Nhà mình ở khu Thái Thịnh dạo này hay mất điện quá! Tối qua mất từ 21g30 đến tận gần 1g sáng mới có điện. Sáng nay đang ngủ lại mất từ 5g đến giờ vẫn chưa có điện trở lại. Ko thể tin đuợc là giữa thế kỷ 21 mà người dân thủ đô vẫn phải chấp nhận việc bị cắt điện 1 cách đương nhiên, không lý do, không thông báo trước và toàn vào những giờ oái oăm thế này!!! Phải làm sao bây giờ?? Ngày xưa đâu có thê thảm đến mức này! Thế này thì đi thụt lùi à??
nhà e hôm nọ còn mất điện từ 8h - tận 8h sáng hôm sau, cũng chẳng đc t/báo 1 lời...........dã man......... khổ thân bé nhà e, chẳng ngủ đc, quấy cả đêm
Nhà em cũng thường xuyên mất điện.......... Tự nhiên mất, rồi khoảng 1 tiếng sau lại có. Rồi lại mất... Chẳng biết có phải là vì quá tải hay không.
nhà mình thì mất không lâu,nhưng có đêm mất liền 5 phát,mỗi phát mất dài nhất là 30 phút,không thì 5',lộn hết cả mề
xăng dầu ko trợ giá rồi, điện nước cũng ko trợ giá thì chất lượng phục vụ có tốt ko nhỉ? Các bác điện, xăng, nước kiêu căng kinh khủng. Dân thì tiền vẫn phải đóng nhưng chất lượng phục vụ thì chuối cả rừng
Cái này là cảnh khổ của dân phải chịu dưới đế chế độc quyền của bác điện và bác xăng dầu đây,ui chời,nhà em cũng rứa,mấy phát rồi á,tuyền ko báo trước!Thế mà lẻo lẻo trên báo chí kêu " quyết ko cắt điện của dân ...." Rồi alo tới thì ko liên lạc được,báo thắc mắc thì kêu là quá tải?Có trời biết có quá tải đường dây nóng thật hay ko? Phải chịu thôi,lên núi ở,chắc mát hơn,he !
Các ông điện lực bây giờ là số 1 mà, nên các ông ấy muốn làm gì thì làm, đâu cần biết ng dân như nào đâu, Hic
Khu phố nhà tớ thì đăng thông báo cúp điện 1 đường, điện cúp 1 nẻo. Chả có giờ giấc gì hết, ko biết điện đóm chập chờn thế thì mấy đồ điện trong nhà hư thì có đển cho dân ko.
Ðề: Mất điện quái ác quá! em chỉ mong nhà nước ko độc quyền điện nước nữa thì may ra mới khá hơn được :-s
Ðề: Mất điện quái ác quá! Nhà mình còn dã man hơn, mất nước từ 6h tối đến 6h sáng gần 1 tuần liền Cả ngày đi làm về ko tắm rửa, ko giặt giũ, ko vệ sinh, ko nấu cơm nước dc gì vì mất nước ( nhà thuê cũ rồi nên nó ko có bể chứa sẵn)
Ðề: Mất điện quái ác quá! Sáng nay, mất điện, máy phát điện hỏng, một mình bế con leo từ tầng 23 xuống, đến giờ chân vẫn run vì quá mỏi. hic hic