Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 món này dễ làm chị nhỉ, học hỏi học hỏi....
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 em vào điểm danh ạ.........................
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Các chị ơi, chỉ giúp em với, có chị nào biết chỗ dạy trang điểm tự nhiên kiểu Hàn Quốc không ạh? Có lần em đọc k biết có nhớ sai k, chị Winn nói học ở nhà văn hóa phụ nữ, mà em vào đó hỏi thì k có khóa đó.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Đi chơi là vui à em ...hihih... Lần sau hội mình tổ chức ọp bến tre sẽ ghé em mà
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 sáng giờ e bùn ngủ, ngáp mấy chục lần huhu
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 vậy chị với em hợp tác ăn chơi đi ..........:finga::finga::finga:
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Vậy mà ngành công nghiệp không khói của thái phát triển ha chị , VN mình đẹp hơn nhiều mà làm = bằng người ta .Pattaya thua xa mũi né hội an , chỉ cỡ vũng tàu mà dân du lịch đổ xô về ầm ầm ...thấy thương VN quá
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 khoản bày vui quá chị ơi, em thấy hình chị trên fb năm 2010 mà giờ vẫn ko khác, chị trẻ lâu thật.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 mới nghe món này lần đầu. mẹ Mít khéo tay quá
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Nhà văn hóa phụ nữ hổng có dạy trang điểm kiểu hàn quốc đâu em , chị nói là học 2 chổ thấy khác nhau ...hì...hì... Hồi đó chị học là của cty LG Vina dạy , vì mua mỹ phẩm của Debon nhiều quá nên họ khuyến mãi lớp học dạy cách chăm sóc da và trang điểm . Em tìm thử trên mạng xem , chị thấy giờ nhiều chổ dạy trang điểm kiểu HQ lắm hoặc em xuống khu phố HQ ở Phạm Văn Hai xem sao
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Tội hem ...đêm thức làm gì mà giờ buổn ngủ vậy cưng ...hí...hí...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Có khác đó em ...hồi đó chị ú u à ha ...giờ dòm lại thấy cái bụng chang bang ghê quá ](*,)
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 tối qua thức khuya chát chít, sáng dậy mở mắt ko lên
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em cám ơn chị, để em tìm thử, tự nhiên lại thích trang điểm kiểu tự nhiên của HQ, nhìn đẹp mà rất tự nhiên, hihi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Tưởng bà thức đêm bắt rắn chứ, hihi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 mấy buổi tối nay em ko lên mạng, tối về lo cơm nước, rồi dọn nhà, rồi đi bộ, về ngủ.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 em cũng chưa biết trang điểm, toàn lên mạng search xem không à.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 điểm danh phát..................................................................
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị hoàn toàn đồng cảm với em .Đi xa thấy nước mình đẹp hơn nước nó nhiều ...Mà ai nói Thái Lan thân thiện ??? Chị không thấy thân thiện gì hết .Cái con nhỏ đón khách ở ngay sân bay để chụp hình , mặt nó đơ như cây cơ, vì một ngày nó chụp với cả trăm người khách ...Nói chung là y như ro bot vậy .Chỉ có hay là nó biết TẬN DỤNG mọi thứ để moi tiền du khách một cách thông minh thôi ...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Mình cũng vậy, mỗi lần tiệc chỉ trang điểm nhẹ, nhìn tạm được, nhưng mắt mình k làm được, nên phải đi học.