra rằng con mình luôn cao hơn chuẩn" mặc dù mình ko phải mất nhiều công ép con ăn uống. Thực ra, để đạt được kết quả này, là sự vận nội công của cả nhà từ 2 vc đến công đầu là bà nội ở nhà chăm cháu. Nhưng nói không ngoa, con mình nó ăn ít hơn những đứa trẻ khác( chỉ bằng non nửa), nhưng khả năng hấp thụ tốt hơn rất nhiều. Cho nên, cháu vấn tăng cân đều đều, luôn nhỉnh hơn trẻ bằng tuổi khoảng 3-5 tháng.
    Giờ mình sắp sinh đứa thứ 2, chưa biết thế nào, nhưng đọc những bài viết này, mình thêm củng cố tinh thần về cách thức cho con ăn, để mẹ và con đều thoải mái, để bữa cơm là sự đầm ấm chứ không phải là bữa tiệc quát nạt và đòn roi.
     
    Đang tải...


  2. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Các mẹ có buồn vì con mình nhẹ cân ntn thì k bằng em ạ. Nhưng giờ em k buồn nữa, Vì lúc em sinh con ra e đã cảm ơn trời phật đã cho con đến với em rồi. Vật vã mãi mới giữ được con mà. Thế nên giờ con em đã gần 3 tuổi mà nặg có 12kg em vẫn ck thấy buồn lắm, bù lại con em rất thông minh. E tự hào về điều đó. Thi thoảng vẫn ép ăn nhưng k như trước nữa. E nghĩ rồi, nuôi lâu cũng lớn mà, hì
     
  3. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,957
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Vô cùng cám ơn bài chia sẻ của chủ top. Bài viết này sẽ khiến cho rất rất nhiều bà mẹ sẽ nhìn lại mình.
     
  4. cubiandgau

    cubiandgau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,606
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    bai viet cua ban hay va y nghia qua,minh cung se thay doi ve cach cho con an,thanks chu top.
     
  5. sumotintin

    sumotintin Mẹ ĐK

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    3,767
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    cảm ơn chủ top đã chia sẻ,bài viết ý nghĩa quá
     
  6. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Bài viết đúng tâm trạng mình quá. Con nhà mình cũng kém các bạn tận mấy kg, nhưng về sức khỏe thì đúng là các bạn cứ xách dép dài dài. Bé ăn dc, ngủ tốt, ngoan ngoãn, và trộm vía cực kỳ ít khi ốm, đến nỗi mà 14th rồi con mới chỉ dùng thuốc có 1 lần (do bs kê) thôi. Nhưng mình vẫn tính là phải cho con đi khám dinh dưỡng, bởi vì con ko hề gầy vì ít cân, mà lại rất chúm chím, tay nhiều ngấn, ai cũng đoán là bé chỉ 8-10 tháng tuổi nhưng mập mập í. Tức là nhìn bé non non, ko già dặn như đứa 14th. Về chiều cao, cân nặng đều thiếu.
     
  7. Nhím iu

    Nhím iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    8,125
    Đã được thích:
    1,976
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    HIc, gái nhà chị 27 tháng rồi mà được có 12.5kg thôi, gày lắm, thành ra mình toàn bắt con ăn nhiều
     
  8. longthuykhanh2011

    longthuykhanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,700
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    đọc bài viết của bạn mà thấy sao giống trường hợp nuôi con của mình thế, thấy thương con nhiều quá. Mình vẫn thường xuyên ép con ăn, vừa ăn vừa dọa, mắng, đủ kiểu. Biết là không nên như vậy nhưng con nhất định không ăn miếng nào thì làm sao mẹ chịu nổi để mà dẹp không cho con ăn nữa, lại cố gắng dỗ dành, dọa nạt ... Cũng may trộm vía con lanh lẹ nên mình cũng đỡ stress phần nào.
     
  9. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    E ngày trước cũng kiểu thế đó, chồng còn nóng ruột hơn, bảo đẻ con ra mà k biết nuôi, con ngta to béo, con mình còi dí, mà lại nghịch nữa chứ. hic. Giờ thì k quát con nữa. Giống như mình thôi, tư tưởng thoải mái thì ăn gì cũng thấy ngon.hihi
     
  10. sokon11

    sokon11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2012
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    bộ ytế của mình chắc cái chiều cao cân nặng chuẩn cũng copy từ nước ngoài, chán
     
  11. sonlamos

    sonlamos Ha senvang

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Cảm ơn chủ top
    Thực sự người mẹ nào thấy con còi cọc, ốm o và bịnh liên miên cũng buồn lắm. Có lẽ không có gì buồn hơn, mình đã bao đêm không ngủ vì con bịnh. Nên chuyện nổi cáu với con khi con không ăn cũng đôi lần xảy ra. Mỗi lần như vậy mình ân hận lắm vì thực ra cháu chẳng muốn ăn chút nào. Mình quát nạt, giận dỗi làm bé thêm hoang mang và cuối cùng cả 2 mẹ con cùng buồn..
    Rất mừng là hiện giờ mình có 2 đứa một trai, một gái bây giờ cả 2 bé đều ở ngưỡng thừa chiều cao và chuẩn bị thừa cân nặng. Nhưng khởi đầu phải cho cháu uống sữa bằng ống tiêm. Mỗi lần đi mua ống tiêm là người bán nhìn mình bằng con mắt nghi ngờ giống như mình là con nghiện vậy........ hoảng lắm nhưng vì thương con nên cũng phải mua thôi.
     
  12. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    bài này hay quá, tâm lý bố mẹ chung khi con cái lừoi ăn và phải tìm mọi cách ép ăn cho bằng được. bài này giúp các mẹ nào đã quá thất vong vì con biếng ăn để có niềm tin chứ đa phần các bố ẹ đều ko vượt qua đc bài này đâu bạn ạ
     
  13. rongbay055

    rongbay055 YM: rongbay055

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    2,083
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Phù, đúng là phải nhìn vào sự phát triển của từng bé, nhìn sang bé bên cạnh (dù là bé sinh đôi như nhóc nhà mình) là mình lại sốt ruột sốt gan, hic
     
  14. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  15. lan.hoa05

    lan.hoa05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    3,271
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Hí hí, lại có thêm động lực refresh tinh thần rùi. Bình thường mình cũng ko quan tâm lắm đến cân nặng của con, chỉ biết là con còi, thì kệ nó, cũng ko so sánh con mình với con người khác. Cũng không ép ăn, mà trong lòng vẫn lo lắng con ko ăn làm sao đủ chất.

    Nhưng, hôm qua mình bắt đầu khám phá ra niềm vui ăn uống của con là được bốc thức ăn vào miệng. Đáng lẽ mình nên làm nó cách đấy vài tháng lúc 7-8m, bg 11m rùi mình nghĩ vẫn chưa muộn. Nhìn con bốc rau và thức ăn để ăn mà mình vui ko tả xiết.
     
    thuyhang886 thích bài này.
  16. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    nhưng nhìn con nhà hàng xóm béo mũm mĩm, con mình còi, vừa thương vừa xót con lại càng ép con ăn, sợ con ốm yếu cũng khổ. Muôn đời tấm lòng bố mẹ là thế. Giờ hắc phải học nuôi con như Ng Tây thui ạ
     
  17. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,253
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    e cũng sai rồi...phải thay đổi thôi..con e vừa còi vừa lười ăn lắm
     
  18. cunchingan

    cunchingan Bôngbébỏng-Bảobướngbỉnh

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    5,754
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Tâm lý chung của tất cả các bà mẹ mà, em cũng vậy. Con bé nhà em sinh trước em nhà cô 4 ngày, nặng hơn em 0.5kg. Sau 2 tháng thì em đuổi kịp, ông bà nội cứ so sánh lại làm mình lo sốt vó, chỉ mong sao con được tăng cân. Cần phải thay đổi suy nghĩ thôi.
     
  19. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Con mình thì ăn rất tốt, mỗi bữa 1 tô cháo vật thế mà vẫn còi, ngày bé cứ ăn xong cũng rất hay bị mơi ra, cứ phun như vòi rồng ấy thương con mà k bít làm sao, sữa cũng mơi, cháo cũng mơi. bây h thì chỉ cần đứng gần cây cối hoặc là ai cầm 1 nắm lá đi đến gần cũng chuẩn bị mơi hix
     
  20. meMochoi

    meMochoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 'Tôi nuôi con sai rồi, cứu mẹ con tôi với!' Nhờ Mod

    Cám ơn mẹ nó. Rất đáng để suy nghĩ. Mình thích nhât câu sao phải "xoắn"
     

Chia sẻ trang này